View Full Version : THÂN PHẬN ĐÀN ÔNG!
augustino.nghia
10-03-2011, 10:48 AM
... Sáng nay vào hộp thư kiểm tra, thấy có cái mail của tên bạn từ bên Mỹ. Mở ra đọc, giật mình rồi phá ra cười... trời đất, cái thằng, đi mấy chục năm ở xứ người cũng không quên được cái tính hài hước ngày xưa (không biết là chuyện của nó hay là nó sưu tầm được ở đâu)... Bắt chước anh Hồng Bính, gửi lên đây để mọi người cùng thưởng thức... nhất là chị em và các con cháu phụ nữ, đọc mà cảm thương cho số phận hẩm hiu của đàn ông chúng tôi... :2:
Thân phận đàn ông nè
Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi
Nhất vợ nhì trời là chuyện tự nhiên
Đàn ông sợ vợ thì sang
Đàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà
Đàn ông không biết thờ bà
Nghe lời vợ dạy là hàng trượng phu
Đàn ông đánh vợ là ngu
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi
Lấy nàng từ thuở 15
Đến khi 19 tôi đã 5 con
Nàng thì trông hãy còn son
Tôi thì đinh ốc bù lon rã rời
Nắng mưa là chuyện của trời
Tề gia nội trợ tôi đây bao thầu
Suốt ngày cày cấy như trâu
Chiều về rửa chén cũng ngầu nhu ai!
Nấu cơm,đi chợ hàng ngày
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn
Lau nhà lau cửa chảng màng
Ôi! thôi oanh liệt ngang tàng còn đâu
Nhiều khi muốn… hộc xì dầu
Xin nàng nghỉ phép nàng chau đôi mày
Nàng đòi thi đấu võ đài
Tung ra 1 chưởng chén bay ào ào
Nhớ xưa mình mới quen nhau
Em ăn em nói ngọt ngào dễ nghe
Cho nên tôi mới bị lường
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng
Than ôi thực tế phũ phàng
Mày râu 1 kiếp thôi đành di đoong
Một lòng thờ vợ sắt son
Còn non còn nước thì tôi còn thờ…
(Hình như hắn bị đì sau ngày mùng 8/3(?))
augustino.nghia
10-03-2011, 11:10 AM
... Mà thấy cũng chưa đủ để các cô các bà thấu hiểu nỗi lòng và hoàn cảnh "đáng thương" của "HỌ"... Nghĩa Già tìm được mấy cái định nghĩa về "cái ông chồng" đây...
Định nghĩa về chồng
Nhà nữ triết học khẳng định: Chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ "người" này sang "người" khác
Nhà nữ vật lý học thì nói: Chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực "vạn vật hấp dẫn", khi xa thì hút khi gần thì đẩy
Cô nhân viên y tế thì cảnh báo: Chồng là một loại vi khuẩn hay "lờn thuốc", rất khó trị
Nhà nữ sinh vật học : Chồng là loài động vật bò sát không xương sống chỉ biết trườn chứ không biết bò.
Cô nhân viên ngân hàng thì than vãn: Chồng là chuyên gia vay nóng, nhưng khả năng chi trả thì không có
Với chị nông dân thì thú nhận: Chồng là "lúa giống", nếu ta không tranh thủ "sạ" hết ở ruộng mình, có nguy cơ bị chị hàng xóm "mượn giống"
(st)
augustino.nghia
10-03-2011, 11:14 AM
Định nghĩa về chồng
Chồng như cây cột trong nhà
Để trông thì vướng, bỏ ra hỏng tường
Chồng như hàng hoá thị trường
Lúc thì cần gấp, lúc vương vất hoài
Chồng như cây cảnh trong nhà
Hớ hênh một chút ắt là bị chôm
Chồng tựa như một quả bom
Bảo quản không khéo nổ om cả làng
Chồng như con nợ trong nhà
Tiền lương là lãi rút ra tiêu dần
Chồng như chai rượu có chân
Liêu xiêu khật khưỡng khi gần khi xa…
:pipe1:
(st)
AugustineTuanBao
10-03-2011, 11:18 AM
Chuẩn không cần chỉnh luôn chú nghĩa ơi. Hihi. Quá chính xác
hongbinh
10-03-2011, 11:31 AM
... Mà thấy cũng chưa đủ để các cô các bà thấu hiểu nỗi lòng và hoàn cảnh "đáng thương" của "HỌ"... Nghĩa Già tìm được mấy cái định nghĩa về "cái ông chồng" đây...
Định nghĩa về chồng
Nhà nữ triết học khẳng định: Chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ "người" này sang "người" khác
Nhà nữ vật lý học thì nói: Chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực "vạn vật hấp dẫn", khi xa thì hút khi gần thì đẩy
Cô nhân viên y tế thì cảnh báo: Chồng là một loại vi khuẩn hay "lờn thuốc", rất khó trị
Nhà nữ sinh vật học : Chồng là loài động vật bò sát không xương sống chỉ biết trườn chứ không biết bò.
