PDA

View Full Version : NGUYỆN CẦU



tranvtuyen
25-02-2011, 08:23 PM
NGUYỆN CẦU.
Xin Chúa cho con biết nguyện cầu.
Mọi người đều nhận lãnh ơn sâu.
An bình tràn ngập nơi trần thế.
Tránh bớt nắng mưa với dãi dầu.
Xin Chúa cho con biết nguyện cầu.
Chiến tranh tàn lụi chớ dài lâu.
Bắt tay xây dựng cùng chung sống.
Hạnh phúc tràn lan khắp địa cầu.
Xin Chúa cho con biết nguyện cằu.
Cái trò khủng bố khắp năm châu.
Bom người kích động ôi kinh khiếp.
Chấm dứt ngay thôi bớt khổ sầu.
Xin Chúa cho con biết nguyện cầu.
Sóng thần lũ lụt chảy dòng châu.
Cửa nhà tan nát người thân chết.
Bụng đói không nhà sống ở đâu?
Xin Chúa cho con biết nguyện cầu.
Cho nền kinh tế sớm thay mầu.
Vượt qua suy thoái tăng đà tiến.
Công việc nhiều thêm lắm chủ thầu.
Xin Chúa cho con biết nguyện cầu.
Kết đoàn giáo xứ vững dài lâu.
Năm bè bảy mối xin dừng lại.
Sát cánh bên nhau hợp ý cầu.
Xin Chúa cho con biết nguyện cầu.
Lời kinh dâng Mẹ vẳng canh thâu.
Cậy trông thánh Cả đầy quyền thế.
Xin Chúa gia ân phép nhiệm mầu.
Xin Chúa cho con biết nguyện cầu.
Trên Trời các Thánh giúp lời tâu.
Noi gương sáng rực đời nhân đức.
Vui hưởng Thiên Nhan phúc chuyển bầu.
Xin Chúa cho con biết nguyện cầu.
Linh hồn đã khuất vướng nơi đâu.
Dù là xa lạ hay thân thuộc.
Nhan Chúa quỳ quanh sớm phụng chầu.
Xin Chúa cho con biết nguyện cầu.
Cháu con phiêu bạt núi rừng sâu.
Công thành danh toại vui sum họp.
Mến Chúa yêu người mãi thuộc lầu.
Xin Chúa cho con biết nguyện cầu.
Bản thân nắm bắt kỹ từng câu.
Cuộc đời sóng gió nhiều bươn chải.
Buông thõng đôi tay trắng tước hầu.
TRẦN-VĂN-TUYÊN