PDA

View Full Version : Tâm sự của tôi!



ThuoctronveChua
11-03-2011, 11:44 AM
Hôm nay người tôi thương đi thành phố, dù đi chỉ vài ngày thôi, nhưng sao trong tôi lại thấy như xa mấy tháng trời vậy. Tôi nhớ người tôi thương lắm! Nhớ lắm! Có nhiều lúc tôi làm người đó buồn, tôi chỉ gây rắc rối cho người đó,..tôi rất hối hận và thấy mình thật vô dụng, vô dụng vô cùng. Muốn nói với người đó lắm, nhưng chỉ dám nói khi buồn thôi.Thật tôi thật vô tích sự, nhìn người khác làm việc giúp người mình thương tôi buồn lắm, ước mong sao mình cũng có thể giúp đc phần nào, nhưng ai biểu mình quá vô dụng chi, nên người đó ít nhờ. Mình tâm sự với người mình thương rất nhiều, người mình thương cũng vậy. Lúc trước mình nghĩ người thương không hiểu tôi tí nào cả, nhưng sau này lúc nói hết tâm sự của tôi với người đó, lúc găp khó khăn về tinh thần, người đó mới bảo rằng người đó hiểu tôi hết, nhưng chỉ không đủ thời gian để quan tâm đủ thôi. Lúc ấy tôi vui lắm, cuối cùng người mình thương cũng hiểu mình. Nhưng sao tôi vẫn lo, lo rằng ngày người đó đi, tôi sẽ như thế nào, có còn được tâm sự với người thương nữa không, hay có còn được nói chuyện, cười đùa với người đó nữa không? Thời gian không chờ đợi một ai hết. Bây giờ nếu người thương đứng trước mặt tôi, tôi sẽ nói rằng tôi thương người đó nhiều lắm, muốn giúp người đó nhiều lắm, muốn được người đó quan tâm nhiều lắm...Nhất định vào một thời điểm nào đó, tôi sẽ nói ra hết những tâm sự, những nỗi buồn mà tôi đã giấu kín trong lòng với người tôi thương... Xin Chúa hãy giúp con, xin hãy ban ơn can đảm cho con. Và trong giờ này, xin hãy đến và an ủi con...Con buồn và nhớ người con thương lắm!:92::92:

motdoitheochua
11-03-2011, 12:58 PM
Hay nhỉ? Người bạn thương đi thành phố, bạn thật hạnh phúc vì có được người yêu thương bạn. Mình cũng vừa nói hết những gì mình đã, đang suy nghĩ về người đó. Can đảm lắm mình mới dám làm như vậy đó. chúc bạn thành công.

ThuoctronveChua
11-03-2011, 06:45 PM
Cảm ơn chị...Sao e có thể đc như chị ha, dám nói hết tất cả những gì mình nghĩ với người mình thương. Chắc khi người thương về, phải nói hết quá...Nhịn không nổi nữa rồi...:10:

motdoitheochua
11-03-2011, 07:03 PM
ủa? Sao gọi mình là chị vậy bạn, mà bạn là nam hay nữ? Can đảm là được hết!!!!!

KeThatBai
12-03-2011, 04:07 AM
Bạn ơi, bạn đã không "Thuộc Trọn Về Chúa" nữa rồi. Bình tâm bạn nhé, đừng để cho yêu thương lấn át ý chí của bạn. Yêu thương phải từ cả hai, không thể từ một phía được. Không cẩn thận, sau này có nuối tiếc cũng muộn.

Chúc bạn vui vẻ

ThuoctronveChua
12-03-2011, 11:09 AM
Hihihi! Ủa, vậy không Thuộc trọn về Chúa nữa là sao hả anh? e chưa hiểu ý anh lắm... E chỉ thương thôi mà, chưa yêu đâu, và cũng chẳng yêu đâu, vì e chỉ yêu Chúa thôi...yêu lắm :6:"Không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô"!!!

Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhe, lời chúc tốt đẹp!!!

motdoitheochua
12-03-2011, 11:47 AM
Có thể KeThatBai nói đúng nhưng mình chẳng biết nói sao nữa, hy sinh tất cả, từ bỏ tất cả cha mẹ, anh em, bạn bè để được đi theo chúa. từ nay em sẽ tự bỏ mình, bỏ mọi sự để mà theo Chúa

ThuoctronveChua
13-03-2011, 01:59 PM
Ý anh KeThatbai là không dính bén gì đến trần thế đó phỉa không? E không hiểu...:4:

motdoitheochua
13-03-2011, 02:59 PM
Mình đã từ bỏ được hết mọi sự rồi, mình đã và đang dần làm quen với cuộc sống cô độc, mình đã từ từ quên được người ấy dù vần còn thương lắm

JosKhaiNguyen
13-03-2011, 05:40 PM
Quên không phải là sống cô đơn,cô độc đâu em!Hãy tin rằng Chúa chúng ta luôn sắp xếp cho ta những cái gì đó thật tốt,mà chúng ta chưa thấy được.Không phải mất người yêu,mất bạn bè là Chúa không thương ta nữa?Ngài thương đấy,yêu đấy và biết đâu rằng Ngài lấy đi những thứ chúng ta đang có là giúp cho ta thì sao?Em nghe điển tích "Tái Ông Mất Ngựa" chưa nào?anh sẽ kể em nghe,để em cảm nghiệm cái được và mất nhé:
- Thời Hán Quốc,có 1 người tên Tái Ông.Ông sống rất được lòng mọi người,ông coi những của cải vinh hoa trần gian đều như hư không.Một hôm,con trai của ông cưỡi ngựa đi săn,thì bị tai nạn gãy 1 chân.Hàng xóm biết tin đến chia buồn và nói:
-Nhà ông đung 1là xui xẻo thật.
Tái Ông chỉ mỉm cười và nói rằng:
-Bị gãy chân chưa chắc đã là sự xui xẻo.
Đúng là như thế thật,sang tuần sau vua ban lệnh bắt tất cả trai tráng trong làng đi lính phục vụ chiến tranh.Chỉ trừ người con trai của ông là không phải đi vì đang bị gãy chân.
Một ngày nọ,cả bầy ngựa của Tái Ông không may bị mất.Hàng xóm lại đến chia buồn,và 1 số người mỉa mai ông rằng:
-Ông thật,có của mà không biết giữ cho mình
Tái Ông chỉ cười và đáp rằng:
-Mất ngựa cũng chẳng phải là điều gì xui xẻo
Tối hôm đó,bọn cướp xông vào nhà người đã mỉa mai Tái Ông,chúng cướp mất đàn ngựa của hắn và giết rất nhiều người.
Sáng hôm sau,cả làng kinh hoàng và nhận ra rằng những gì Tái Ông nói thật quả là rất chí lý.
Câu chuyện này e thấy thế nào?Có phải là được và mất đều có những cái mà ta không dự đoán được không em!Chúa lấy đi cái tốt của em,em cho là không đúng thì biết đâu nó lại là cái giúp em sống tốt hơn??? Tin Tưởng và Phó Thác em nhé

bekinhcan0612
13-03-2011, 08:56 PM
Hihihi! Ủa, vậy không Thuộc trọn về Chúa nữa là sao hả anh? e chưa hiểu ý anh lắm... E chỉ thương thôi mà, chưa yêu đâu, và cũng chẳng yêu đâu, vì e chỉ yêu Chúa thôi...yêu lắm

huynhmylinh1995 hiểu ý của thuoctronvechua nè...
Và Linh cũng hiểu được người thuoctronvechua "thương" là ai rồi đấy...
nếu mún být thì liên lạc nhe!
Yh: tinhconyeuchua_kitovua

ThuoctronveChua
14-03-2011, 08:18 AM
ACE ơi, bây giờ e phải làm gì đây? E buồn lắm! E sợ thời gian,sợ tất cả...Sợ thời gian sẽ qua đi nhanh chóng, sợ tất cả những gì e đang có sẽ qua đi với thời gian...Giờ thì e đã biết sợ rồi.

Hôm nay người e thương đã về rồi. Về tới là kêu e qua rồi. Cũng vui, nhưng cũng sợ...


