silk_flower109
08-03-2011, 06:21 PM
Mẹ yêu! Từ này nghe mới thân thương làm sao! Đã khi nào con gọi mẹ bằng hai tiếng "mẹ yêu" chưa nhĩ?
Mẹ à, điều con muốn nói là con xin lỗi. Xin lỗi vì những lần đã làm mẹ buồn, xin lỗi vì những lần làm mẹ lo lắng, làm mẹ bận tâm và phiền muộn, xin lỗi vì con đã không biết quý trọng những phút giây được ở gần mẹ, được mẹ luôn nâng đỡ con trong bước đường đời thơ dại... Tiếp là lời cám ơn, cám ơn vì mẹ đã cho con cuộc sống đầy đủ như bao người khác mặc dù biết mẹ không được dư giả như ai, cám ơn vì mẹ đã dành cho con tình yêu lớn lao mà không thể kể được bằng lời, cám ơn vì tất cả những gì con có được hôm nay là đều nhờ mẹ... Biết bao nhiêu lời xin lỗi và cám ơn mới đủ để đáp lại tình mẹ? có lẽ mãi mãi là không đủ!
Chỉ vài tháng nữa thôi, con không được sống gần mẹ nữa, không được ở trong vòng tay che chở bao bọc của mẹ nữa, con đã lớn và con phải tập dần với cuộc sống tự lập, đi học xa có lẽ là điều không dễ cho cả mẹ và con, nhưng con sẽ cố gắng mẹ à. Sống giữa thế gian khi không có mẹ con không biết cuộc sống của con sẽ thế nào, không biết con có đủ mạnh để chống lại sự cám dỗ thế gian, có đủ sức để đi hết chặng đường sinh viên không? Tuy mẹ không ở gần con nhưng mẹ vẫn cầu nguyện cho con mẹ nhé! Con cảm thấy mình yếu đuối lắm, không đủ sức để nói "không" với mọi sự thế gian. chỉ mẹ mới có thể làm con luôn vững tin, tin vào tình yêu của mẹ mà sống thật tốt, tin vào tình yêu Giêsu mà vượt qua nhưng thử thách chông gai trên con đường thập giá của Ngài.
Mẹ!-Cái tên mà từ khi bập bẹ biết nói đến lúc con khôn lớn,con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ!- có nghĩa là bắt đầu cho tình yêu và hạnh phúc.Mẹ!- có nghĩa là duy nhất, có nghĩa là ánh sắng, 1 ánh sáng thấp bằng máu con tim.Mẹ: có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ không sống được đến thiên thu, nhưng đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát.Chỉ có 1 lần mẹ không thể ngăn con khóc, đó là khi mẹ không thể lâu nước mắt cho con, là khi mẹ không còn nữa.
Điều cuối cùng con muốn nói, điều mà con chưa từng được nói và chưa có cơ hội để nói:Mẹ yêu! con yêu mẹ!
Tặng mẹ những dòng tâm sự này trong ngày 8/3.Chúc mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc đó cũng là niềm hạnh phúc của con.
Mẹ à, điều con muốn nói là con xin lỗi. Xin lỗi vì những lần đã làm mẹ buồn, xin lỗi vì những lần làm mẹ lo lắng, làm mẹ bận tâm và phiền muộn, xin lỗi vì con đã không biết quý trọng những phút giây được ở gần mẹ, được mẹ luôn nâng đỡ con trong bước đường đời thơ dại... Tiếp là lời cám ơn, cám ơn vì mẹ đã cho con cuộc sống đầy đủ như bao người khác mặc dù biết mẹ không được dư giả như ai, cám ơn vì mẹ đã dành cho con tình yêu lớn lao mà không thể kể được bằng lời, cám ơn vì tất cả những gì con có được hôm nay là đều nhờ mẹ... Biết bao nhiêu lời xin lỗi và cám ơn mới đủ để đáp lại tình mẹ? có lẽ mãi mãi là không đủ!
Chỉ vài tháng nữa thôi, con không được sống gần mẹ nữa, không được ở trong vòng tay che chở bao bọc của mẹ nữa, con đã lớn và con phải tập dần với cuộc sống tự lập, đi học xa có lẽ là điều không dễ cho cả mẹ và con, nhưng con sẽ cố gắng mẹ à. Sống giữa thế gian khi không có mẹ con không biết cuộc sống của con sẽ thế nào, không biết con có đủ mạnh để chống lại sự cám dỗ thế gian, có đủ sức để đi hết chặng đường sinh viên không? Tuy mẹ không ở gần con nhưng mẹ vẫn cầu nguyện cho con mẹ nhé! Con cảm thấy mình yếu đuối lắm, không đủ sức để nói "không" với mọi sự thế gian. chỉ mẹ mới có thể làm con luôn vững tin, tin vào tình yêu của mẹ mà sống thật tốt, tin vào tình yêu Giêsu mà vượt qua nhưng thử thách chông gai trên con đường thập giá của Ngài.
Mẹ!-Cái tên mà từ khi bập bẹ biết nói đến lúc con khôn lớn,con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ!- có nghĩa là bắt đầu cho tình yêu và hạnh phúc.Mẹ!- có nghĩa là duy nhất, có nghĩa là ánh sắng, 1 ánh sáng thấp bằng máu con tim.Mẹ: có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ không sống được đến thiên thu, nhưng đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát.Chỉ có 1 lần mẹ không thể ngăn con khóc, đó là khi mẹ không thể lâu nước mắt cho con, là khi mẹ không còn nữa.
Điều cuối cùng con muốn nói, điều mà con chưa từng được nói và chưa có cơ hội để nói:Mẹ yêu! con yêu mẹ!
Tặng mẹ những dòng tâm sự này trong ngày 8/3.Chúc mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc đó cũng là niềm hạnh phúc của con.