PDA

View Full Version : THẬP TỰ GIÁ



tranvtuyen
26-02-2011, 06:41 AM
THẬP TỰ GIÁ.








Ngước mắt lên nhìn vào cây Thập Giá.


Nơi con người kết bản án đóng đinh.


Dành cho chính ngay Chúa Cả Thiên đình.


Cũng chỉ vì tình yêu thương nhân loại.


Một tấm gương bao la và vĩ đại.


Một mối tình quá rộng lớn vô biên.


Được mở đầu trong gian khổ triền miên.


Và chất chứa ngày mỗi thêm cay đắng.


Giữa hoang vu đêm đông trường vắng lặng.


Hang BeLem nệm cỏ lót hình hài.


Vang vang lời truyền gọi của Thiên Sai.


Đánh thức lũ mục đồng say giấc ngủ.


Cùng đoàn chiên vội vàng về qui tụ.


Sưởi ấm Người bằng hơi thở mà thôi.


Kể từ đấy bắt đầu cuộc nổi trôi.


Cuộc hành trình mồ hôi hòa cùng máu.


Ba mươi ba năm trần gian nương náu.


Mặc xác phàm lê bước với thế nhân.


Lời rao giảng vang vọng khắp xa gần.


Dạy yêu thương tránh xa đường tội lỗi.


Biết nguyện cầu biết ăn năn thống hối.


Mở lối đi tìm hạnh phúc đời sau.


Cõi Thiên Đình không vướng chút khổ đau.


Lời công chính trở thành gai trước mắt.


Của lũ người đầy mưu ma sắp đặt.


Cuộc hành hình từ vườn Nhiệt khởi đi.


Bằng tra tấn khổ nhục chẳng thiếu gì.


Đủ hình cụ với muôn vàn sáng tạo.


Chán roi da chúng quay ra báng nhạo.


Lấy mạo gai làm vương miện nhà vua.


Rồi phỉ nhổ cùng cười cợt vui đùa.


Rồi đồng loạt lên án Người phải chết.


Tội của Người xếp nặng cao trên hết.


Nguy hiểm hơn bất cứ phạm nhân nào.


Quan xét xử vội ký lệnh truyền trao.


Tên tử tội cho chúng đem đi xử.


Đoạn đường dài chông gai muôn vàn thứ.


Chất chồng thêm lên Thập Giá nặng nề.


Bao đau thương bao khốn khổ ê chề.


Thịt rách nát máu đỏ loang mặt đất.


Mẹ đi sau hồn thương đau chất ngất.


Như lưỡi đòng đâm thấu suốt qua tim.


Đường thương khó nén nức nở ngập chìm.


Theo vùi dập lên đỉnh đồi tử địa.


Từ nơi đây nhìn quanh ra bốn phía.


Thấy trầm luân dầy đặc khắp trần gian.


Bao tội lỗi còn vướng nặng vô vàn.


Để cứu chuộc Người chết trên Thập Giá.











Một bản án đã dành cho Chúa Cả.


Giữa hai người trộm cắp ở hai bên.


Kẻ mù lòa thì trách cứ kêu rên.


Người nhận biết thì ăn năn thống hối.


Giữa ranh giới bình minh và bóng tối.


Phúc cho ai tỉnh táo phát hiện ra.


Sự phục sinh của Chúa Cả chúng ta.


Là sống lại trở về từ cõi chết.


Vất bỏ ngay những huyền mơ ảo dệt.


Của kiếp người ngắn ngủi chốn trần gian.


Sẽ qua đi cùng thử thách gian nan.


Cây Thập Giá giường dịu dàng êm ái.


Biết cách nằm quên khổ đau ngang trái.


Mắt sẽ nhìn thấy ánh sáng Phục Sinh.





Trần-văn-Tuyên.