Cô nhân viên ngân hàng thì than vãn: Chồng là chuyên gia vay nóng, nhưng khả năng chi trả thì không có
Với chị nông dân thì thú nhận: Chồng là "lúa giống", nếu ta không tranh thủ "sạ" hết ở ruộng mình, có nguy cơ bị chị hàng xóm "mượn giống"
(st)
Huu lộ tẩy hết rùi anh Nghĩa oi, thế nầy thì còn làm ăn thế nào được..., lộ hết vũ khí bí mật rùi..huuu
hongbinh
10-03-2011, 11:44 AM
Thôi thì cũng đã lỡ rồi,
chi bằng nói toẹt đứng ngồi cho yên
Bản tính của Đàn Ông
Đàn ông ưa nhậu suốt ngày
Bởi vì cần sức kéo cày cả đêm
Đàn ông bản tính... giời ơi
Bà nào nói vậy dở hơi là bà
Đàn ông nhậu nhẹt tà tà
Lái xe đụng ẩu, vào xà lim chơi
Đàn ông không thích nói dai
Chẳng qua là để lắng tai nghe bà
Đàn ông ở bẩn như ma
Là vì tiết kiệm áo bà vợ may
Đàn ông hay đánh bài tây
Bởi vì ông muốn tiền đầy trong băng
Được thì dắt vợ đi ăn
Lỗ thì đành chịu cắn răng kéo cày
Đàn ông cờ bạc gớm ghê
Nướng nhà, nướng cửa, nướng thê, nướng đời
Được thì dắt bạn đi chơi
Thua thì xin vợ: “Anh hơi... túng tiền!”
Đàn ông sáng mắt rõ mày
Ra đường gặp gái liếc ngay tỏ tình
Khen cô eo nhỏ mặt xinh
Nếu em được rảnh... chúng mình hẹn nhau...
Đàn ông cặp mắt láo liên
Giữa đường gặp gái ngó xiên ngó quàng
Đến khi gái đến hỏi chàng
Dối rằng: “Chưa vợ chưa nàng nào đâu!”
Đàn ông bản tính lăng nhăng
Nhờ trời, em Xuyến, em Hằng đều thương
Vương thì tội, bỏ thì thương
Thôi thì... Nhỏ, Lớn cùng giường cho vui
Đàn ông chẳng phải nhặng thường
Chỉ bu quanh đám các nường gái tơ
Xun xoe đến độ phát khờ
Sức thì chả mấy, mệt phờ sợi râu...
(st)
onggiachonggay_99
10-03-2011, 12:39 PM
thật là bất công vô cùng nhỉ
có ngaỳ Phụ Nữ
tai sao chưa thấy xuất hiện
Ngày Chính Nam
augustino.nghia
10-03-2011, 01:12 PM
thật là bất công vô cùng nhỉ
có ngaỳ Phụ Nữ
tai sao chưa thấy xuất hiện
Ngày Chính Nam
Anh Già ơi!
Chính vì ngẫm nghĩ thấy bất công một cách bạo tàn nên Nghĩa Già sau 2 ngày... ấm ức tủi thân mới gửi gắm lên đây một bầu trời nỗi oan khiên trời bể này để anh em mình san sẻ cho nhau... bớt đi nỗi niềm... (((:10::42::21:)))
maria_huong
10-03-2011, 03:44 PM
Hi hiiiiiiiiiii. Nghe mấy anh than thở thân phận đàn ông sao thấy thương quá sức, nhưng hình như chỉ đúng có một nửa thôi...
augustino.nghia
10-03-2011, 03:52 PM
Hi hiiiiiiiiiii. Nghe mấy anh than thở thân phận đàn ông sao thấy thương quá sức, nhưng hình như chỉ đúng có một nửa thôi...
Khà khà... Được một phụ nữ đáng kính công nhận đúng một nửa thôi là đã an ủi lắm rồi, còn ước mơ gì hơn... :1:
JosKhaiNguyen
10-03-2011, 04:17 PM
Thật,nghe tía với các bác bàn nhau,sao mà nó thảm thương quá thế?hic,chắc mai mốt con hem dám lấy zợ luôn quá.:2::2:
Mà nghĩ thử xem nhỉ?lỡ mà các Má mò lên được cái trang ni,mà thấy các Đức Lang Quân bàn tán mình như thế ni,thì ôi thôi!......Chắc hok còn đường vào nhà nữa quá.:42::42:Eo ơi,con hok dám nghĩ tới đâu:102::102:
augustino.nghia
10-03-2011, 04:29 PM
Thật,nghe tía với các bác bàn nhau,sao mà nó thảm thương quá thế?hic,chắc mai mốt con hem dám lấy zợ luôn quá.:2::2:
Mà nghĩ thử xem nhỉ?lỡ mà các Má mò lên được cái trang ni,mà thấy các Đức Lang Quân bàn tán mình như thế ni,thì ôi thôi!......Chắc hok còn đường vào nhà nữa quá.:42::42:Eo ơi,con hok dám nghĩ tới đâu:102::102:
Hề hề, có dám đá động gì tới các bà đâu, con trai! Chỉ là một khoảnh khắc cảm cho thân phận thôi mà... hề hề :4:
quangvu1605
10-03-2011, 04:50 PM
Thế này là đàn ông cam phận làm cái máy giặt cho vợ hả chú nghĩa.
