PDA

View Full Version : Cảnh Giác !



NguyenNgocHieu
11-03-2011, 09:01 AM
Vụ cướp và đánh lừa rất trắng trợn và chuyên nghiệp vừa xảy ra tại giáo xứ...

Tại giáo xứ ..., vừa xảy ra một vụ cướp và đánh lừa rất trắng trợn và chuyên nghiệp. Trắng trợn và chuyên nghiệp vì giữa ban ngày, sử dụng thuốc mê và tìm cách ly gián để người đứng ngoài vào cạy cửa trộm cướp.

Tôi được linh mục quản xứ của giáo xứ ấy kể lại như sau.

Ngày thứ tư, 09 tháng 03 năm 2011, lúc 10 giờ 30, có 2 người nam, to con, ăn mặt đẹp, nói năng lịch sự và am hiểu về các linh mục cũng như các nhà thờ. Trong 2 người này, có một bị cụt một cánh tay. Họ tiến vào nhà xứ, gặp Cha sở, rồi giới thiệu họ là cháu của Cha cựu (vừa được thuyên chuyển đi nơi khác).

Linh mục quản xứ lịch sự niềm nở mời 2 người đó vào nhà uống nước.

Trong lúc uống nước, một trong hai người khách ấy, lấy ra một lọ, như lọ nước hoa, cúi xuống xịt vào đôi giày của mình. Làm việc ấy xong, hai người khách tiếp tục dựng chuyện là có hứa với Cha cựu sẽ đến giúp đỡ nhà thờ, nên xin Cha dẫn vào nhà thờ để xem cái gì cần để giúp.

Linh mục quản xứ tin là vậy, nên đưa 2 người đó vào nhà thờ. Nhưng khi vừa mở cửa nhà thờ ra, thi linh mục thấy mình xâm xoàng, nên định đi ra nơi thoáng gió hơn, thì hai người khách đó lại muốn kéo dài thời gian ở trong nhà thờ để cho hai người ở ngoài đột nhập vào nhà xứ, cạy cửa phòng cha xứ để lấy đồ đạc.

Linh mục quản xứ hơi nghi ngờ có chuyện không tốt, vì cũng đã được nghe trong giáo phận, có một vài nơi cũng bị lừa, nên ngài cố đi về nhà xứ cho nhanh, mặc dù hai vị khách trong nhà thờ cố kéo ngài lại và tìm cách để kéo dài thời gian.

Khi linh mục quản xứ về đến nhà thì thấy hai người nữa đang ở trong nhà xứ. Một người chuẩn bị lôi vũ khí sau lưng ra, nhưng người kia can lại, nói là để từ từ đã.

Lúc này, linh mục quản xứ thấy hoa mắt hơn, nhưng ngài vẫn tỉnh táo để nói: “Mời mấy anh ra nhà thờ chụp bô hình làm kỷ niệm”, nhờ vậy hai người đó không dùng đến “hàng” để xử vị linh mục ấy nữa.

Hai người đó đi ra và vù ga lái xe chạy luôn. Còn hai người vào trước, quay lui lại mời linh mục đi ra ngoài, vì nghe linh mục còn nói được, nên sợ. Nhưng khi đó, linh mục quản xứ cứng miệng, không nói được, có lẽ vì đã bị thấm thuốc độc. Ngài muốn từ chối, nhưng vẫn không nói được. Ngài muốn lấy điện thoại di động ra để chụp hình, nhưng cũng không làm được.

Khi linh mục quản xứ lên lại phòng, thì thấy phòng đã bị cạy khóa. Mặc dù trước khi xuống gặp khách, ngài đã khóa. Trong phòng thì ngổn ngang và tủ cũng đã bị cạy để lấy đồ...

Theo như linh mục quản xứ cho biết, thì ngoài một người cụt tay, có vẻ là đại ca, còn ba người còn lại là những thanh niên to, cao, đẹp trai, ăn nói rất lịch sự và biết rõ về cung cách tiếp xúc với các cha.

Thật đáng sợ với loại trộm cắp chuyên nghiệp và trá hình như vậy để phỉnh gạt lừa đảo người khác.

Mọi người hãy hết sức cảnh giác và đề phòng...

Linh mục Phêrô Nguyễn Vũ

nguồn:http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=4386:v-cp-va-anh-la-rt-trng-trn-va-chuyen-nghip-va-xy-ra-ti-giao-x&catid=3:tin-tuc-tong-giao-phan-hue&Itemid=4