PDA

View Full Version : Bệnh mù của tôi ?



maria_huong
02-03-2011, 05:52 PM
CHÚA GIÊSU CHO NGƯỜI MÙ ĐƯỢC THẤY.

(Mc 10, 46 – 52)

Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đi trên hành trình tiến đang tiến dần về Giêrusalem, đến thành Giêrikhô, có đám đông đi theo, Chúa dẫn các môn đệ đi tìm những con người đau khổ, tìm những con chiên lạc, những con chiên yếu ớt, bệnh tật, Chúa đến và Chúa lại đi ra khỏi thành, Chúa đi ngang qua cuộc đời anh hành khất mù, anh đã chờ đợi Chúa bao lâu bên vệ đường. Người mục tử Giêsu đi tìm đến mọi nơi, không từ chối một con chiên nào, không bỏ rơi một số phận nhỏ nhoi nào, dù chỉ là anh hành khất mù bên vệ đường. Chúa cũng đi ngang qua cuộc đời tôi bao nhiêu lần, khi tôi còn mù lòa bên vệ đường cuộc đời, Chúa chờ đợi tôi cầu xin Chúa, nhưng tôi đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội để gặp Chúa, tôi mặc kệ Chúa trong đám đông, tôi còn bận rộn bên cái vệ đường của tôi. Cầu nguyện với bài này, chúng ta hãy để lòng mình khao khát gặp được Giêsu.
- Xin Chúa đi qua cuộc đời con, để danh Giêsu vang lên trong tim con, xin cho miệng con biết kêu cầu danh thánh Chúa, xin Chúa thương xót chữa lành bệnh mù trầm trọng trong tâm hồn con, để con thấy và theo Chúa trên con đường Chúa đi.

maria_huong
02-03-2011, 05:55 PM
46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người hành khất mù tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê, đang ngồi ở vệ đường.
Có một người hành khất mù, anh có gia đình, có cha, có tên tuổi, nguồn gốc, nhưng anh phải sống bằng nghề hành khất bên vệ đường, anh có đủ tay chân nhưng không làm được việc gì, cuộc đời anh sống trong bóng tối, anh không nhìn thấy ánh sáng, không thấy mọi cảnh vật đẹp đẽ chung quanh, anh không thấy đám đông, không thấy Chúa, và cũng không nhìn thấy chính mình nữa. Bệnh mù ở thể xác là một nỗi đau khổ, bất hạnh. Nhưng bệnh mù trong tâm hồn còn đau khổ hơn nhiều. Chúng ta cầu nguyện để nhận ra bệnh mù của mình. Có thể tôi cũng đang mù, đang sống trong bóng tối, đang lần mò đi lầm đường lạc lối, hay tôi cũng đang sống bên vệ đường của thế gian, tôi có gia đình, có một người Cha yêu thương tôi vô cùng, nhưng tôi cứ ở bên vệ đường của thú vui, của đam mê, tôi ngồi bên vệ đường để hành khất tiền bạc, để gom thu của cải thế gian.
Tôi mù không nhìn thấy Chúa, không thấy mọi tạo vật đẹp đẽ chung quanh tôi để ca tụng quyền năng Chúa, không thấy Chúa yêu thương tôi vô cùng, không thấy những ân huệ vô vàn Chúa ban trong cuộc đời tôi.
Tôi mù thấy đám đông Hội Thánh đang theo Chúa, tôi chỉ nhìn thấy đám đông thế gian, đi theo đám đông thế gian để tìm những thú vui, tìm những vật chất của cải, xa hoa phù phiếm mà người ta vẫn đang lao mình tìm kiếm.
Tôi mù nên không nhìn thấy Chúa trong tha nhân, trong những người đau khổ để giúp đỡ. Tôi cũng không nhìn thấy tôi, không thấy những khuyết điểm, những tật xấu của tôi, mà chỉ thấy cái tốt, cái đẹp của mình. Tôi không thấy những điều tốt nơi anh em, mà chỉ thấy những lỗi lầm khuyết điểm của anh em. Bệnh mù của tôi thật trầm trọng nguy hiểm.
Lạy Chúa, bao lâu nay con sống trong bóng tồi mà không nhận ra, xin Chúa rọi chiếu ánh sáng của Chúa vào tâm hồn con, để con nhận ra bệnh mù của con, xin Chúa lôi con ra khỏi vệ đường thế gian để con lên đường tìm Chúa.