Thôi chú ráng lên nghen :71:
Con thì đi kiếm máy giặt cho riêng mình đây :71:
augustino.nghia
10-03-2011, 06:23 PM
Thế này là đàn ông cam phận làm cái máy giặt cho vợ hả chú nghĩa.
Thôi chú ráng lên nghen :71:
Con thì đi kiếm máy giặt cho riêng mình đây :71:
Có máy giặt mà lỡ cúp điện - cúp nước thì làm sao??? Chi bằng học gương các tiền bối, tự là máy giặt, cứ đổ gạo vô là chạy suốt... :3:
maria_huong
10-03-2011, 07:36 PM
Hi hiiiii. Như vậy cũng là biết chuyện. Máy giặt 50 năm vẫn chạy tốt, nó chẳng phải tốn điện, lại khỏi sợ trục trặc mất tiền kêu thợ sửa, nó còn lợi là đỡ tốn nước, đỡ xả đầy cống, chỉ tại cái túi mật nó kiếm chuyện nên cũng trục trặc chút xíu, bây giờ thì ổn rồi há !:4: :4: :4:
quangvu1605
10-03-2011, 08:59 PM
Có máy giặt mà lỡ cúp điện - cúp nước thì làm sao??? Chi bằng học gương các tiền bối, tự là máy giặt, cứ đổ gạo vô là chạy suốt... :3:
Hậu bối trước đến nay vẫn tự mình làm máy giặt, Khi cần vẫn luộc gạo thành cơm tốt. Khoản này thì tiền bối yên tâm. :4:
onggiachonggay_99
11-03-2011, 06:16 AM
ui nếu nói như vậy thì già này lại là đồ bỏ rùi nè , có 2 bàn tay thì bị hư mất một, có 2 cái chân thì bị đau một cái :92: có muốn làm máy giặt cũng không làm nổi, có muốn đi luộc gạo thì lại có nồi cơm điện rùi thôi mọi sự đã có chúa an bài:21: chúa ban cho già một bà lão làm đủ mọi máy móc luôn cám ơn chúa
mặc dù không có ngày chính nam thôi nhưng chúa thương cũng có ngày của cha ( father day) cũng còn chút an ủi nhỉ
nhưng nhìn lại cũng còn phải đấu tranh chút cho ( bọn ) tôn thờ chủ nghĩa chăn thiếu chiếu thừa không biết đến khi nào thế giới mới có ngày của CHĂN THIẾU CHIẾU THỪA thôi ta cũng cứ cầu nguyện chờ ngày ấy đến
già chờ ngày ấy cho cả hai phái (+ & - ) đó nghe già không phân biệt phái tính nữa đâu
Dom Khoa
11-03-2011, 04:19 PM
Eo ơi! Năm tới con mới 18 tuổi, mới bắt đầu tìm tân nương cho mình mà nghe các chú nói vậy ghê quá, con có nghe mấy người bạn gái đọc khi được hỏi về tiêu chuẩn các đấng lang quân thì nhận đươc câu trả lời:
"Thương anh không biết để đâu<
Để trong nùi giẻ lâu lâu lau nhà.
thương anh không kể trẻ già,
Miễn là có sức thế là ô-kê(OK)."
Chắc con hổng lấy vợ luôn quá chú ơi.:18:
augustino.nghia
11-03-2011, 07:27 PM
Eo ơi! Năm tới con mới 18 tuổi, mới bắt đầu tìm tân nương cho mình mà nghe các chú nói vậy ghê quá, con có nghe mấy người bạn gái đọc khi được hỏi về tiêu chuẩn các đấng lang quân thì nhận đươc câu trả lời:
"Thương anh không biết để đâu<
Để trong nùi giẻ lâu lâu lau nhà.
thương anh không kể trẻ già,
Miễn là có sức thế là ô-kê(OK)."
Chắc con hổng lấy vợ luôn quá chú ơi.:18:
Khà khà... thấy không, con trai? Làm cái nùi giẻ vẫn còn có ý nghĩa hơn là... chẳng ai thèm lấy mình... khờ khờ... :10:
maria_huong
11-03-2011, 07:58 PM
Khà khà... thấy không, con trai? Làm cái nùi giẻ vẫn còn có ý nghĩa hơn là... chẳng ai thèm lấy mình... khờ khờ... :10:
Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Dù sao khổ vẫn hơn lỗ. Biết khổ mà vẫn nhào vô mới là dại chứ. hì hì...........
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.