PDA

View Full Version : CÁO PHÓ : Lm. RÔCÔ Nguyễn Tự Do



Teresa_QMai
06-03-2011, 11:59 PM
:53:Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25) :53:
Cáo Phó




http://titocovn.com/sites/default/files/imagecache/main_image/daminhhung%20k1125/Cha-Do-450x332.jpg



Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế và Già Đình Huyết Tộc trân trọng Báo tin
Cha Rôcô Nguyễn Văn Tự Tự Do, dòng Chúa Cứu Thế
Sinh Ngày 28.08.1928 tại Nhân Lộ - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
Ngày 15.08.1951 khấn lần đầu trong DCCT
Ngày 08.09.1956 Lãnh sứ vụ Linh Mục
Được gọi về nhà Cha lúc 17giờ 00 ngày 05.03.2011, hoàn tất hành trình 83 năm ở trần gian, 60 năm Tu Sĩ DCCT, 55 năm thi hành sứ vụ Linh Mục.
Thành lễ nhập quan cử hành lúc 15giờ00, ngày chủ nhật 06.03.2011
Nghi thức di quan cử hành lúc 21giờ00 thứ hai ngày 07.03.2011
Thánh lễ an tang cử hành lúc 8giờ00 thứ ba ngày 08.03.2011, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sài gòn.
ĐC: 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM
ĐT: (08)38437715, Ext. 105
Email: dcctvn@gmail.com (dcctvn@gmail.com)
Hỏa tang tại Bình Hưng Hòa