Thương thương nhớ nhớ thương thương
Bao giờ mới hết nhớ thương trong lòng
Lòng ơi sao mãi nhớ thương
Nhớ thương thương nhớ nhớ thương suốt đời.

(dỡ mọi người đừng cười chê nhe!)

motdoitheochua
14-03-2011, 12:17 PM
Buồn quá, có một người nói với mình:" Thương chi cho khổ vậy hả con". Dì ấy cũng quan tâm mình nhưng giữa mình và Dì ấy là tình Dì cháu, mình ko hề có cảm giác như người mình thương. Đôi lúc có nhiều người hiểu lầm, thấy mình đi chung, phụ việc, nói chuyện, cười đùa thì lại bảo mình thương dì ấy.

KeThatBai
14-03-2011, 09:57 PM
Thấy cái tên “ThuocTronVeChua” nên tính chọc em một tí cho em vui và đỡ buồn thôi. Theo anh nhận xét thì em đang bị lẫn lộn giữa “yêu” và “thương”. Em có biết cái ranh giới của yêu và thương nó gần nhau cỡ nào không? Nó gần nhau đến nỗi nhiều khi người ta không thể phân biệt được mình chỉ thương hay đang yêu nữa đó. Có nhiều người nói: “tôi chỉ thấy tội nghiệp anh ấy”, nhưng rồi cái “tội nghiệp” đó chuyển thành “thương” và rồi “yêu” lúc nào không hay. Đó chính là những cái lẩn quẩn và rắc rối của cuộc đời, nhưng anh không muốn bàn tới ở đây. Không cần biết là em đang thương một anh nào đó, hay là chỉ đơn thuần đang thương một người chị em bạn, một người than trong gia đình; nhưng nếu tâm trí luôn hướng về “một người” nào đó thì em bắt đầu không “thuộc trọn về Chúa” rồi đó. Anh muốn đóng ngoặc kép từ “một người” ở đây là vì anh muốn tách rời nó khỏi thứ “tình yêu tha nhân”, một thứ tình yêu vẫn giữ cho con người ta “thuộc trọn về Chúa”.
Không muốn bàn nhiều đâu, chỉ mong em luôn tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống.

motdoitheochua
15-03-2011, 07:10 PM
hi, vậy chắc em cũng...mà ko sao em sẽ theo Chúa trọn đời luôn. Em cũng thương và sẽ mãi thương, nhưng em sẽ ko quan tâm họ theo cách mà em đã từng làm

quangvu1605
15-03-2011, 07:43 PM
tốt rồi. chúc mừng bạn :D

motdoitheochua
15-03-2011, 08:59 PM
Ý ANH NÓI VỀ AI VẬY Ạ?

ThuoctronveChua
17-03-2011, 09:31 AM
Thấy cái tên “ThuocTronVeChua” nên tính chọc em một tí cho em vui và đỡ buồn thôi. Theo anh nhận xét thì em đang bị lẫn lộn giữa “yêu” và “thương”. Em có biết cái ranh giới của yêu và thương nó gần nhau cỡ nào không? Nó gần nhau đến nỗi nhiều khi người ta không thể phân biệt được mình chỉ thương hay đang yêu nữa đó. Có nhiều người nói: “tôi chỉ thấy tội nghiệp anh ấy”, nhưng rồi cái “tội nghiệp” đó chuyển thành “thương” và rồi “yêu” lúc nào không hay. Đó chính là những cái lẩn quẩn và rắc rối của cuộc đời, nhưng anh không muốn bàn tới ở đây. Không cần biết là em đang thương một anh nào đó, hay là chỉ đơn thuần đang thương một người chị em bạn, một người than trong gia đình; nhưng nếu tâm trí luôn hướng về “một người” nào đó thì em bắt đầu không “thuộc trọn về Chúa” rồi đó. Anh muốn đóng ngoặc kép từ “một người” ở đây là vì anh muốn tách rời nó khỏi thứ “tình yêu tha nhân”, một thứ tình yêu vẫn giữ cho con người ta “thuộc trọn về Chúa”.
Không muốn bàn nhiều đâu, chỉ mong em luôn tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Hihihi...Vậy là e...nhưng không đâu. Người đó đã có Chúa là người yêu rồi (a hiểu chứ...) E thương người đó, nhưng yêu thì luôn luôn, vẫn chỉ có một người thôi anh ạ "ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH LÀ ĐỐI TƯỢNG DUY NHẤT CỦA LÒNG TRÍ CON". Từ trước tới giờ e không thương ai cả, nhưng bây giờ e đã có người thương, có người để e chia sẻ, có người để e cố gắng làm tất cả vì người đó...

