dominico_dung
25-02-2011, 10:05 PM
Thơ viết bài ca cho thánng hai
Nắng non sao rát cả bờ vai
Chợt thương kẻ khó đường bươn chải
Thương mình trên sải bước láng lai
Thơ viết bài ca cánh diều bay
Giữa trời lộng gió chỉ thẳng ngay
Chợt thương kẻ dối lòng tư lự
Thương mình, thương bạn, nhủ lòng phai
Thơ viết bài ca cho ngày mai
Không còn che xấu những bàn tay
Chợt kết vào nhau làm nên gió
Thương mình không nỡ để nắng đày
TCVN - Mùa diều
Nắng non sao rát cả bờ vai
Chợt thương kẻ khó đường bươn chải
Thương mình trên sải bước láng lai
Thơ viết bài ca cánh diều bay
Giữa trời lộng gió chỉ thẳng ngay
Chợt thương kẻ dối lòng tư lự
Thương mình, thương bạn, nhủ lòng phai
Thơ viết bài ca cho ngày mai
Không còn che xấu những bàn tay
Chợt kết vào nhau làm nên gió
Thương mình không nỡ để nắng đày
TCVN - Mùa diều