Xin hiệp lời cầu nguyện cho Cha Nguyễn Văn Tự Tự Do

Teresa_QMai
07-03-2011, 12:01 AM
TIỂU SỬ CHA RÔCÔ NGUYỄN VĂN TỰ TỰ DO

CHA RÔCÔ NGUYỄN VĂN TỰ TỰ DO,
Sinh ngày 28/08/1928 tại Nhân Lộ – Vĩnh Lộc – Thanh Hoá.
Thuở nhỏ học tại trường Giáo xứ Nhân Lộ
Năm 1939: gia nhập Đệ Tử viện DCCT Huế
Ngày 15/08/1950: vào Tập viện DCCT tại Hà Nội
Ngày 15/08/1951: Khấn Dòng tại Tu viện DCCT Đà Lạt
Từ 1951-1957 Học tại Học Viện DCCT Đà Lạt
Ngày 08/09/1956: Lãnh sứ vụ linh mục
Từ 1958-1962: Làm việc tông đồ tại Sài Gòn
Từ 1962-1963: Dạy học tại Đệ tử DCCT Vũng Tàu
Từ 1964-1967: Trở về làm việc tại Sài Gòn
Từ 1967-1970: Làm Tuyên Uý Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà, phụ tá Trưởng khối Giáo vụ, lo phát thanh, báo chí, truyền hình… Trong thời gian này, công trình đáng kể nhất ngài thực hiện được, đó là “Mỗi quân nhân một Tân Ước”. Hơn 300.000 cuốn Tân Ước được trang bị đầy đủ cho các quân nhân Công giáo thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hoà.
Từ 1970-1975: Sáng lập và làm Giám đốc Trung tâm Âm Thanh Ánh Sáng (ATAS), phát hành được 9 băng Audio Thánh nhạc và giáo dục; phụ trách chương trình phát thanh thiếu nhi Hồn Việt, phát thanh Giáo dục y tế, viết báo “Nguyệt San Đức Mẹ HCG”, tuần báo “Thặng tiến”, “báo “Tinh Thần”, báo “Thánh Tâm”, sáng lập báo “Tu Sĩ Việt Nam” (sau đổi thành báo “Nhà Chúa”).
Từ 1976-1982: Đi tù tại Chí Hoà, Sài Gòn
1982-2011: được tự do, ngài dồn sức lo mục vụ cho bệnh nhân phong cùi, truyền thông, đảm nhận việc giảng tĩnh tâm, tham gia các cuộc Đại Phúc, chuyên tâm viết các tác phẩm “Hành hương Công giáo Việt Nam” (Lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, hơn 700 trang), “Lịch sử Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam” (300 trang), “Cha Eugène Larouche – vị sáng lập DCCT VN” (200 trang), và nhiều tài liệu lịch sử khác của Giáo Hội cũng như của Nhà Dòng…
Cha Rôcô Nguyễn Văn Tự Tự Do được gọi về nhà Cha lúc 17g00 ngày 05 tháng03 năm 2011, hoàn tất hành trình 83 năm ở trần gian, 60 năm tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, 55 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Trong 60 năm làm tu sĩ DCCT, điểm nổi bật ta có thể thấy nơi con người cha Rôcô Tự Do là: ngài tha thiết với cuộc sống của Nhà Dòng, cách riêng Tỉnh Dòng Việt Nam. Bằng những ơn riêng Chúa ban cho ngài, ngài đã không ngừng thu thập một cách chi tiết các biến cố trong Tỉnh Dòng, nhất là thời các cha thừa sai Canada cống hiến cho sự nghiệp thiết lập Dòng tại Việt Nam. Các công trình biên soạn của ngài có một giá trị bảo tồn rất quan trọng cho các thế hệ mai sau của Tỉnh Dòng. Ngài cũng biết sử dụng những ơn riêng Chúa ban để phục vụ Tin Mừng một cách hết sức hiệu quả trong lãnh vực truyền thông, cụ thể là chương trình “Mỗi quân nhân một Tân Ước” và Trung Tâm ATAS.
Tha thiết với sự nghiệp của Tỉnh Dòng và trăn trở với truyền thông, đó là những nét gương mẫu trong cuộc sống của ngài. Ngài đã tâm sự: “Mãi mãi đến trọn đời không bao giờ quên được hình ảnh, tình thương săn sóc của các cha thừa sai, đặc biệt là cha Eugène Larouche và cha Camille Dubé, những tấm gương hướng dẫn tôi biết hết lòng với Chúa, với Nhà Dòng, với sự nghiệp cứu rỗi các linh hồn. Tôi cố gắng thực hiện những công trình về Nhà Dòng phần lớn là được thúc đẩy bởi bổn phận, tôi cảm thấy phải khơi lại sâu xa những khuôn mặt thánh thiện và tốt lành đó của anh em tôi.”

Nguồn: Văn Phòng Tỉnh DCCT Việt Nam

batrinh
07-03-2011, 07:41 AM
lạy Chúa hôm nay cha Rô cô Chúa đã gọi về với Chúa xin Chúa thương đón nhận linh hồn cha Rô Cô và cho linh hồn Rô Cô sớm hưởng tôn nhan thánh trong nước Chúa
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Rô Cô được lên chốn nghĩ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa TRời sáng láng vui vẽ vô cùng Amen

bekinhcan0612
07-03-2011, 08:07 AM
Lạy Chúa xin Chúa đón nhận linh hồn RôCô vào nước Chúa.Xin Mẹ Maria chuyển cầu cùng Chúa cho linh hồn Rôcô được hưởng nhan Chúa và Mẹ Thánh.

lanhoi
07-03-2011, 08:27 AM
Nguyện xin Chúa thương đón nhận linh hồn cha Rôcô vào Nước Chúa hưởng hạnh phúc muôn đời.

daodoidep
07-03-2011, 09:44 AM
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Rô Cô được lên chốn nghĩ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa TRời sáng láng vui vẽ vô cùng Amen

Yến Châu
07-03-2011, 10:36 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeS1QYqZQFF0-OUmB9sbkJZ9HV9zo6FYT8r2U5PwvzNoJM0bI5



Xin Chúa nhân từ đón nhận Linh hồn Cha Rô Cô vào quê Trời hằng sống .
A Men!

