PDA

View Full Version : MẸ NHÂN LÀNH



tranvtuyen
26-02-2011, 06:11 AM
MẸ NHÂN LÀNH.



Xin ơn Đức Mẹ nhân lành.



Hộ trì cuộc sống mong manh thế trần.



Bao quanh nặng nỗi phù vân.



Thăng trầm bể ải trầm luân bụi mờ.



Lạc xa đường chính bơ vơ.



Đam mê danh lợi ngẩn ngơ dục tình.



Lãng quên chính bản thân mình.



Đắm chìm vào chốn hư vinh mỏi mòn.



Canh trường thức dạ héo hon.



Nhìn hình ảnh Mẹ lòng còn ủi an.



Xua đi bóng tối miên man.



Bừng lên ánh sáng ngập tràn niềm tin.



Mẹ thương con hãy giữ gìn.



Cầu bầu cùng Chúa nguyện xin ơn Người.



Cho con cải hóa sống đời.



Làm con cái Chúa vâng lời truyền ban.



Thế nhân vui sự bình an.



Sum vầy hạnh phúc nhạc đàn vinh danh.



Tung hô Mẹ Thánh nhân lành.



Vòng tay dấu ái luôn dành đoàn con.


TRẦN-VĂN-TUYÊN.