KeThatBai
17-03-2011, 12:22 PM
Bay gio anh hieu em roi. :1:

toitochua21
17-03-2011, 12:29 PM
Mình cũng đang thương một người, dạo này người đó có gì thay đổi dữ lắm luôn, ko biết đáng mừng hay đáng buồn nữa?

ThuoctronveChua
18-03-2011, 09:22 AM
Bay gio anh hieu em roi. :1:
A hiểu e chuyện gì vậy, nói e nghe đc không...???:10: :39:

Ti_Amo
18-03-2011, 11:22 AM
Sách có câu thế này, " Có 3 điều làm cho con người hạnh phúc: Có việc gì đó để làm, có người nào đó để thương và có điều gì đó để hy vọng". So ra, Ti thiếu mất một điều mà các bạn nữ đang có: " người nào đó để nhớ thương". :92: Chỉ cần một chút run động của con tim trước "đối tượng" cũng đủ thấy vui.
Chúc mừng các bạn. Các bạn có đủ hạnh phúc tràn đầy...:6:

ThuoctronveChua
20-03-2011, 02:18 PM
Hjhjhj...e đc 2 điều "có người để thương và có điều gì đó để hy vọng".

toitochua21
21-03-2011, 05:50 PM
à, hóa ra mình có cả 3 rồi: có việc bổn phận lo cho TN để làm, có người để mình yêu thương và luôn có một điều lam cháy nên sự hy vọng của mình

ThuoctronveChua
22-03-2011, 10:57 AM
Lạy Chúa COn xin dâng tất cả cho Chúa...Con đây là kẻ dém cỏi, xin hãy luôn nâng đỡ con, giúp con vượt qua thử thách lúc này...Con tuy cười cười nói nói nhưng có ai biết rằng con đang rất đau buồn đâu, chỉ Chúa, Chúa thấu suốt lòng con, Chúa biết mọi sự...

KeThatBai
23-03-2011, 02:25 AM
Có chuyện gì buồn nữa vậy cô bé.

ThuoctronveChua
23-03-2011, 08:14 AM
Dạ, tại hết thấy mình vô dụng lại thấy mình kém cỏi...Nhưng đc a chia sẻ thì cũng đã có suy nghĩ thoáng hơn rồi...Cảm ơn a đã hỏi thăm!!!
Lạy Chúa cuộc sống luôn có những khó khăn, thăng trầm thử thách,...con xin dâng cho Chúa tất cả.Xưa Chúa cũng có những tâm trạng như vậy, thì chắc Chúa hiểu mà, xin hãy nâng đỡ, thêm sức cho con. Chúa là Đấng Quan Phòng Chúa biết rõ mọi sự!

motdoitheochua
26-03-2011, 06:12 PM
Bây giờ con chẳng biết làm gì nữa? Một người bạn muốn ra khỏi một đoàn thể. Con can ngăn không được.

ThuoctronveChua
28-03-2011, 08:25 AM
Ai vậy chị? Người đó giờ vẫn giữ nguyên suy nghĩ sẽ ra khỏi Đoàn thể đó chứ?

toitochua21
28-03-2011, 11:51 AM
Còn giờ thì cứ phục vụ, đến khi ko còn thời gian thì hối tiếc cũng muộn. Các bạn cố gắng hoàn thành sứ mạng

ThuoctronveChua
29-03-2011, 09:55 AM
E cũng là người có ý định muốn ra khỏi đoàn TNTT đây. Nhưng sau thời gian suy nghĩ, tuy không lâu, nhưng cũng đủ để e biết rằng, e không thể tách mình ra khỏi một Đoàn thể nào cả, rất khó...! Và cũng đc lời ủng hộ của người thương mến nên cũng đã hứa là sẽ cố gắng làm tốt hơn. Giờ thì e đang dần dần làm lại, tập sống tốt trong vai trò của mình đây...

toitochua21
29-03-2011, 11:38 AM
Chúc bạn thành công nhé. Nói và làm là 2 việc khác nhau nên hơi khó.

