PDA

View Full Version : Tôi muốn phục vụ Chúa Giêsu



Ti_Amo
07-03-2011, 08:05 PM
DI CHÚC THIÊNG LIÊNG CỦA ÔNG SHAHBAZ BHATTI, VỊ BỘ TRƯỞNG BỊ ÁM SÁT CỦA PAKISTAN : « TÔI MUỐN PHỤC VỤ CHÚA GIÊSU » (http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2011/03/07/di-chuc-thieng-lieng-cua-ong-shahbaz-bhatti/)

Posted on 07/03/2011 by Xuân Bích Việt Nam

DI CHÚC THIÊNG LIÊNG CỦA ÔNG SHAHBAZ BHATTI, VỊ BỘ TRƯỞNG BỊ ÁM SÁT CỦA PAKISTAN : « TÔI MUỐN PHỤC VỤ CHÚA GIÊSU »
« Tôi muốn phục vụ Chúa Giêsu »
Shahbaz Bhatti, 2/03/2011
Những vị hữu trách cao cấp của chính phủ đã đề nghị với tôi và người ta đã yêu cầu tôi từ bỏ cuộc chiến đấu của tôi, nhưng tôi đã luôn từ chối, cho dầu tôi biết rằng tôi đang nguy hiểm mạng sống. Câu trả lời của tôi đã luôn luôn là : « Không, tôi muốn phục vụ Chúa Giêsu với tư cách là người của dân ».
Lòng tôn sùng này làm cho tôi hạnh phúc. Tôi không tìm kiếm danh tiếng, tôi không muốn những vị trí quyền lực. Tôi chỉ muốn một chỗ ở chân Chúa Giêsu. Tôi muốn rằng đời sống của tôi, tính tình của tôi, các hành động của tôi nói thay cho tôi và nói rằng tôi đang bước theo Chúa Giêsu-Kitô. Ước muốn này là mãnh liệt trong tôi đến nỗi tôi sẽ tự coi mình như là người may mắn nếu – trong nỗ lực của tôi và trong cuộc chiến đấu này của tôi để giúp đỡ những người túng thiếu, nghèo khổ, những kitô hữu bị bách hại của Pakistan – Chúa Giêsu muốn chấp nhận hy tế của đời tôi. Tôi muốn sống cho Chúa Kitô và tôi muốn chết cho Ngài. Tôi không cảm thấy nỗi sợ hãi nào nơi đất nước này.
Nhiều lần, những kẻ cực đoan đã mưu toan giết tôi và bỏ tù tôi ; họ đã đe dọa tôi, truy kích tôi và đã khủng bố gia đình tôi. Cách đây vài năm, những kẻ cực đoan thậm chí đã yêu cầu cha mẹ tôi, mẹ tôi và cha tôi, can ngăn tôi đừng tiếp tục sứ mạng giúp đỡ các kitô hữu và những người túng thiếu, nếu không các ngài sẽ mất tôi. Nhưng cha tôi đã luôn khích lệ tôi. Tôi, tôi nói rằng bao lâu tôi còn sống, cho đến hơi thở cuối cùng, tôi sẽ tiếp tục phục vụ Chúa Giêsu và nhân loại đau khổ nghèo khó này, các kitô hữu, những người túng thiếu, những người nghèo khổ.
Tôi muốn nói với các bạn rằng tôi tìm thấy nhiều gợi hứng trong Thánh Kinh và trong đời sống của Chúa Giêsu-Kitô. Tôi càng đọc Tân Ước và Cựu Ước, những câu Thánh Kinh và Lời Chúa, thì sức mạnh và sự quả quyết của tôi càng được củng cố. Khi tôi suy niệm về sự kiện rằng Chúa Giêsu đã hy sinh tất cả, rằng Thiên Chúa đã sai Con của Ngài để cứu chuộc và cứu độ chúng ta, thì tôi tự hỏi làm thế nào tôi có thể bước theo con đường Canvê. Chúa đã nói : « Hãy vác lấy thập giá và theo Ta ». Những đoạn mà tôi yêu thích nhất trong Thánh Kinh là những đoạn : « Ta đói, và các người đã cho Ta ăn ; Ta khát, và các ngươi đã cho Ta uống ; Ta là khách lạ, và các người đã đón tiếp Ta ; Ta mình trần, và các ngươi đã cho ta mặc ; Ta bệnh tật, và các người đã viếng thăm Ta ; Ta tù đày, và các ngươi đã đến với Ta ! ». Do đó, khi tôi thấy những người nghèo khổ và túng thiếu, tôi nghĩ rằng đó là Chúa Giêsu đến gặp tôi dưới những dáng vẻ của họ.
Vì lý do nay, cùng với các đồng nghiệp của tôi, tôi luôn cố gắng trợ giúp những ai đang cần đến, những người đói khổ, những người đói khát.
———————–
Tý Linh chuyển ngữ
Theo ZENIT (http://www.zenit.org/article-27194?l=french)

Ti_Amo
07-03-2011, 08:10 PM
"Tôi chỉ muốn một chỗ ở chân Chúa Giêsu". Còn chỗ nào tốt hơn chỗ này không, ÔNG SHAHBAZ BHATTI?:105:

nguoiquen10001
07-03-2011, 08:17 PM
Bài này hay lắm Ti_Amo!
Chúc bạn vui khoẻ để sưu tầm nhiều bài hữu ích cho pà kon!?:36::8::Tanghoa::2: