PDA

View Full Version : MẦU NHIỆM TIẾNG GỌI CỦA THIÊN CHÚA



Ti_Amo
08-03-2011, 10:09 PM
MẦU NHIỆM TIẾNG GỌI CỦA THIÊN CHÚA (http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2011/03/08/mau-nhiem-tieng-goi-cua-thien-chua/)

Posted on 08/03/2011 by Xuân Bích Việt Nam


MẦU NHIỆM TIẾNG GỌI CỦA THIÊN CHÚA

Như mỗi năm, Đức Thánh Cha đã đến Đại Chủng Viện Rôma để cử hành kinh chiều vào ngày lễ thánh bổn mạng của Chủng viện, Đức Trinh Nữ Tín Thác. Rồi Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi « Lectio Divina » cho tất cả các chủng sinh của giáo phận Rôma qua việc suy niệm thư gởi tín hữu Êphêsô. Ngài đã làm nổi bật hai từ ngữ « tiếng gọi » và « ơn gọi » mà thánh Phaolô nói đến, đồng thời thêm rằng « đời sống kitô hữu bắt đầu bằng một tiếng gọi và vẫn luôn là một lời đáp trả cho đến cùng ».
Đức Thánh Cha nói tiếp : Chúa « đã kêu gọi đích danh mỗi người chúng ta. Thiên Chúa lớn lao đến nỗi Ngài có thời gian cho mỗi người trong chúng ta. Ngài biết cha và biết đích danh mỗi người chúng ta, cách cá nhân…Cha nghĩ rằng chúng ta cần suy niệm mầu nhiệm này nhiều lần : Thiên Chúa, Đức Chúa, đã kêu gọi tôi, đang kêu gọi tôi, đang biết tôi, đang chờ đợi lời đáp trả của tôi như Ngài đã chờ đợi lời đáp trả của Đức Maria và như Ngài đã chờ đợi lời đáp trả của các Tông đồ ».
Tiếp đến, Đức Thánh Cha gợi lên sự khiêm tốn của Chúa mà thánh Phaolô nói đến trong thư của mình. Đức Thánh Cha nói rằng « bắt chước Thiên Chúa, Đấng đang đến với tôi, Đấng lớn lao đến nỗi Ngài trở thành bạn hữu của tôi, đau khổ cho/vì tôi và chết cho/vì tôi. Đó là sự khiêm tốn mà chúng ta phải có, sự khiêm tốn của Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải luôn nhìn mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa, để chúng ta có thể đồng thời nhận biết sự cao cả là một người được Thiên Chúa yêu thương, nhưng còn là sự hèn mọn của chúng ta, sự nghèo nàn của chúng ta và như thế chúng ta không hành xử như những ông chủ nhưng là như những tôi tớ ».
Sau khi nhấn mạnh rằng « tiếng gọi của Thiên Chúa cũng là một tiếng gọi trong cộng đoàn, một tiếng gọi của Giáo Hội », Đức Thánh Cha đã nói thêm rằng « Chúa Thánh Thần tạo nên thân thể và nối kết chúng ta thành một thân thể duy nhất… Theo cách này, chúng ta sống hiệp thông với Chúa Kitô, bằng việc chấp nhận tính hữu hình này của Giáo Hội của Ngài…Chúng ta cũng không được quên rằng thật đẹp thay sống đồng hành…có bằng hữu trên trời và dưới đật, cảm thấy vẻ đẹp của thân thể này, hạnh phúc vì Chúa đã kêu gọi chúng ta thành một thân thể và Ngài đã ban cho chúng ta những người bạn trên toàn thế giới ».
Sau cùng, Đức Thánh Cha đã đề nghị vài suy tư về « tầm quan trọng luôn tìm kiếm sự hiệp nhất trong sự hiệp thống với chỉ mình Chúa Kitô, với chỉ mình Thiên Chúa…Sự hiệp nhất của Giáo Hội…là hoa tráo của một sự hòa hợp, của một sự dấn thân chung hành xử như Chúa Giêsu, trong sức mạnh của Thánh Thần của Ngài…Để bảo vệ sự hiệp nhất tinh thần, chúng ta cần phải sửa đổi lối hành xử của chúng ta theo lối hành xử khiêm tốn, hiền lành và quảng đại mà Chúa Giêsu đã chứng tỏ trong cuộc thương khó của Ngài. »
Tý Linh
Theo VIS

ThuoctronveChua
10-03-2011, 10:31 AM
"Chúa đã chết cho/ vì tôi, tôi phải làm gì để đáp lại tình yêu đó?" Làm sao để mọi người đều thấy đc Mầu nhiệm tiếng gọi của Thiên Chúa? Cánh đồng truyền giáo của Giáo hội đang thiếu những tay thợ lành nghề. Giáo Hội đang chờ đợi những người trẻ như chúng ta đây hiểu đc mầu nhiệm đó mà dấn thân hoàn toàn cho mầu nhiệm đó...