josthanh
07-03-2011, 07:48 AM
Có đôi lúc mình ngồi thẩn thơ, và tự hỏi " Hạnh phúc đến từ đâu ??? ".
Có lúc đến từ ba ...
Đang ngủ ngon bổng ba kêu, " dậy đi học kìa con, trễ rồi "
Có lúc lại đến từ mẹ ...
Khi đi học về mẹ hỏi :" Hôm nay học có vui không con ??? "
Nhưng có lúc đến từ bà ngoại ...
- Hôm nay cháu mới về thăm bà, bà vui lắm !!
Nhưng có khi đến từ em trai ...
- Anh chở em đi ra ngoài này một tý nha anh !!
Đôi khi đến 1 anh Huynh Trưởng.
- Chào Thành, khỏe không em ?? năm mới vui vẻ !!
Nhưng lại có lúc đến từ Cha xứ ...
- Lần sao nhớ giúp lễ chú ý tý nha con !!
Và nhiều nhất là đến từ bạn bè ...
- Có chuyện gì buồn à? Đừng thất vọng, sẽ qua thôi mà !!
Nhưng nhiều hơn thế lại đến từ Thiên Chúa ...
- Có đôi khi ngồi cầu nguyện, nghe con tim rung động và trở nên lạ thường, tôi biết là Chúa đang chia sẻ cho tôi, lúc buồn thì Chúa an ủi, lúc vui thì Chúa cũng vui theo, lúc thất vọng thì Chúa gửi đến 1 người bạn bên cạnh, lúc bình an thì có Thánh Thần Chúa ngay bên ...
Và kết luận, " Hạnh phúc đến từ tất cả mọi người, đến từ những điều đơn giản và những câu nói thường ngày ", có được hay không ???
Có lúc đến từ ba ...
Đang ngủ ngon bổng ba kêu, " dậy đi học kìa con, trễ rồi "
Có lúc lại đến từ mẹ ...
Khi đi học về mẹ hỏi :" Hôm nay học có vui không con ??? "
Nhưng có lúc đến từ bà ngoại ...
- Hôm nay cháu mới về thăm bà, bà vui lắm !!
Nhưng có khi đến từ em trai ...
- Anh chở em đi ra ngoài này một tý nha anh !!
Đôi khi đến 1 anh Huynh Trưởng.
- Chào Thành, khỏe không em ?? năm mới vui vẻ !!
Nhưng lại có lúc đến từ Cha xứ ...
- Lần sao nhớ giúp lễ chú ý tý nha con !!
Và nhiều nhất là đến từ bạn bè ...
- Có chuyện gì buồn à? Đừng thất vọng, sẽ qua thôi mà !!
Nhưng nhiều hơn thế lại đến từ Thiên Chúa ...
- Có đôi khi ngồi cầu nguyện, nghe con tim rung động và trở nên lạ thường, tôi biết là Chúa đang chia sẻ cho tôi, lúc buồn thì Chúa an ủi, lúc vui thì Chúa cũng vui theo, lúc thất vọng thì Chúa gửi đến 1 người bạn bên cạnh, lúc bình an thì có Thánh Thần Chúa ngay bên ...
Và kết luận, " Hạnh phúc đến từ tất cả mọi người, đến từ những điều đơn giản và những câu nói thường ngày ", có được hay không ???