PDA

View Full Version : XUÂN VỀ



tranvtuyen
26-02-2011, 06:50 AM
XUÂN VỀ.


(Giáo xứ Mẹ La Vang)









Tưng bừng Thánh Lễ minh niên.


Đối từ ca ngợi tổ tiên ông bà.


Mai đào cành trĩu nở hoa.


Thay cho màu lá chính là lộc xuân.


Trống chiêng dồn dập vang ngân.


Lim dim giấc ngủ chú lân mơ màng.


Bỗng nghe pháo nổ rộn ràng.


Bùng lên nhịp múa lân vàng mê say.


Trước bàn quốc tổ hương bay.


Vang lời ghi tạc ơn tày trời cao.


Thuở xây dựng nước lao đao.


Trải nhiều sóng gió ba đào biển dâng.


Tình yêu tổ quốc lâng lâng.


Chiến công giữ nước tỏ vầng thái dương.


Cầu an Thánh Lễ ngàn thương.


Vui xuân TÂN-MÃO nẻo đường xa quê.


Thẳm sâu giữ trọn câu thề.


Lời ca vang vọng bốn bề không gian.


Rượu mừng quà tặng chứa chan.


Cất cao lời chúc nồng nàn trao nhau.


Mừng mùa xuân mới tươi màu.


Tò chơi vui nhộn hãy mau dự phần.


Men say Giáo Xứ mừng xuân.


Đàn ca chiêng trống chàng lân say trò.





TRẦN-VĂN-TUYÊN.