ThuoctronveChua
30-03-2011, 11:12 AM
Biết là vậy, nhưng không thừ sao biết đc. Mọi chuyện nhờ vào Chúa và ơn Chúa ban thôi. Mọi sự con xin phó thác vào Chúa Quan Phòng!

toitochua21
31-03-2011, 11:13 AM
Hôm qua, hôm nay và ngày mai có những chuyện khác nhau xảy ra. Hôm qua giận người thương vô cùng, hôm nay thì lại thương người ấy hơn mọi ngày, còn ngày mai thì sao? Ko nói trước được vì ngày nào có cái khổ của ngày đó. Chỉ mong rằng luôn được vui vẻ và hạnh phúc với những người bên cạnh mình thôi.

ThuoctronveChua
31-03-2011, 04:09 PM
Chúa ơi, đã mấy hôm nay không được gặp người con thương rồi, chỉ được nhắn tin thôi, buồn quá...Con bệnh rồi Chúa ơi, chẳng dám đi đâu cả, đến việc đi tập hát cũng không đi dc luôn, ở nhà buồn muốn chết luôn...Con thương người đó, con nói hết rồi, mong người đó hiểu tâm sự của con. Không biết người đó nghĩ sao đây nữa, nói nhiều lắm Chúa ơi, Chúa biết mà ha. Con thương người đó, và con yêu Chúa lắm!

toitochua21
15-06-2011, 09:36 PM
Bây giờ đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, lòng nặng trĩu, nghe một tin cực buồn, người đó đi sớm hơn dự định. Nhưng con và người đó luôn thuộc về Chúa, ở trong nhà Chúa mà.

xuka
15-06-2011, 10:32 PM
Hôm nay người tôi thương đi thành phố, dù đi chỉ vài ngày thôi, nhưng sao trong tôi lại thấy như xa mấy tháng trời vậy. Tôi nhớ người tôi thương lắm! Nhớ lắm! Có nhiều lúc tôi làm người đó buồn, tôi chỉ gây rắc rối cho người đó,..tôi rất hối hận và thấy mình thật vô dụng, vô dụng vô cùng. Muốn nói với người đó lắm, nhưng chỉ dám nói khi buồn thôi.Thật tôi thật vô tích sự, nhìn người khác làm việc giúp người mình thương tôi buồn lắm, ước mong sao mình cũng có thể giúp đc phần nào, nhưng ai biểu mình quá vô dụng chi, nên người đó ít nhờ. Mình tâm sự với người mình thương rất nhiều, người mình thương cũng vậy. Lúc trước mình nghĩ người thương không hiểu tôi tí nào cả, nhưng sau này lúc nói hết tâm sự của tôi với người đó, lúc găp khó khăn về tinh thần, người đó mới bảo rằng người đó hiểu tôi hết, nhưng chỉ không đủ thời gian để quan tâm đủ thôi. Lúc ấy tôi vui lắm, cuối cùng người mình thương cũng hiểu mình. Nhưng sao tôi vẫn lo, lo rằng ngày người đó đi, tôi sẽ như thế nào, có còn được tâm sự với người thương nữa không, hay có còn được nói chuyện, cười đùa với người đó nữa không? Thời gian không chờ đợi một ai hết. Bây giờ nếu người thương đứng trước mặt tôi, tôi sẽ nói rằng tôi thương người đó nhiều lắm, muốn giúp người đó nhiều lắm, muốn được người đó quan tâm nhiều lắm...Nhất định vào một thời điểm nào đó, tôi sẽ nói ra hết những tâm sự, những nỗi buồn mà tôi đã giấu kín trong lòng với người tôi thương... Xin Chúa hãy giúp con, xin hãy ban ơn can đảm cho con. Và trong giờ này, xin hãy đến và an ủi con...Con buồn và nhớ người con thương lắm!:92::92:
mình nghĩ có lẽ người bạn thương là một Sơ nào đó! đúng hok bạn?

mariaminhphuong
16-06-2011, 05:43 PM
mình nghĩ có lẽ người bạn thương là một Sơ nào đó! đúng hok bạn?

