PDA

View Full Version : MÙA ĐÔNG NĂM ẤY



tranvtuyen
26-02-2011, 06:18 AM
MÙA ĐÔNG NĂM ẤY.





Anh rủ em đi lễ Giáng Sinh.



lần đầu dào dạt thắm hương tình.



Tai nghe Thánh nhạc du dương quá.



Thẩm thấu hồn em vạn ảnh hình.



Trước hang đá Chúa góc nhà thờ.



Giáng hạ trần gian tựa trẻ thơ.



Ôi Chúa Hài đồng nghèo khó quá.



Trong em xúc động đến vô bờ.



Anh kể em nghe chuyện ánh sao.



Đơn sơ thấm thía biết nhường bao.



Ba vua xứ lạ cùng dâng tiến.



Mộc dược hương trầm lễ vật trao.



Nằm nôi máng cỏ Chúa ra đời.



Ơn phúc bình an khắp mọi người.



Nhân thế quay cuồng trong bóng tối.



Vì thương Chúa tạm vắng Ngôi Trời.



Trong đêm giá lạnh tiết trời đông.



Hơi ấm đàn chiên lũ mục đồng.



Mẹ Thánh quì bên thờ phượng Chúa.



Lụa là nhung gấm cửa nhà không.



Mấy hồi chuông đổ tiếng ngân nga.



Đã gợi lòng em lắm thiết tha.



Thánh Lễ Noel huyền diệu quá.



Cùng anh hợp xướng khúc giao hòa.



Khi Thánh Lễ xong lúc trở về.



Bên anh em tê dại say mê.



Vương bao ý tưởng mùa đông ấy.



Kỷ niệm đẹp thay ước hẹn thề.



Bây giờ cũng lại một mùa đông.



Con Chúa ngày đêm ngóng đợi trông.



Đi lễ đón mừng đêm Giáng Hạ.



Song đôi sánh bước sát bên chồng.





Trần-văn-Tuyên.