maria_huong
02-03-2011, 05:56 PM
47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !"
Anh mù nhưng thật may mắn là anh còn nghe được, còn nói được. Vừa nghe nói Chúa đi qua anh bắt đầu kêu lớn tiếng, đám đông ồn ào át hẳn tiếng kêu của anh, tiếng anh bị chìm đi giữa tiếng ồn ào của thế gian, nhiều người quát nạt anh, ngăn cản anh, đám đông không thông cảm nỗi đau khổ của anh mù, vì họ chưa từng sống trong cảnh mù lòa, họ cũng không hiểu lòng tin đã thúc đẩy anh kêu lên danh Giêsu. Anh mù cô đơn lạc lõng giữa đám đông, vì không ai đồng tình với anh, không ai muốn giúp anh. Nhưng anh không nản lòng, anh càng kêu lớn tiếng, anh mặc kệ những người quát nạt anh, anh không sợ đám đông, không sợ họ đe dọa bảo anh im đi, anh càng gào to hơn, anh chỉ cần Giêsu nghe tiếng anh, mặc kệ đoàn người đông đảo, khỏe mạnh, cuộc đời anh đau khổ nhiều rồi, mắt anh mù nhưng miệng anh không thể im lặng.
Chúng ta cũng đang bị xô đẩy giữa dòng đời thế gian khi đang sống trong đau khổ, bóng tối, đang mê đắm bên vệ đường tội lỗi, đám đông thế gian nó ngăn cản ta chạy đến với Chúa, kêu xin Chúa. Hay tôi cũng ở trong số đám đông vây quanh Chúa, tôi cũng theo Chúa, nhưng chính tôi ngăn cản anh em, tôi bịt tai không nghe biết bao nỗi đau khổ của anh em, tiếng kêu của họ không làm tôi động lòng. Có khi còn khinh rẻ coi thường họ nữa. Chung quanh ta có biết bao nhiêu người đang sống trong bóng tối, những anh em đang gặp hoàn cảnh của xã hội, những anh em bị mắc ngăn trở, bị rối, hay những anh em phạm tội công khai, họ cũng đang đau khổ vì tình trạng của họ, họ như người mù đi trong bóng tối. Ta yêu thương giúp đỡ họ, dẫn dắt họ đến với Chúa, hay ta không thấy nỗi đau khổ của họ, nỗi khao khát được thấy, được gặp Chúa, ta sáng mắt mà cũng như mù.
Lạy Chúa, tuy mắt con không nhìn thấy Chúa, nhưng tai con vẫn nghe được Lời của Chúa, miệng của con vẫn kêu lên danh Chúa. Xin cho con can đảm vượt qua mọi cản trở, mọi thế lực của thế gian, để con kiên trì kêu xin lòng thương xót của Chúa.

