PDA

View Full Version : NGƯỜI TÙ BIỆT GIAM



littlewave
25-06-2008, 10:09 PM
NGƯỜI TÙ BIỆT GIAM

Là một người đã trải qua phần lớn cuộc đời làm việc trong tù, tôi không bao giờ quên được người tù đặc biệt nhất mà tôi đã từng gặp.

Nhà tù có tên là Humaita, ở thành phố Sao Jose Dos Campos ở Brazil. Trước đây nhà tù thuộc quyền nhà nước, ngày nay nó hoạt động bởi PFB như một nhà tù không có lính gác vũ trang hay hệ thống an ninh kỹ thuật cao. Thay vào đó, nó được điều hành bởi những quy tắc Kitô giáo của tình yêu Thiên Chúa và kính trọng con người.

Humaita chỉ có hai cơ quan hành chánh làm giờ chính thức, công việc còn lại do 730 bạn tù đảm nhận. Họ thuộc đủ mọi thành phần, từ đánh lộn đến cướp của giết người và những tội ác liên quan đến ma túy. Mỗi người được chia cho nhiệm vụ trông coi một bạn tù khác. Thêm vào đó, mỗi tù nhân được chỉ định một người hướng dẫn tự nguyện từ bên ngoài, người ấy làm việc với anh ta trong thời gian tù và sau khi được tự do. Các tù nhân theo lớp học về phát triển cá tính và được khuyến khích tham gia vào các chương trình giáo dục và tôn giáo.

Khi thăm nhà tù này, tôi tìm được những bạn tù tươi cười, nhất là anh chàng sát nhân giữ chìa khoá mở cổng. Bất cứ đi đâu, tôi đều thấy những con người thư thái bình an. Tôi thấy những khu an ninh sống sạch sẽ. Tôi thấy những con người siêng năng làm việc, những bức tường được trang trí với những câu Kinh Thánh có sức thúc đẩy tâm hồn. Humaita có một thành tích đáng ngạc nhiên, tỷ lệ tái phạm chỉ 5% so với 75% tại các nhà tù khác của Brazil.

Tại sao lại có hiện tượng này? Tôi tìm ra câu trả lời khi người bạn tù hướng dẫn tôi tới một xà lim khét tiếng được dùng cho phạm nhân biệt giam. Mỉm một nụ cười bí mật, anh nói:
- Hiện nay vẫn có một tù nhân khét tiếng đang bị giam tại đâỵ Có lẽ ông cũng biết người ấỵ
Tôi cố moi trong ký ức xem tù nhân đó là ai nhưng đành chịu. Chúng tôi đi tới cuối hành lang dài bằng bê tông và khi tra chìa vào ổ khoá, anh ngừng lại hỏi tôi:
- Ông có chắc là mình muốn vào không?
Tôi nôn nóng:
- Dĩ nhiên là tôi muốn! Tôi đã ở trong những xà lim biệt giam trên khắp thế giới rồi mà!
Anh thong thả mở chiếc cánh cửa khổng lồ, và tôi thấy người tù trong xà lim biệt giam: Ðó là một cây thánh giá, được trạm trổ rất đẹp - Chúa Giêsu đang giang tay trên thập giá.
Người hướng dẫn nhẹ nhàng nói:
- Ngài bị cầm tù cho chúng ta được tự do...


***


Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, cám ơn Chúa đã chết cho con được sống, bị cầm tù cho con được tự do... Xin giúp con trở nên thánh thiện trong sự vấp ngã của chính bản thân, xin cho con biết mạnh dạn đứng lên trên những lầm lỗi của mình vì chính Chúa đã chuộc con về từ đống bùn nhơ tội lỗi đó. Xin cho con sống xứng đáng với tình yêu của Chúa, người tù của Tình Yêu.
Xin cho con mang lấy niềm vui của người tù vừa được phóng thích khỏi xiềng xích tội lỗi để đem vào cuộc sống hiện tại mỗi ngày trong cuộc đời của con. Amen.

Linhthao.org