Ðăng Nhập

View Full Version : Mười Điều Răn Đ.C.T Bằng Thơ Lục Bát



bekinhcan0612
12-03-2011, 03:07 PM
Mười Điều Răn Đ.C.T Bằng Thơ Lục Bát


Nghe em giáo lý thuộc nhiều
Luật Chúa mười điều em đọc làm sao
Một là thờ Chúa tối cao
Mình Ngài duy nhất chứ nào còn ai
Hai là Danh Thánh của Ngài
Ngày đêm kính trọng hôm mai chớ đùa
Ba là ngày chúa của ta
Nghỉ ngơi dưỡng sức củng là tôn vinh
Bốn là yêu mấn thân sinh
Một lòng hiếu thảo đáp tình dưỡng nuôi
Năm là quí trọng mạng người
Không gây chết chóc không lời hờn căm
Sáu là tránh chuyện tà dâm
Lời thanh ý sạch thâm trầm nết na
Bảy đừng lấy của người ta
Gian manh tội ấy thật là khốn thay
Tám yêu sự thật lẽ ngay
Chớ làm chứng dối chớ hay nói hành
Chín đừng phạm tội ngoại tình
Làm tan hạnh phúc gia đình hai bên
Mười chăm làm việc không quên
Chớ đừng ham hố bon chen của người
Mười điều xinh đẹp cả mười
Quy về mến Chúa yêu người thiết tha
Cần yêu mến tự lòng ta
Bằng không đạo đức chỉ là trò chơi.

Nguyên Xuân
12-03-2011, 03:17 PM
Tuyệt vời!
Cám ơn bạn rất nhiều nhé

Nhưng bạn thiếu mấy câu sau:

Mười chăm làm việc không quên
Chớ đừng ham hố bon chen của người
Mười điều xinh đẹp cả mười
Quy về mến Chúa yêu người thiết tha
Cần yêu mến tự lòng ta
Bằng không đạo đức chỉ là trò chơi

motdoitheochua
12-03-2011, 06:18 PM
MÌNH XIN ĐỂ ĐĂNG LÊN BẢN THÔNG BÁO NHÉ, BÀI NÀY HAY QUÁ

bekinhcan0612
12-03-2011, 08:07 PM
Tuyệt vời!
Cám ơn bạn rất nhiều nhé

Nhưng bạn thiếu mấy câu sau:

Mười chăm làm việc không quên
Chớ đừng ham hố bon chen của người
Mười điều xinh đẹp cả mười
Quy về mến Chúa yêu người thiết tha
Cần yêu mến tự lòng ta
Bằng không đạo đức chỉ là trò chơi



okey..huynhmylinh1995 sẽ thêm vào liền...thanks nhe!

Sang vip boy
19-03-2011, 01:25 PM
Mình tìm thấy nguyên văn bài thơ ĐỨC KITÔ HOÀN THIỆN LỀ LUẬT của Lm. Phêrô Võ Tá Khánh ở link http://www.ghphuyen.com/chuyenmuc/giaoly/giaolyloica10.htm

Xin được cop toàn bài chia sẻ mọi người:


ĐỨC KITÔ HOÀN THIỆN LỀ LUẬT



Giêsu là Chúa tình yêu



Ngài không huỷ bỏ luật điều Mô sê



Nhưng đem đổi mới mọi bề



Để ta tuân giữ say mê thật lòng



Này là luật mới bề trong



Nói lên ý Chúa mà lòng ta yêu



Với quyền uy rất cao siêu



Chúa công bố lại mười điều mến thương



Lương tâm ghi tạc tỏ tường



Mà trang Cựu ước tuyên dương thuở nào



Một là thờ Chúa trên cao



Mình Ngài duy nhất chứ nào còn ai?



Hai là Danh Thánh của Ngài



Ngày đêm kính trọng hôm mai chớ đùa



Ba là ngày của Chúa ta



Nghỉ ngơi dưỡng sức cùng là tôn vinh



Bốn là yêu mến thân sinh



Một lòng thảo hiếu trọn tình dưỡng nuôi



Năm là quí trọng mạng người



Không gây chết chóc không lời hờn căm



Sáu là tránh chuyện tà dâm



Lời thanh ý sạch thâm trầm nết na



Bảy đừng lấy của người ta



Gian manh tội ấy thật là khốn thay



Tám yêu sự thật lẽ ngay



Chớ làm chứng dối chớ hay nói hành



Chín đừng phạm tội ngoại tình



Làm tan hạnh phúc gia đình hai bên



Mười chăm làm việc không quên



Chớ đừng ham hố bon chen của người



Mười điều xinh đẹp cả mười



Qui về mến Chúa yêu người thiết tha



Cần yêu mến tự lòng ta



Bằng không đạo đức chỉ là trò chơi



Mười điều tóm tắt luật Trời



Có đâu là chuyện người đời buộc ta



Nhưng là ghi khắc đậm đà



Tự trong tâm khảm sâu xa cõi lòng



Lương tâm là tấm gương trong



Dạy ta lẽ phải mà lòng Chúa yêu



Nên ta học hỏi sớm chiều



Cho lương tâm được mỹ miều trắng trong.

silk_flower109
19-03-2011, 05:04 PM
ui 10 điều răn luật Chúa, hay quá. khi nào mới thuộc được nhĩ bài thơ này nhĩ