PDA

View Full Version : NGHỈ TRƯA và THẰNG BÁN GIẤC



dominico_dung
26-02-2011, 11:23 PM
Xa phu mỏi gối nghỉ trưa
Thấy thằng bán giấc, chẳng ưa tí nào!!!
"Thương tặng những người không tròn giấc nghỉ trưa"


Giấc đây...!!! Ai mua giấc tôi
Đã ngon lại ngát, vốn mùi, quên say!!!
Giấc tôi, giá một nắm mây
Bán sỉ chứ chẳng tách đôi lẻ bầy
Thế mà chú khách phu này
Chẳng thèm han hỏi, lại rầy với la
Làm giấc tủi phận xót xa
Đành đem đánh võng, la cà đơn côi

Giấc đây...!!! Ai mua giấc rồi
Nhớ xài ky cóp kẻo trôi vốn lời
Mai đây xài giấc tinh khôi
Đừng quên thằng bán bồi hồi khản rao!!!



TCVN - Trưa nắng rát

moopa
27-02-2011, 09:01 AM
hehehe...hihihi..anh Dũng làm thơ hay quá?bái phục bái phục anh lun.:24: