PDA

View Full Version : Theo Chúa !



maria_huong
28-02-2011, 06:00 PM
“Ai từ bỏ mình mà theo Chúa thì được lợi gấp trăm.”
Một lời hứa thật tuyệt vời, không phải chỉ ở đời sau mà ngay cả ở đời này nữa, nhưng ta có dám liều mình bỏ mọi sự mà theo Chúa không? Ai dám bỏ nhà cửa, anh em, cha mẹ, con cái, và nhất là của cải mà theo Chúa. Chàng thanh niên kia đã buồn rầu bỏ đi vì anh còn nhiều của cải. Anh không muốn từ bỏ.
Lời Chúa mời gọi có làm ta sa sầm nét mặt không ? Dù kèm theo lời hứa được lợi gấp trăm. Lời Chúa muốn chúng ta thực hiện điều gì? Chúa không đòi hỏi những điều chúng ta không thể thực hiện được.
Chúa mời gọi chúng ta theo cách của Chúa. Các môn đệ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Chàng thanh niên không từ bỏ của cải để theo Chúa. Còn chúng ta, chúng ta có từ bỏ điều gì ?
Từ bỏ thể xác yếu đuối của mình. Từ bỏ những quyến rũ của đam mê, dục vọng. Từ bỏ những khuynh hướng xấu, những thói tật xấu. Những khuyết điểm mà nó gắn bó với mình không dứt bỏ được. Chúng ta có can đảm chọn Chúa hơn những thứ đó không?
Người môn đệ biết khôn ngoan trước mọi sự chọn lựa. Chúng ta không chọn một điều gì ở thế gian này hơn là chọn Chúa. Chúa nêu ra những điều quan trọng nhất trong cuộc đời ta, anh em, cha mẹ, con cái, gia đình. Ta không thể cắt đứt, nhưng nếu đứng trước sự chọn lựa, phải can đảm chọn Chúa. Đó chính là những cuộc tử vì đạo mà chúng ta phải trải qua trong cuộc sống. Có bao nhiêu người sống tử đạo hằng ngày, quyết lòng theo Chúa, dù bị gia đình đe dọa, từ bỏ, bị đánh đập, bị xua đuổi vẫn cương quyết giữ đạo. Cũng có nhiều người chẳng thà chịu đau khổ, chịu hy sinh một mối tình thắm thiết chớ không bỏ đạo, bỏ Chúa.
Hằng ngày, có biết bao lần chúng ta đứng trước một sự chọn lựa, buổi sáng, nghe chuông nhà thờ đổ, mình thật mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thêm, nhưng đừng bỏ lỡ cơ hội chọn Chúa. Thấy một người nghèo, chúng ta muốn bỏ đi, nhưng Chúa đó. Một người anh em cần mình giúp đỡ, thật phiền hà, Chúa đã chạnh lòng thương, tại sao chúng ta lại bỏ qua. Có biết bao nhiêu dịp chúng ta từ bỏ mình, bỏ ý riêng mình, để được lời hứa của Chúa. “Lợi gấp trăm.” Đó chính là những cuộc tử đạo liên lỉ mà chúng ta phải chiến đấu từng ngày.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từ bỏ mình, từ bỏ vinh quang của Chúa để sống cuộc đời hèn kém của con người. Chúa đã từ bỏ mọi vinh quang của Chúa để chọn con đường của Chúa Cha, mà bỏ ý riêng mình. Gìơ đây, Chúa lại từ bỏ mình để ngự trong bí tích Thánh Thể ở cùng chúng con. Xin cho chúng con can đảm từ bỏ mình, chọn Chúa nhiều lần trong ngày, dám tử đạo con người yếu đuối của mình để theo Chúa. Xin cho chúng con không vì một lợi lộc gì, dù lớn lao, dù phải hy sinh, dù bị thiệt thòi hay bị ngược đãi, thì cũng không làm cho chúng con siêu lòng mà bỏ Chúa. Nhưng quyết một lòng theo Chúa đến cùng