PDA

View Full Version : TÂM SỰ NGÔI ĐỀN THÁNH



tranvtuyen
26-02-2011, 06:39 AM
TÂM SỰ NGÔI ĐỀN THÁNH.



(Giáo Xứ Mẹ La-VangTrên đất nước Hoa Kỳ)





Đã dựng xây bởi tay người bản xứ.



Rất lâu rồi từ mảnh đất hoang sơ.



Vinh dự thay tôi được gọi đền thờ.



Dâng kính Chúa của tín đồ công giáo.



Kể từ khi dùng làm nơi truyền đạo.



Vang bao lời Âm Phúc Chúa truyền rao.



Ơn bình an tuôn xuống tự trời cao.



Khắp mọi người linh hồn cùng thể xác.



Bỗng một hôm đón nhận điều lạ khác.



Một cộng đồng nhỏ bé thật dễ thương.



Bao khuôn mặt là bao nỗi vấn vương.



Đời tị nạn kiếp bể dâu trăn trở.



Biết đồng lòng cùng chung lời than thở.



Kính dâng lên mẹ hiền mẫu La-Vang.



Là mẹ riêng của con cái Việt-Nam.



Cao tiếng hát hòa lời kinh cầu nguyện.



Cuộc đời tôi có một lần chuyển biến.



Khác ngôn từ ý nghĩa chẳng xa xôi.



Khác màu da nhưng cũng vẫn con người.



Đã sinh ra được làm con của Chúa.



Cứ mỗi lần mở toang đôi cánh cửa.



Như Phê Rô mở khóa cửa Thiên-Đàng.



Trần-văn-Tuyên.