maria_huong
02-03-2011, 05:57 PM
49 Đức Giê-su đứng lại và nói : "Gọi anh ta lại đây !" Người ta gọi anh mù và bảo : "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !"
Chúa dừng lại, Chúa đã nghe thấy tiếng kêu xin của anh mù. Dù anh kêu giữa những âm thanh ồn ào, anh lại còn bì đẩy ra xa Chúa vì anh mù, đám đông không cho anh đến gần Chúa, nhưng Chúa đã nghe. Chúa đã thấy anh từ lâu, Chúa biết anh ngồi bên vệ đường cuộc đời, Chúa đi ngang qua và chờ đợi anh lên tiếng kêu xin, không phải chỉ một lần mà anh kêu nhiều lần. Chúa cũng đi ngang qua cuộc đời tôi, Chúa nghe thấy lời khẩn cầu của từng người, lời cầu xin tha thiết van nài, lời kêu cầu kiên trì làm Chúa động lòng. Chúa dừng lại, lời của Chúa dịu dàng yêu mến : “Gọi anh ta lại đây.”
Chúa đang gọi tôi, ngày hôm nay Chúa gọi tôi đến đây với Chúa. Giữa đám đông chen lấn, bao nhiêu người vây quanh Chúa, họ mong được Chúa gọi, trong đó có nhiều người tài giỏi, có nhiều người đạo đức, có cả các thầy tư tế, luật sĩ, nhưng Chúa không gọi họ mà chỉ gọi một mình anh hành khất mù. Đám đông trước đây ngăn cản anh, họ ngạc nhiên, Chúa quan tâm tới anh mù xin ăn dơ bẩn làm họ ngỡ ngàng, họ thấy xấu hổ vì chính họ đã ngăn cản quát nạt anh. Họ cũng dừng lại, dạt ra nhường chỗ cho anh, họ thân tình gọi anh đến, không còn quát nạt anh nữa. Tình yêu thương của Chúa đã làm biến đổi tâm hồn họ. Họ cảm thấy ân hận vì họ quá ích kỷ, chỉ muốn dành chỗ của Giêsu mà gạt bỏ người anh em. Họ không yêu thương kẻ yếu đuối tật nguyền. Chúa mở mắt tâm hồn cho họ, để họ nhìn thấy và yêu thương anh em.
“Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy.” Vẫn những người đã quát nạt anh, Chúa lại sai họ gọi anh mù đến, Chúa mời gọi họ cộng tác với Chúa, gọi anh đến. Họ vui mừng được thực hiện lời truyền của Chúa, dù chỉ là một việc nhỏ bé, nhưng họ sung sướng được đóng góp một chút công sức để mang niềm vui đến cho anh mù. Chúa cũng sai tôi gọi anh em đến với Chúa, còn biết bao nhiêu người mù đang ở trong bóng tối, hôm nay Chúa mời gọi chúng ta cộng tác tích cực để đem họ đến với Chúa.

