Ðăng Nhập

View Full Version : vui vui



mary phuongthuy
04-03-2011, 07:24 PM
* Tại sao một người đàn ông cần có 1 người vợ ( wife)
Washing: cần người giặt giũ.
Ironing: cần người ủi quần áo.
Food: cần người nấu ăn ngon.
Entertaiment: cần người tâm sự.
* Tại sao người phụ nữ cần một người chồng( husband)
Housing: cần 1 mái ấm gia đình hạnh phúc.
Understanding:cần được hiểu và cảm thông.
Sharing: cần người quan tâm chia sẻ vui buồn.
Buying: cần người làm ra tiền để mua sắm thứ cần thiết cho lứa đôi.
And: và.
Never: không bao giờ.
Demanding: đòi hỏi khắt khe vượt quá khả năng của chúng tôi
:love::love:.:love:

augustino.nghia
05-03-2011, 09:04 AM
* Tại sao người phụ nữ cần một người chồng( husband)
Housing: cần 1 mái ấm gia đình hạnh phúc.
Understanding:cần được hiểu và cảm thông.
Sharing: cần người quan tâm chia sẻ vui buồn.
Buying: cần người làm ra tiền để mua sắm thứ cần thiết cho lứa đôi.
And: và.
Never: không bao giờ.
Demanding: đòi hỏi khắt khe vượt quá khả năng của chúng tôi
:love::love:.:love:


Khi đã chịu làm ông chồng rồi thì các điều trên là... bắt buộc tuân hành không được phép bàn cãi mà... :18:

Thế nhưng...
* Tại sao một người đàn ông cần có 1 người vợ ( wife)
Washing: cần người giặt giũ. (Giờ đã có máy giặt rồi! Mà đôi khi cần, đàn ông phải tự giặt lấy cái áo sơ-mi của mình...:18:)
Ironing: cần người ủi quần áo. (Cũng vậy, đúng lúc người ta vừa sơn xong móng tay thì... ủi đi không thôi không có áo quần mà mặc...:18:)
Food: cần người nấu ăn ngon. (Hic, ngon mà làm chi!? Cắt mất túi mật như Nghĩa Già thì mấy món ngon bị cấm, không được ăn nữa rồi... Mà nhiều khi : - Anh ơi, em gặp bạn, chắc trưa nay anh ghé mua cơm hộp nghe... :18:)
Entertaiment: cần người tâm sự. (Hồi xưa thì còn chịu khó nghe, - tại không nghe thì lỡ ổng hờn ổng không chịu lấy vợ nữa thì mình... - chứ bây giờ á, bắt "ổng" ngồi nghe... "bả" nói thì có...:18:)

Giuse Ghi
05-03-2011, 10:32 AM
hiiihiih ch:8:ú nghia nói quá hay con đồng tình với chú kakaka :love::love::love:

maria_huong
05-03-2011, 05:02 PM
Thế nhưng...
* Tại sao một người đàn ông cần có 1 người vợ ( wife)
Washing: cần người giặt giũ. (Giờ đã có máy giặt rồi! Mà đôi khi cần, đàn ông phải tự giặt lấy cái áo sơ-mi của mình...:18:) điều này chưa thấy
Ironing: cần người ủi quần áo. (Cũng vậy, đúng lúc người ta vừa sơn xong móng tay thì... ủi đi không thôi không có áo quần mà mặc...:18:) chẳng thà mặc áo nhăn, xấu ai ráng chịu. hè hè...
Food: cần người nấu ăn ngon. (Hic, ngon mà làm chi!? Cắt mất túi mật như Nghĩa Già thì mấy món ngon bị cấm, không được ăn nữa rồi... Mà nhiều khi : - Anh ơi, em gặp bạn, chắc trưa nay anh ghé mua cơm hộp nghe... :18:) ráng ăn cơm hộp nhưng không phải vì gặp bạn mà vì em còn lo kinh tế gia đình...
Entertaiment: cần người tâm sự. (Hồi xưa thì còn chịu khó nghe, - tại không nghe thì lỡ ổng hờn ổng không chịu lấy vợ nữa thì mình... - chứ bây giờ á, bắt "ổng" ngồi nghe... "bả" nói thì có...:18:) hổng dám đâu, bả còn phải nghe lải nhải khi ông buồn bực chuyện cơ quan, chuyện nấu ăn không vừa miệng...


Tại sao người phụ nữ cần một người chồng( husband)
Housing: cần 1 mái ấm gia đình hạnh phúc.(bây giờ có máy điều hòa rồi Nghĩa Gìa ui...)
Understanding:cần được hiểu và cảm thông. ( khi chưa sống chung với nhau, chứ khi đã sống chung rồi thì người phụ nữ hiểu rằng mình phải luôn chờ đơi và cảm thông vì anh bận ...hic. hic)
Sharing: cần người quan tâm chia sẻ vui buồn. (vui thì chia sẻ với bạn nhậu... buồn thì đem về cho vợ...)
Buying: cần người làm ra tiền để mua sắm thứ cần thiết cho lứa đôi. (thời nay người phụ nừ là tay hòm chìa khóa và cũng tự lo liệu để tiết kiệm mua sắm...)
And: và.
Never: không bao giờ.
Demanding: đòi hỏi khắt khe vượt quá khả năng của chúng tôi (dám đặt điều kiện gì với chồng yêu dấu...)