PDA

View Full Version : Xót xa cậu bé nhiều mụn như... san hô



mary phuongthuy
10-03-2011, 10:24 AM
Cậu bé nhiều mụn như... san hô

Những mụn cóc như những cây san hô mọc lên chi chít trên khắp da mặt, da tay của cậu bé mới lên 4.
Người ta có thể ví những mụn cóc đen nổi trên da mặt kia là những cây san hô hay những con sò cứng, nhưng thật xót xa thì nhìn vào cơ thể của một cậu bé mới 4 tuổi, bị một chứng bệnh quái ác giày vò.

Đó là câu chuyện buồn của cậu bé Lee Sung Gan (tên phiên âm), sống tại Thẩm Dương, thuộc Liêu Ninh, Trung Quốc. Năm nay cậu bé mới 4 tuổi. Cách đây 1 năm, ở trên cánh tay cậu bỗng nổi những hột cơm bé, và giờ thì chúng lan khắp mặt, khắp da tay, khắp cơ thể, trở thành những khối mụn như những con sò cứng.

Mẹ của cậu bé Lee, 33 tuổi, nói trong nỗi đau: “Lúc đầu tôi nghĩ đó là một vết thương bị côn trùng đốt, Nhưng chúng cứ thế mọc to và nhiều lên. Mỗi này chúng lại trở nên cứng và đen hơn. Những khối u lan ra khắp mặt, tay và cháu không thể bước chân ra khỏi nhà.”


http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/10/110310cl3sanho-1.jpg


Cậu bé Lee bị những khối mụn cơm nổi lên khắp cơ thể


Tình trạng bệnh của bé Lee rất nặng. Rất khó có thể tìm thấy một chỗ trống nào không bị mọc mụn trên mặt em. Ngay ở phần da nhạy cảm ở dưới mí mắt, thậm chí ở trong miệng cũng bị mọc mụn. Khó có thể nói hết những nỗi đau mà bé Lee phải chịu đựng.

Trong suốt 1 năm, bé đã được trị liệu tại bệnh viện nhưng phía các bác sĩ cũng nói, đã cố hết sức mình. Theo bác sĩ điều trị của em thì tên bệnh mà em mắc phải là chứng bạch cầu hình thành đơn hạch cấp tính, nói theo y học là Acute monocytic leukaemia. Để ngăn chăn việc những khối u mụn này mọc lan ra cần phải tiến hành cấy tuỷ xương một cách cấp thiết.

Tuy nhiên, tình trạng tài chính của gia đình bé Lee hiện giờ không dễ để có thể tiến hành ca phẫu thuật này. Từ khi điều trị hơn 1 năm trước, mỗi tuần gia đình em đã tốn gần 3,5 triệu VND. “Để tiến hành cấy tủy xương và sử dụng các phương pháp hóa học cần tối thiểu 1,27 tỷ VND, mà hoàn cảnh gia đình tôi hiện giờ có mơ cũng không có số tiền đó”, cha mẹ bé Lee xót xa khi không có đủ tiền cứu bệnh cho con.

Lý do em mắc bệnh này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Bác sĩ điều trị giải thích: “Lúc đầu khi nhìn thấy cậu bé, tôi cứ nghĩ đang nhìn thấy một cây san hô biết sống. Có thể vì rất nhiều nguyên nhân, do ảnh hưởng mang tính di truyền hoặc bị ô nhiễm môi trường v.v… nhưng chúng tôi vẫn chưa biết chính xác lý do nào dẫn tới căn bệnh này.”

Được biết, tại Trung Quốc cũng có một người mắc phải chứng bệnh tương tự. Đó là người nông dân 38 tuổi mắc phải chứng bệnh này suốt 20 năm. Năm ngoái, người này đã được phẫu thuật và vẫn đang điều trị.

Theo 24h