maria_huong
02-03-2011, 05:58 PM
50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.
Vừa nghe nói được Chúa gọi, anh đứng phắt dậy, trút bỏ chiếc áo choàng vướng bận, vứt bỏ cả cây gậy dò đường, những thứ gần gũi gắn bó với anh trong cuộc đời hành khất, anh vứt lại tất cả không chút luyến tiếc, anh như đã tin là từ nay anh không cần tới nó nữa, anh từ giã nó vĩnh viễn, từ giã cuộc đời tăm tối bao nhiêu năm rồi, anh lao mình đến với Chúa, anh không nhìn thấy, nhưng anh cũng không cần cây gậy của anh, anh không do dự, không định hướng mà vẫn lao tới đúng nơi Chúa đứng, thật chính xác, lòng khao khát, nỗi ước mong đã khiến trái tim hướng dẫn anh đến với Chúa.
Biết bao nhiêu lần Chúa gọi tôi, nhưng tôi có lao mình đến với Chúa không? Tôi có can đảm vứt bỏ chiếc áo choàng đời mình để đến với Chúa một con người trần trụi, đơn sơ không? Anh đến với Chúa bằng con người thật của anh, không còn chiếc áo choàng che đậy những tính hư nết xấu, không còn cái lớp vỏ đẹp đẽ giả tạo bên ngoài, chiếc áo cao ngạo tự mãn, chiếc áo kiến thức, chiếc áo làm cho tôi không thấy chính mình, không thấy con người thật của tôi.
Xin cho con vứt bỏ đi chiếc áo choàng, trút bỏ con người cũ, để con đến với Chúa một con người mới.
51 Người hỏi : "Anh muốn tôi làm gì cho anh ?" Anh mù đáp : "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được."
Anh đã ở gần bên Chúa, dù chưa nhìn thấy Chúa nhưng anh thật an tâm. Chúa hỏi anh mù : “Anh muốn tôi làm gì cho anh.” Chúa đã biết rõ anh muốn gì nhưng Chúa muốn chính anh tự nói lên nguyện vọng của mình. Anh đang muốn rất nhiều thứ, anh muốn những thứ như mọi người vẫn thường muốn. Cuộc đời anh thiếu thốn rất nhiều thứ, anh muốn tiền, muốn vật chất, muốn một cuộc sống đầy đủ, sung túc. Nhưng giờ đây anh không cần những thứ đó nữa. Anh muốn được nhìn thấy Chúa, được nhìn thấy mọi người, được nhìn thấy ánh sáng. Anh đáp lời Chúa không do dự, không chọn lựa. “Xin cho tôi nhìn thấy được.”
Bao lâu nay tôi cũng cầu xin Chúa, tôi xin nhiều thứ, nhưng có bao giờ xin cho con nhìn thấy không? Vì tôi không biết mình mù. Tôi không nhận ra bệnh mù trong tâm hồn tôi rất trầm trọng. Tôi không nhìn thấy Chúa, không thấy anh em, không thấy chính bản thân mình. Hôm nay, chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa điều cần thiết nhất. Xin ban cho con ánh sáng của Chúa, xin cho con nhìn thấy tình yêu của Chúa dành cho con, xin cho con nhìn thấy những bóng tối còn ở trong con, những khuyết điểm của con.
52 Người nói : "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
Chúa thương anh, Chúa thấy lòng khao khát được thấy của anh. Anh tin chỉ có Chúa mới cho anh nhìn thấy được, trước đây anh cầu xin lòng thương của mọi người, anh xin tiền, xin tấm áo, xin bữa cơm, chưa bao giờ anh xin cho được thấy, còn bây giờ anh đã gặp được Đấng anh mong đợi, anh tin Người có thể cho anh điều đó, và anh không cần xin điều gì khác nữa. Tức khắc, anh nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi. Niềm vui dâng trào, ánh sáng tràn ngập cuộc đời anh, anh đã nhìn thấy Chúa, mọi thứ chung quanh anh thật là đẹp, anh như một người vừa được sống lại, từ trong bóng tối mù mịt của cuộc đời, bỗng nhiên bừng lên ánh sáng. Chúa đã chữa lành anh, Chúa cứu sống cuộc đời anh. Anh đã nhìn thấy con đường Chúa đi, và đi theo Chúa. Anh bỏ lại vệ đường đã gắn bó cuộc đời anh để đi con đường của Chúa, anh bỏ lại chiếc áo choàng che phủ tấm thân anh bao nhiêu năm qua, để Chúa mặc cho anh chiếc áo hồng ân, chiếc áo sự sống, anh bỏ lại chiệc gậy dẫn anh đi suốt cuộc đời mù lòa tăm tối, để bước vào ánh sáng Chúa Kitô. Con đường Chúa đi là gian khổ, là những chông gai, là thánh giá, nhưng anh được đi trong ánh sáng, và không bao giờ sợ vấp ngã, hay lạc lối nữa.
Lạy Chúa, Chúa đã kéo con ra khỏi vệ đường, Chúa đã rọi chiếu ánh sáng vào cuộc đời tăm tối của con. Bao lâu rồi con như người mù đi trong bóng tối, con như người vô dụng dù mắt con vẫn nhìn thấy. Xin cho con bước theo con đường của Chúa, xin đừng để con là kẻ mù lòa vô dụng, nhưng theo Chúa trên con đường Chúa đi, để tiếp tục tìm kiếm những anh em mù lòa khác đang ở chung quanh con, đem họ đến với Chúa.

quangvu1605
02-03-2011, 06:12 PM
Lạy chúa. Tuy mắt con sáng nhưng chẳng bằng một người mù. Xin chúa mở mắt con ra để con thấy vinh quang chúa. Xin mở mắt con ra để con có tấm lòng yêu thương anh em và tha nhân, Xin mở mắt con ra để con biết giúp đỡ mọi người.
Lạy cha con xin phó dâng linh hồn con trong tay cha