PDA

View Full Version : Lạy Chúa, con muốn theo ơn gọi của Ngài



josthanh
13-03-2011, 10:11 AM
Đã có nhiều lần, tôi thầm suy nghĩ ...

- Liệu Chúa có chọn 1 con người tội lỗi như tôi hay không ??? tại sao lúc trước tôi hay trốn lễ ngày thứ 5, trốn giờ chầu Thánh Thể để đi chơi game, sao giờ tôi đã đổi thay.

Có vài lần tôi lắng tai nghe tiếng Chúa, nhưng không thể nghe được, nhưng đến khi cầu nguyện thì tôi mới nghe được Ngài đang gọi tôi theo Ngài.

Cuộc sống cho ta những giá trị của nó, mỗi ngày tôi đều nghe Lời Chúa.



Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước.
Là ánh sáng chỉ đường con đi ( Tv 118,105 )

Xin cho con vững bước theo Chúa, như Thánh Phero, Thánh Phaolo, và Thánh Augustino. Xin cho con có 1 tâm hồn trong sáng như Thánh Gioan Maria Vianney, xin cho con có lòng yêu mến Chúa như Thánh Teresa Hài Đồng. Từng ngày trôi qua, con cảm nhận được ơn gọi của Chúa lớn lao đến chừng nào, con có trí thông minh về Văn, về Giáo Lý đều do Chúa mà ra, con chẳng có gì mà tự hào, con không có 1 thứ gì gọi là bản năng tự nhiên, không có Chúa con chẳng có gì.



Ngọt ngào thay được gọi Chúa là Cha ( Thánh Teresa Hài Đồng )

Con sẽ cất lên 2 tiếng " LẠY CHA " và xin Cha cho con theo bước chân của Ngài, xin cho con đường dẫn đến Cha thật là chông gai và hiểm nguy, để con tự bước chân lên đó, gieo thân phận của con cho Chúa, phó thác linh hồn con trong vòng tay của Ngài, như anh Lazaro nghèo khó.

Lạy Chúa, bước vào mùa Chay, con càng hăng say tiếp nhận ơn gọi của Chúa, ăn chay và cầu nguyện là dấn con đến với Chúa, là chiến đấu với lời cám dỗ của ma quỷ, con không thể nào từ bỏ ước mơ ấy được.



Vì con chưa yêu Ngài, nên Thập Giá còn nặng vai ...

Lời bài hát con càng thấm thía cuộc đời con, cuộc đời con đã không nhận ra Chúa sớm, không nhận ra tình yêu của Ngài dành cho con, và đặc biệt là ơn gọi của Ngài. Xin Chúa lắng nghe tiếng con cầu xin và nhậm lời con.

Ti_Amo
13-03-2011, 10:25 AM
Mừng cho bạn đã nghe đựơc tiếng Chúa mời gọi. Lời mời gọi đó cần đựơc tái khám phá mỗi ngày. Và việc đáp trả cần đựơc thực hiện liên lỉ suốt đời.
Xin hãy cầu nguyện cho tôi đựơc nghe tiếng Chúa như bạn, vì hình như tôi đang " điếc" rất nặng hic hic hic

ThuoctronveChua
13-03-2011, 01:31 PM
XIn Chúa hãy chữa bệnh điếc cho Anh Ti_Amo để anh nghe tiếng Chúa đang gọi anh...! Nhưng lúc hết điếc rồi, không biết có chịu đáp trả lời gọi đó không nữa đây...:45:

gcbquocdung
13-03-2011, 03:51 PM
theo em nghĩ, Chúa gọi chúng ta qua rất nhều cách: qua người thân, cuộc sống của chúng ta,có thể qua những suy nghĩ của chúng ta nữa. Chưa chắc tất cả những người Linh Mục đều nghe tiếng Ngài goi, đâu phải ai cũng giống như thánh Phaolo đc nghe tiếng Ngài gọi. Theo em, tất cả những thành viên trong diễn đàn Thánh Ca này đều có ơn gọi. Viêc quan trọng là mình đón nhận và thực hiện ơn gọi mà Ngài đã trao ban thế nào, đó mới là điều quan trọng. Vì vậy em em nghĩ mình được ơn gọi của Ngài, và em sẽ cố gắng đón nhận và thực hiện ơn gọi của Ngài.
Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, Xin cho con chung phần đau khổ với Ngài. Lạy Chúa con xin dâng cuộc đời con trong tay Ngài, để Ngài dẫn dắt con từng bước trong cuộc đời dương thế này.Bởi vì lạy Chúa con thuộc về Ngài, từ đây con thuộc về Ngài..................:monkey03::monkey03::monkey03:

bekinhcan0612
13-03-2011, 04:45 PM
pé Thành nghe tiếng Chúa gọi gòi đó à...:36:Vậy thì đáp lại tiếng Chúa nhék....!
Chúc lun trung thành vs ơn gọi nházzzzzz

JosKhaiNguyen
13-03-2011, 05:02 PM
"Cho con sinh ra trong ngàn người rồi Cha khẽ gọi con đi ,dù tâm tư con không thể hiểu thấu,hiểu thấu sự gì...Xin cho con,niềm phó thác và lòng trông cậy"
Bài hát thật nhẹ nhàng,nhưng sâu lắng.Cho ta hiểu thêm rằng,Chúa yêu con từ ngàn xưa khi con chưa có mặt trên đời.Chúa đã gọi con trong ngàn người,con sẽ quyết ra đi theo tiếng gọi tình yêu Thập Giá.
..."Người khoẻ mạnh thì không cần thầy thuốc,chỉ những người đau yếu mới cần.Ta đến không phải để kêu gọi người Công Chính,nhưng là để kêu gọi người tội lỗi".Câu nói này đủ để chúng ta thấy rằng,Chúa luôn yêu thương mời gọi ta dấn bước cho dù ta có tội lỗi,nhơ nhớp thế nào.Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng ta trên đường dâng hiến.

"Lạy Chúa,xin rửa con cho sạch
Con sẽ trắng hơn tuyết..."
(TV)

Nganguyen
16-03-2011, 08:58 AM
lạy cha con cảm tạ cha đã ban cho con một đêm bình an và một ngày mới nay con xin dâng lên cha tất cả những của ngày hôm nay, để cầu nguyện cho các linh hồn đang cần ơn của cha . xin cho những người ở ấn độ được nhiều hồng ân của cha vuơt qua mọi nguy khó và con thử thách này .Amen .

ThuoctronveChua
16-03-2011, 09:26 AM
"Vui vui làm sao, được nghe tiếng Cha kêu mời. Hân hoan tìm đến để dâng hiến trót tuổi xuân..." Chúa đã cất tiếng gọi con, từ đó lòng con luôn thổn thức vì tiếng gọi quá cuốn hút, cuốn hút con vào tận hiến cho Chúa...

minhchau
09-07-2011, 08:57 PM
Hãy vững lòng bạn nhé
Trên con đường bạn đi cũng có lúc thăng trầm
Đôi lúc cũng một mình ......
Cuộc sống là thế đó
Vững niềm tin bạn nhé
Vì có Chúa song hành
Và có ngày Vinh Quang