Dom Khoa
26-02-2011, 07:59 PM
Có một thầy Sáu nọ được lêhj sai của cha bề trên về một họ đạo nọ, một hôm có một lớp giáo lý không có giáo lý viên dạy, là do chị phụ trách lớp này đi vắng nên nhờ thầy dạy thay. Khi thầy vào lớp, trước tiên thầy cho lớp đọc kinh khai mạc, sau đó là điểm danh. Khi điểm danh xong thầy cất sổ điểm danh đi thi có một em nhỏ đứng lên nói:
-Dạ! Thầy ơi sao không có tên em ạ?
thầy đáp:
- Em tên gì để thầy xem sổ lại?
-cô bé chần chừ mãi không đáp, thầy Sáu thúc em, sao em lại nín thin thế.
cô bé ngượng ngùng đáp:
- Dạ! Tên em xấu lắm thầy ơi.
-Tên thế nào là xấu nhỉ, miễn là cha, mẹ đặt cho thì không gì là xấu cả, em nói đi.
-Dạ.....dạ.... Em tên Nguyễn Thị Thạch Thuỷ ạ.
-Ôi! tên em đẹp thế sao lại bảo là xấu, chắc cha, mẹ em sinh em vao mùa đông sao mà tên Thạch Thuỷ, đẹp quá vậy?
-Thầy hiểu lầm rồi thầy ơi, Thạch là gì vậy thầy??
-Là đá.
-Thuỷ là gì ạ?
-Là nước.
-Vậy đá mà rớt dưới nước thì nghe tiếng gì vậy thầy?
-nghe "Tủm".
-Vâng ạ! em tên Nguyễn Thị Tủm.
-Chúa ơi!/...:1:
-Dạ! Thầy ơi sao không có tên em ạ?
thầy đáp:
- Em tên gì để thầy xem sổ lại?
-cô bé chần chừ mãi không đáp, thầy Sáu thúc em, sao em lại nín thin thế.
cô bé ngượng ngùng đáp:
- Dạ! Tên em xấu lắm thầy ơi.
-Tên thế nào là xấu nhỉ, miễn là cha, mẹ đặt cho thì không gì là xấu cả, em nói đi.
-Dạ.....dạ.... Em tên Nguyễn Thị Thạch Thuỷ ạ.
-Ôi! tên em đẹp thế sao lại bảo là xấu, chắc cha, mẹ em sinh em vao mùa đông sao mà tên Thạch Thuỷ, đẹp quá vậy?
-Thầy hiểu lầm rồi thầy ơi, Thạch là gì vậy thầy??
-Là đá.
-Thuỷ là gì ạ?
-Là nước.
-Vậy đá mà rớt dưới nước thì nghe tiếng gì vậy thầy?
-nghe "Tủm".
-Vâng ạ! em tên Nguyễn Thị Tủm.
-Chúa ơi!/...:1: