PDA

View Full Version : Những lời muốn nói!!!!!!



motdoitheochua
11-03-2011, 07:25 PM
Các bạn ơi! Chắc hẳn trong chúng ta đều biết ông Gióp, một người đẹp lòng Chúa. Mình thích câu nói này:" Chúa cho con thì xin chúa cứ lấy lại...". Bây giờ ngẫm nghĩ cũng giống mình thật, Chúa ban cho mình có một người bạn và rồi Ngài lấy lại, Chúa ban cho mình được yêu thương, được người khác yêu thương, sống trong sự yêu thương và Ngài bảo mình hãy chịu đựng và chấp nhận mất đi tình thương đó nhé! Chúa cho con có một người thương và bảo con, hãy nhường cho người khác nhé....Tất cả những cái đó con vỏn vẹn thưa lên hai tiếng "Xin vâng". Chúa đã cho con hạnh phúc hơn biết bao nhiêu bạn trẻ, Chúa đã cho con rất nhiều thứ mà nhiều bạn ko có, con cảm ơn Chúa rất nhiều, Chúa cho con nhiều mà chỉ láy lại có vài thứ ko lẽ con từ chối sao? Nhưng Chúa ơi! Nếu Ngài bảo con quên đi ngời thương và tìm tình thương mới, thì cho con "cãi lời" Chúa nhé, con ko thể và cũng ko bao giờ làm được, con biết Chúa sẽ thông cảm và hiểu cho con. Xin Chúa luôn gìn giữ, nâng đỡ, yêu thường và dìu dắt người con thương đi trên đường ngay của Chúa, xin Chúa ban cho người ấy lòng yêu mến nhiệt thành. Con cảm ơn Chúa.

Ti_Amo
11-03-2011, 08:56 PM
Nếu bạn yêu thương thật lòng và sáng suốt thì Ti tin là Chúa cũng không dám cản. :4:
Vì Chúa là Tình Yêu. Không lẽ Ngài lại tự ngăn cản chính mình. Nhưng một thái độ " Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc" cũng có thể phù hợp với bạn, là người sống lòng tin mạnh mẽ như Gióp. Sẵn sàng đón nhận và sẵn sàng buông tay theo Ý Chúa. Nhớ thì vẫn cứ nhớ, thương vẫn cứ thương. Miễn sao bạn luôn sống tinh thần của Gióp nhé.
Người ta cứ nói: tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Biết đâu đó không phải là xuất phát điểm mới cho bạn.
Hy vọng bạn sẽ tìm được tình yêu mới, bất luận từ Thiên Chúa hay từ tha nhân, vì Chúa mãi là Tình Yêu.
Cho ôm bạn một cái trong Chúa nè!!! :6:

motdoitheochua
12-03-2011, 11:53 AM
Có thể Ti_Amo chưa biết, người mình thương ấy là một người đã thuộc về Chúa, nhờ có người đó mình hiểu biết thêm về đời sống tu trì, mình thêm yêu Chúa, yêu người và yêu đời hơn lúc nào hết. Mình sẽ cố gắng dù chỉ là sự tuyệt vọng, quên đi ai đó ko có nghĩa là ko thương và ko quan tâm tới họ, đúng ko?

Ti_Amo
12-03-2011, 12:36 PM
Ti nào dám khuyên bạn "giành giật" với Chúa đâu cơ! Phàm những gì là của Chúa thì giả lại cho Chúa. Ti nói ở trên đó thương thì cứ thương nhưng đâu có dám nói yêu thì cứ yêu mô. Yêu và thương là hai từ không hoàn toàn đồng nghĩa mà.hihihi
Nhưng nếu bạn đã chấp nhận để Chúa lấy đi những gì Ngài muốn thì bạn cũng nên vui lên. Chà, cái này khó nha! Ti đọc lõm bỏm trong thư Phaolo có câu này: Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Bạn đã dâng cho Chúa mối tình son của bạn. hẳn Chúa phải quảng đại hơn bạn chứ!
Câu trên nói ngược lại cũng đúng: Ai (cảm nhận) được Thiên Chúa yêu thương thì vui vẻ dâng hiến. Chúa yêu bạn, Chúa yêu bạn của bạn. Bạn cảm được Tình yêu đó và bạn muốn dâng Chúa điều gì đó mà Chúa muốn. Tất nhiên phải dâng trong "vui vẻ".
Nếu lúc nào đó bạn nhớ tới ngưới đó mà bạn cảm thấy vui, thấy hạnh phúc vì Người đó thuộc về Chúa, bạn được hình ảnh người giúp bạn hướng về Chúa mà tạ ơn và yêu mến. Ti phải nói điều đó là quá tuyệt! Vì Chúa làm cho mọi sự trở nên ích lợi cho những ai yêu mến Ngài.
Nhưng cũng với một tâm trạng nhớ nhung như thế mà bạn cảm thấy "phải cố gắng trong tuyệt vọng" để tìm quên. Ti không dám nói là bạn không yêu Chúa. Nhưng có lẽ bạn vẫn còn một níu kéo một chút gì đó về cho mình mà chưa dâng hiến hoàn toàn. Các Thánh nói Chúa đòi hỏi ghê lắm!
Đúng! Chỉ những ai yêu hết mình, dám dâng hiến mới được liệt vào hàng ngũ "các thánh". Rất tiếc, Ti vẫn còn đứng bên lề của đoàn người đông đảo đó!
Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc trong Chúa.

motdoitheochua
12-03-2011, 04:59 PM
Cám ơn Ti nhiều lắm, nhờ những lời của ti mà mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Lạy Chúa nếu đẹp lòng thì xin chúa cứ lấy đi, con sẽ dâng những gì còn là mới mẻ, là lễ vật đầu tay như Aben xưa. Xin Chúa luôn hướng dẫn con trong thánh thiện và đường lối bình an của Người.
Xin Thiên Chúa ban cho bạn thật nhiều ơn lành, Ti nhé. Thân chào

Maria_khanhhoa
12-03-2011, 06:57 PM
Ước gì em cũng biết dâng cho Chúa mọi sự giống như chị.
chúc chị luôn đi trong sự bình an của Chúa.:8:

motdoitheochua
13-03-2011, 03:06 PM
Cám ơn bạn rất nhiều, hy sinh và cho đi ko có nghĩa là mình mãi mất đi thứ gì đó quan trọng, khi cho đi là thứ duy nhất ta còn giữ lại. Dâng lên chúa lễ vật đầu mùa, vì đó là lễ vật đẹp nhất, cũng như dâng chúa những tuổi xuân đầu đời để đáp trả tình yêu chúa dành cho mình.

JosKhaiNguyen
13-03-2011, 05:19 PM
Đọc hết tâm sự của em anh thấy tuyệt quá nhỉ theochua?Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho e 1 lòng tin mãnh liệt,dám hi sinh và cho đi.Như em thấy đó,Chúa đã lấy đi của ông Gióp tất cả và sau đó em thấy gì?Ngài đã thưởng cho lòng tín trung của ông Gióp gấp nhiều lần những gì ông có trước đây.
Cựu Ước cũng đã cho em thấy được lòng tín trung của tổ phụ Apraham vào Chúa đó!Và phần thưởng cho Tổ Phụ chúng ta là gì hả e?"Ta sẽ cho dòng dõi ngươi sinh sôi,nảy nở đông như sao trên trời và như cát dưới biển".Em thấy gì chưa?Ngài luôn công bằng với chúng ta,phải không em?Hãy tín thác đường đời cho Chúa,Ngài sẽ dẫn ta đi trong Ơn Sủng của Ngài.Chúc e luôn trung thành,tín thác và tin tưởng vào sự Quan Phòng của Cha chúng ta trong cuộc sống nhé!!!

bekinhcan0612
13-03-2011, 08:50 PM
Cám ơn bạn rất nhiều, hy sinh và cho đi ko có nghĩa là mình mãi mất đi thứ gì đó quan trọng, khi cho đi là thứ duy nhất ta còn giữ lại. Dâng lên chúa lễ vật đầu mùa, vì đó là lễ vật đẹp nhất, cũng như dâng chúa những tuổi xuân đầu đời để đáp trả tình yêu chúa dành cho mình.


Mình có chuyện muốn nói với bạn,liên lạc với mình nhé!

Email: huynhmylinh1995@gmail.com

yahoo: tinhconyeuchua_kitovua

Thân ái

motdoitheochua
14-03-2011, 12:23 PM
Đọc hết tâm sự của em anh thấy tuyệt quá nhỉ theochua?Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho e 1 lòng tin mãnh liệt,dám hi sinh và cho đi.Như em thấy đó,Chúa đã lấy đi của ông Gióp tất cả và sau đó em thấy gì?Ngài đã thưởng cho lòng tín trung của ông Gióp gấp nhiều lần những gì ông có trước đây.
Cựu Ước cũng đã cho em thấy được lòng tín trung của tổ phụ Apraham vào Chúa đó!Và phần thưởng cho Tổ Phụ chúng ta là gì hả e?"Ta sẽ cho dòng dõi ngươi sinh sôi,nảy nở đông như sao trên trời và như cát dưới biển".Em thấy gì chưa?Ngài luôn công bằng với chúng ta,phải không em?Hãy tín thác đường đời cho Chúa,Ngài sẽ dẫn ta đi trong Ơn Sủng của Ngài.Chúc e luôn trung thành,tín thác và tin tưởng vào sự Quan Phòng của Cha chúng ta trong cuộc sống nhé!!!

