JosKhaiNguyen
28-02-2011, 08:49 PM
Xin gửi tặng bài thơ này tất cả những ai còn Cha Mẹ,những ai không may mắn,mất đi người thân yêu.Và các riêng tặng em Maria_KhanhHoa,Xin Chúa luôn gìn giữ và ban muôn Ơn lành xuống trên Cha Mẹ chúng con:
Mẹ nhìn con,khi con còn đỏ hỏn
Thuở lọt lòng chỉ mỗi Mẹ bên con
Tủi thân con quá...
Chẳng được nhìn Cha,chỉ một lần
Mẹ thay Cha,làm tất cả cho con
Con không Cha,giống nhà chẳng nóc
Đã bao lần con khóc vì nhớ Cha
Nhưng Mẹ....
Đôi bàn tay chai sần rám nắng
Thay tay Cha âu yếm che chở con
Đôi vai gầy gò Mẹ chẳng quản
Gánh cả đời con,tựa Thái Sơn
Con lớn lên trong tình yêu của Mẹ
Cả cuộc đời,Mẹ đóng cả hai vai
Con hạnh phúc vì đời con có Mẹ
Mẹ ơi...
Cuộc đời này con yêu Mẹ nhất
Con nợ Mẹ,chẳng thể nào đền đáp
Món nợ thiêng liêng,tình mẫu tử
Con mong thời gian trôi thật chậm
Để Mẹ con sống hưởng phúc nhàn
(KhaiNguyen 23.2.2011):53::53:
Mẹ nhìn con,khi con còn đỏ hỏn
Thuở lọt lòng chỉ mỗi Mẹ bên con
Tủi thân con quá...
Chẳng được nhìn Cha,chỉ một lần
Mẹ thay Cha,làm tất cả cho con
Con không Cha,giống nhà chẳng nóc
Đã bao lần con khóc vì nhớ Cha
Nhưng Mẹ....
Đôi bàn tay chai sần rám nắng
Thay tay Cha âu yếm che chở con
Đôi vai gầy gò Mẹ chẳng quản
Gánh cả đời con,tựa Thái Sơn
Con lớn lên trong tình yêu của Mẹ
Cả cuộc đời,Mẹ đóng cả hai vai
Con hạnh phúc vì đời con có Mẹ
Mẹ ơi...
Cuộc đời này con yêu Mẹ nhất
Con nợ Mẹ,chẳng thể nào đền đáp
Món nợ thiêng liêng,tình mẫu tử
Con mong thời gian trôi thật chậm
Để Mẹ con sống hưởng phúc nhàn
(KhaiNguyen 23.2.2011):53::53: