PDA

View Full Version : NỖI LÒNG



tranvtuyen
26-02-2011, 06:23 AM
NỖI LÒNG.





Hôm nay con đến nhà thờ.



Đón nhận phép rửa mong chờ từ lâu.



Sống qua mấy chục tuổi đầu.



Thời gian chất chứa giãi dầu gió sương.



Mù khơi trên vạn nẻo đường.



Ánh quang tỏ chiếu tình thương dạt dào.



Lạy Chúa ngự trị trên cao .



Thấu lòng mong mỏi bước vào nhà Cha.



Nguyện cầu xin Chúa thứ tha.



Muôn vàn lầm lỗi can qua chưa tường.



Bước qua cánh cửa Giáo Đường.



Làm con chiên mới mắt vương lệ mừng.



Hòa trong tiếng nhạc tưng bừng.



Xin dòng nước Thánh không ngừng đổi thay.



Một lần rửa sạch hồn này.



Biết yêu kính Chúa như say men nồng.



Tiễn đêm đen đón rạng đông.



Bình minh chan chứa ánh hồng lên cao.





Trần-văn-Tuyên.