Cám ơn anh nhiều JosKhaiNguyen ạ, em không dám nhận mình có lòng tin mạnh mẽ như các Tổ Phụ ạ, nhưng dù sao thì em cũng sẽ lấy tình yêu mà đáp trả tình yêu

JosKhaiNguyen
14-03-2011, 01:50 PM
Cám ơn anh nhiều JosKhaiNguyen ạ, em không dám nhận mình có lòng tin mạnh mẽ như các Tổ Phụ ạ, nhưng dù sao thì em cũng sẽ lấy tình yêu mà đáp trả tình yêu
Anh có bảo em như các Tổ Phụ luôn đâu,a chỉ cần là em hãy gần giống các Ngài thôi mà:1::1::1:.Cứ lấy tình yêu mà đáp đền tình yêu đi em,ân tình mà đền đáp ân tình đi nhé.Xin Chúa luôn đồng hành và gìn giữ em trong mọi hoàn cảnh cuộc sống!!!

motdoitheochua
14-03-2011, 06:09 PM
hi, em biết rồi, em sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình, mong một ngày không xa em sẽ đạt đựơc những thành công mà em đang ấp ủ ước mơ ạ.

motdoitheochua
15-03-2011, 07:32 PM
Hôm nay đã là ngày thứ 5 mình ko nói chuyện với "người ấy", mình đang tập sống để quen dần thử thách này. Có những thứ dường như đang thay đổi, lòng "người ấy" nghĩ gì, mình chẳng hiểu, nếu cho mình chọn lựa mình sẽ chọn rằng mãi mãi luôn làm ngưới đó vui. Nhưng mình dường như không thể làm được gì, mình sợ sự tranh giành, nó làm mình mất đi người bạn, mất đi sự hồn nhiên, vui vẻ của ngày nào và làm mình cọc cằn, khó gần hơn bao giờ hết. Có một người sẽ trả lời được, mình đang chờ đợi câu trả lời. Ai sẽ mang cho mình niềm vui, "người ấy", nhỏ bạn thân hay chính bản thân mình, khó quá ko trả lời được nữa rồi.
Mình sưu tầm được một tin nhắn như sau:"Mỗi buổi sáng Chúa mở cửa thiên đường, gặp bạn, Chúa hỏi bạn con muốn gì trong ngày hôm nay? Bạn ấy trả lời rằng, xin Chúa gìn giữ người đọc tin nhắn này." Mình đã gửi đi rất nhiều lần và duy nhất chỉ một người nhận. Lạy Chúa xin gìn giữ người con yêu thương.

toitochua21
17-03-2011, 12:36 PM
Sao bạn giống mình vậy, nhưng dạo này người ấy thay đổi, cư xử với mình lạ hơn lúc trước.

ThuoctronveChua
18-03-2011, 09:17 AM
Đã 2 hôm nay không gặp, cũng chẳng nói chuyện đc với người mình thương. Nhưng tối qua mình vui thật, người ấy trả lời tin nhắn của mình, rồi còn điện thoại cho mình nữa. Nói chuyện với người đó mà mình vui lắm, nhưng lại buồn vì người đó bị bệnh rồi...Chúa ơi xin cho người con thương mau hết bệnh!
Mình cũng chẳng biết người mình thương đang nghĩ gì nữa, mình buồn lắm. Mình muốn làm đc điều mà người khác làm đc cho người mình thương, muốn giúp người đó nhiều lắm, và cũng muốn nói những suy nghĩ của mình cho người đó lắm...Lạy Chúa xin giúp con, xin đến và an ủi, nâng đỡ tâm hồn con giờ này, Chúa ơi!!!

toitochua21
21-03-2011, 05:56 PM
Lạy Chúa, từ nay con thuộc về Chúa, tư tưởng con chỉ có mỗi mình Chúa thôi, xin chúa giúp sức cho con trong mọi cám dỗ của trần thế.