TamHonNho
06-03-2011, 08:44 PM
Có một anh kia vì ngủ muộn nên đi lễ trễ, đến nhà thờ thì mọi người đều về cả rồi. Chẳng may anh ta gặp phải cha xứ, Ngài hỏi :
- Tại sao con lại đi trễ ?
Anh ta trả lời :
- Dạ...dạ...tại con ngủ mơ một giấc mơ lạ lùng quá sức nên không nỡ bỏ qua.
Cha hỏi anh ta mơ gì anh trả lời :
- Con mơ thấy con được lên Thiên đàng.
Cha có vẻ không tin mới hỏi :
- Ôi, con mà cũng được lên thiên đàng sao hả ?
Anh ta mau mắn :
- Dạ được chứ cha. Thánh Phê-rô bảo con muốn lên Thiên Đàng thì phải dùng một viên phấn để gạch những nấc thang là mỗi lần con phạm tội. Đến khi hết tội thì con tới Thiên Đàng. À, mà con cũng gặp Cha nữa đấy.
Cha mới tò mò hỏi dồn :
- Con thấy Cha đang làm gì trên ấy thế ?
- À, con đang sắp lên tới nơi thì con thấy cha đang leo xuống. Con mới hỏi cha xuống làm gì, cha bảo với con rằng "Ta xuống xin thêm phấn"
-!!!???
Có một bà nọ mỗi lần đi lễ đều ngủ gật mỗi khi cha giảng lễ, ông chồng thấy vậy nên mới nghĩ cách để sửa chữa tật xấu này của bà vợ. Thế là lần sau đi lễ ông cầm theo một cây gậy...
Bà lại ngủ lúc cha giảng lễ.
Cha đang giảng mới hỏi cộng đoàn rằng :
- Ai đã sáng tạo nên vũ trụ này ?
Ông chồng lấy gậy thọt vào hông bà vợ một cái, bà giật mình hét lên : "Lạy Chúa tôi".
Cha mới gật gù khen giỏi.
Cha tiếp tục giảng, một lần nữa cha hỏi :
-Ai đã xuống thế gian để cứu độ chúng ta?
Thấy bà vợ vẫn ngủ, ông thọt gậy vào một cái nữa, bà lại giật thót mình la lên : "Giê-su ơi"
Cha khen bà trả lời đúng và giảng tiếp, lần này bà ta có vẻ thận trọng hơn nên nhìn chồng với vẻ đề phòng, cố giữ để không ngủ nữa. Nhưng vẫn cứ buồn ngủ... Lần này cha hỏi :
- Thế ai nói cho cha biết sau khi Evà sinh xong đứa con thứ ba tên là Sết, thì bà đã nói gì với Adam nào ?
Ông chồng giơ gậy định thọt bà vợ nữa, thì lần này bà đã kịp tỉnh dậy và mắng :
- Ông mà còn thọc cái cây gậy chết tiệt ấy vào người tôi nữa là tôi bẻ gãy nó đấy !
-!!!???
- Tại sao con lại đi trễ ?
Anh ta trả lời :
- Dạ...dạ...tại con ngủ mơ một giấc mơ lạ lùng quá sức nên không nỡ bỏ qua.
Cha hỏi anh ta mơ gì anh trả lời :
- Con mơ thấy con được lên Thiên đàng.
Cha có vẻ không tin mới hỏi :
- Ôi, con mà cũng được lên thiên đàng sao hả ?
Anh ta mau mắn :
- Dạ được chứ cha. Thánh Phê-rô bảo con muốn lên Thiên Đàng thì phải dùng một viên phấn để gạch những nấc thang là mỗi lần con phạm tội. Đến khi hết tội thì con tới Thiên Đàng. À, mà con cũng gặp Cha nữa đấy.
Cha mới tò mò hỏi dồn :
- Con thấy Cha đang làm gì trên ấy thế ?
- À, con đang sắp lên tới nơi thì con thấy cha đang leo xuống. Con mới hỏi cha xuống làm gì, cha bảo với con rằng "Ta xuống xin thêm phấn"
-!!!???
Có một bà nọ mỗi lần đi lễ đều ngủ gật mỗi khi cha giảng lễ, ông chồng thấy vậy nên mới nghĩ cách để sửa chữa tật xấu này của bà vợ. Thế là lần sau đi lễ ông cầm theo một cây gậy...
Bà lại ngủ lúc cha giảng lễ.
Cha đang giảng mới hỏi cộng đoàn rằng :
- Ai đã sáng tạo nên vũ trụ này ?
Ông chồng lấy gậy thọt vào hông bà vợ một cái, bà giật mình hét lên : "Lạy Chúa tôi".
Cha mới gật gù khen giỏi.
Cha tiếp tục giảng, một lần nữa cha hỏi :
-Ai đã xuống thế gian để cứu độ chúng ta?
Thấy bà vợ vẫn ngủ, ông thọt gậy vào một cái nữa, bà lại giật thót mình la lên : "Giê-su ơi"
Cha khen bà trả lời đúng và giảng tiếp, lần này bà ta có vẻ thận trọng hơn nên nhìn chồng với vẻ đề phòng, cố giữ để không ngủ nữa. Nhưng vẫn cứ buồn ngủ... Lần này cha hỏi :
- Thế ai nói cho cha biết sau khi Evà sinh xong đứa con thứ ba tên là Sết, thì bà đã nói gì với Adam nào ?
Ông chồng giơ gậy định thọt bà vợ nữa, thì lần này bà đã kịp tỉnh dậy và mắng :
- Ông mà còn thọc cái cây gậy chết tiệt ấy vào người tôi nữa là tôi bẻ gãy nó đấy !
-!!!???