PDA

View Full Version : Tâm sự của con



anhdat
06-03-2011, 07:55 AM
Nhanh thật .quả thật thời gian sao trôi nhanh quá !mới đó mà một mùa sám hối nữa lại sắp đến rồi.còn nhớ cái ngày đầu tôi bỡ ngỡ bước theo tiếng chúa xa săm gọi mời ,dừơng như còn bao lo toan,sợ hãi thế mà giờ đã qua ba mùa chay thánh rồi.tôi cảm thấy dường như mình thật yếu đuối,mỏng giòn và dễ sa ngã.đã bao lần tôi phạm lỗi với chúa làm chúa buồn lòng.đã bao lần tôi tự hứa sẽ cố gắng chu toàn bổn phận làm con cái chúa......thế nhưng tôi luôn thất hứa,luôn bại trận trước những cám dỗ cuộc đời.phải chăng lòng tin của tôi còn yếu kém quá???.lạy chúa trong mùa chay thánh này xin dạy con biết ăn năn trở về cùng chúa.giữa cuộc sống xô bồ của hiện tại và những gian nan của ngày mai.xin cho con luôn can đảm bước theo ngài.!!!.....

bananaks
06-03-2011, 09:07 AM
Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành.Ngài luôn bảo vệ và che chở đoàn chiên tránh khỏi nanh vuốt của sói rừng .
Và Ngài biết con người chúng ta rất yếu đuối cần cánh tay Ngài nâng đỡ mỗi khi ta vấp ngã .
Chỉ cần ta thật lòng quay về nép vào lòng Chúa ,tin tưởng cậy trông ,phó thác vào Ngài chúng ta sẽ được Ngài ôm vào lòng yêu thương, tha thứ và ủi an .

cầu chúc anhdat vững tin và can đảm bước theo tiếng Chúa mời gọi .