huyencoi
07-03-2011, 11:50 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn RÔ CÔ được lên chốn nghĩ ngơi hằng xem thấy mặt Đúc Chúa Trời sáng láng vui vẽ vô cùng Amen

mary phuongthuy
07-03-2011, 12:47 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn RÔ CÔ được lên chốn nghĩ ngơi hằng xem thấy mặt Đúc Chúa Trời sáng láng vui vẽ vô cùng Amen

JB.Lưu Hùng Vương
07-03-2011, 01:29 PM
Chúng Con cậy Gì Danh Chúa Nhân từ,Xin Cho linh Hồng Cha Rôcô Nguyễn Văn Tự Tự Do Được Về Cùng Chúa Đời Đời. Amen
http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/Phan_Uu/PhanUu06.jpg

JosKhaiNguyen
07-03-2011, 06:48 PM
"Chính lúc chết đi,là khi vui sống muôn đời..."
Xin Chúa cho Linh Hồn Cha Roco được mau lên nước Thiên Đàng hưởng Nhan Thánh Chúa,và phán xét Linh Hồn Cha Roco theo lượng từ bi Ngài.
"Chết không là giấc ngủ cuối cùng,nhưng là sự tỉnh dậy cuối cùng"

(Scott)

Cả nhà mình nếu mai ai có thời gian,thì xin mời đến hiệp dâng Thánh Lễ cho Linh Hồn Roco,cũng là Ông của cecilia_Hanh và Teresa_Qmai vào lúc:
8giờ00 thứ ba ngày 08.03.2011, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sài gòn.
ĐC: 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM
ĐT: (08)38437715, Ext. 105
Email: dcctvn@gmail.com (dcctvn@gmail.com)
Hỏa tang tại Bình Hưng Hòa
Xin Thiên Chúa là Cha nhân lành,chúc lành và trả công bội hậu cho mọi người.

silk_flower109
07-03-2011, 07:45 PM
Xin Chúa mở rộng lòng tha thứ nhưng tội lỗi mà linh mục RÔCÔ NGUYỄN VĂN TỰ DO đã trót sai phạm ở đời này và đóng ngài về hưởng vinh phcus cũng với Chúa ở nước thiên đàng.Amen!

Ti_Amo
07-03-2011, 07:55 PM
Xin Chúa nhận lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn Roco về Thiên Đàng. Amen

quangvu1605
07-03-2011, 08:39 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeS1QYqZQFF0-OUmB9sbkJZ9HV9zo6FYT8r2U5PwvzNoJM0bI5



Xin Chúa nhân từ đón nhận Linh hồn Cha Rô Cô vào quê Trời hằng sống .
A Men!
Xin chúa nhận lời chúng con

thaygiaotre
08-03-2011, 05:03 PM
Xin Thiên CHúa thương đón nhận người tôi trung tận tụy của Ngài vào hưởng nhan thánh Chúa. Amen

Chân thành cảm ơn bạn Teresa_QMai (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=13158) đã đưa thông tin này lên để mọi người cùng cầu nguyện cho cha. Minh xin thay mặt toàn thể gia quyến cảm ơn tất cả các bạn đã cùng nguyện cầu cho cha. Thực sự vừa mới đây thôi khi mẹ mình thông báo thì mình mới biết cha đã về với Chúa, khi mình lên mạng tìm thêm thông tin của DCCT về sự ra đi của ngài đã bắt gặp topic này. Nguyện xin ơn Chúa luôn đổ đầy tràn trên mỗi người các bạn .

timkiemtinhyeu
09-03-2011, 03:47 PM
_____________THINH LẶNG CẦU NGUYỆN_______________

khoailt
09-03-2011, 05:45 PM
xin hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Rô Cô Nguyễn Văn Tự Do C.Ss.R sớm lên hưởng ánh Tôn Nhan Chúa !
Yesus - Maria - Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Cha Roco. A men !

ThuoctronveChua
10-03-2011, 10:35 AM
Xin Chúa đưa Linh hồn Rôcô về nghĩ yên cùng Chúa đời đời...