PDA

View Full Version : HỒNG ÂN



tranvtuyen
26-02-2011, 06:03 AM
HỒNG ÂN.





Ngay từ mở mắt chào đời.



Hồng ân Thiên Chúa chẳng rời xa con.



Tháng ngày thơ ấu măng non.



Nằm nôi vú mẹ mỏi mòn đợi trông.



Thơ ngây giai đoạn tuổi hồng.



Trưởng thành nhận thức mênh mông biển trời.



Lớn khôn hòa nhập với đời.



Nghe nhìn tiếng khóc nụ cười thế nhân.



Vần xoay gió bụi phong trần.



Vượt qua ghềnh thác muôn phần hiểm nguy.



Chông gai cạm bẫy lối đi.



Sông sâu rừng thẳm thiếu gì gian nan.



Mồ hôi dòng chảy tuôn tràn.



Hòa cùng huyết lệ chứa chan mạch sầu.



Nhiều khi ngụp lặn biển dâu.



Mịt mù phương hướng biết đâu tìm đường?



Cậy trông tình Chúa yêu thương.



Ban hồng ân xuống nguồn lương thực đầy.



Dưỡng nuôi từ thuở thơ ngây.



Bình an thăng tiến dựng xây cuộc đời.



Tuổi hồng hoa mộng thắm tươi.



Thênh thang tiến bước rạng ngời thành công.



Khi băng rừng lúc vượt sông.



Thác gềnh bão tố cũng không sờn lòng.



Ngay khi được thỏa ước mong.



Hay cơn thử thách long đong trên đường.



Niềm tin yêu Chúa kiên cường.



Hướng nhìn Nhan Chúa chính phương nẻo về.



Lửa yêu thương đốt u mê.



Yên vui xóa hết não nề lầm than.



Tiếng lòng hòa với tơ đàn.



Nguồn hồng ân Chúa ngập tràn đời con.


TRẦN-VĂN-TUYÊN.