Mình cũng nghĩ như vậy , Lúc đầu đọc qua đọc lại đọc mấy lần mà mình cũng không hiểu được chi nữa .hihi.nhưng giờ thì mình đã hiểu đựoc phần nào về người mà thuoctronvechua thương .:nhay::nhay:

toitochua21
16-06-2011, 06:03 PM
Cả xuka và mariaminhphuong đoán đúng đó, em và Thuoctronvechua ở cùng xứ và cũng cùng thương chung một người. 2 đứa cũng sẽ cùng đi một con đường, cùng nhau ở trong hành lang nhà Chúa cùng người đó. Xin mọi người cầu nguyện cho 2 đứa em nhe

xuka
16-06-2011, 06:16 PM
Cả xuka và mariaminhphuong đoán đúng đó, em và Thuoctronvechua ở cùng xứ và cũng cùng thương chung một người. 2 đứa cũng sẽ cùng đi một con đường, cùng nhau ở trong hành lang nhà Chúa cùng người đó. Xin mọi người cầu nguyện cho 2 đứa em nhe
hjhj,,,tò mò về Sơ ấy wa'....

toitochua21
17-06-2011, 02:59 PM
Xuka add nick mình nè: monkey_lovely_2104, mình sẽ nói thêm cho mà nghe.

mariaminhphuong
17-06-2011, 11:20 PM
Cả xuka và mariaminhphuong đoán đúng đó, em và Thuoctronvechua ở cùng xứ và cũng cùng thương chung một người. 2 đứa cũng sẽ cùng đi một con đường, cùng nhau ở trong hành lang nhà Chúa cùng người đó. Xin mọi người cầu nguyện cho 2 đứa em nhe

Ôi vậy thì vui quá , mọi người sẽ cầu nguyện nhiều cho 2 bạn .Bền đỗ trong ơn Chúa nhé bạn .

duoc1706
03-07-2011, 09:11 AM
Thật là khó hiểu quá đi mất. ThuoctronveChua là nữ, làm sao lại thương một sơ được nhỉ? :106:

ConXinCamTa
03-07-2011, 01:13 PM
Đọc những tâm sự trên mình thấy có mấy bạn muốn đi tu hả. Chúc mừng các bạn đã để ý đến Chúa. Mình thấy trong cuộc sống thì phải có lúc này lúc kia. Mất thứ này thì Chúa ban cho thứ khác. Mình chỉ cảm thấy Chúa sắp đặt những điều tốt đẹp cho chúng ta. Mình cũng không biết là Thuoctrongvechua mến một sơ nào đó như các bạn nói trên có đúng không? Nhưng mình thấy cứ chấp nhận sự thật, sơ cũng đâu có ở với bạn mãi được, đúng không nè. Sơ cũng có nhiều việc để làm lắm. Mình thấy bạn hăng hái phục vụ là đều đáng mừng. Nhưng bây giờ mình nghĩ bạn có thể nói chuyện với Chúa cũng đươc nè. Cầu nguyện với Ngài rồi bạn sẽ tìm được câu trả lời thôi.Mình cũng đang đứng giữa ngã ba đây nè. Lời cuối xin góp ý nhé, Thuoctronvechua không vô dụng như bạn nói đâu, Chúa cho bạn sự sống thì có ý của Chúa rồi nhé bằng chứng là bạn giúp đỡ sơ được nhiều việc rôi đúng không. Chúc bạn sống vui vẻ nhé, buồn quá thì mau già.

matnhungdd
05-07-2011, 09:44 AM
Thật là khó hiểu quá đi mất. ThuoctronveChua là nữ, làm sao lại thương một sơ được nhỉ? :106:

sao lại ko thương được chứ...ở gx mình cũng vậy mình rất mến sơ tập hát cho ca đoàn mình...mình sẵng sàng giúp sơ..khi có chuyện cần..tiếc là sơ mói chuyển đến nơi khác hôm qua..hix lúc đó mình khóc quá trời.....huhuh