Dom Khoa
13-03-2011, 06:58 PM
Câu chuyện này Dom Khoa vô tình đọc được trên một tờ báo:
Có một cậu bạn nọ ra miền trung thăm người dì, trên chuyến đi cậu phải đi bằng xe đò và cả xe lửa nữa. Đến nơi, do say sóng mệt quá nên cậu nằm ì xuống ngủ cho thoả sức vì đi từ sáng tới giờ mà chưa
được nghỉ ngơi. Một lát sau, dì hỏi cậu:-Con bị răng rứa?
Cậu bạn hết sức ngạt nhiên trước câu hỏi cuiủa người dì, sao dì biết mình bị đau răng, mầ mình có đau răng đâu mà dì hỏi vậy, nhưng để dì vui nên cậu trả lời:
-Dạ! Con không sao đâu dì ơi!
Một lúc sau, người dượng cũng bước tới hỏi:
-Con bị răng mà nằm rứa?
Một lần nữa cậu lại thắc mắc nhưng không hỏi lại người dượng mà trả lời như người dì lúc nãy.
Đến lúc sau nữa thì con của dì dượng ra hỏi?
-Anh đau răng mà nằm rứa?
Lần này không nhịn được nữa, tự nhủ trong bụng rằng:'Ôi trời, bộ cái hà này nghỉ mình ở dơ lắm sao mà để sâu răng đến nỗi ai cũng hỏi vậy", cậu hỏi lại ngược lại:
-này! Em có đau răng lúc nào đâu mà anh hỏi kì vậy, Hồi nào tới giờ em giữ răng của mình kĩ lắm, có bị sâu cái nào đâu mà lại đau răng, anh này hỏi ngộ.
Người anh cười toe toét không trả lời gì. Mấy hôm sau, cậu ra ngôài chợ chơi thì nghe một người đàn bà hỏi bà bán bún rằng:
-Này! Bún này bán răng rứa?
Đến lúc nầy cậu mới chưng hửng ra:" Ôi trời mình quên đang ở miền trung>!!!".:1:
Có một cậu bạn nọ ra miền trung thăm người dì, trên chuyến đi cậu phải đi bằng xe đò và cả xe lửa nữa. Đến nơi, do say sóng mệt quá nên cậu nằm ì xuống ngủ cho thoả sức vì đi từ sáng tới giờ mà chưa
được nghỉ ngơi. Một lát sau, dì hỏi cậu:-Con bị răng rứa?
Cậu bạn hết sức ngạt nhiên trước câu hỏi cuiủa người dì, sao dì biết mình bị đau răng, mầ mình có đau răng đâu mà dì hỏi vậy, nhưng để dì vui nên cậu trả lời:
-Dạ! Con không sao đâu dì ơi!
Một lúc sau, người dượng cũng bước tới hỏi:
-Con bị răng mà nằm rứa?
Một lần nữa cậu lại thắc mắc nhưng không hỏi lại người dượng mà trả lời như người dì lúc nãy.
Đến lúc sau nữa thì con của dì dượng ra hỏi?
-Anh đau răng mà nằm rứa?
Lần này không nhịn được nữa, tự nhủ trong bụng rằng:'Ôi trời, bộ cái hà này nghỉ mình ở dơ lắm sao mà để sâu răng đến nỗi ai cũng hỏi vậy", cậu hỏi lại ngược lại:
-này! Em có đau răng lúc nào đâu mà anh hỏi kì vậy, Hồi nào tới giờ em giữ răng của mình kĩ lắm, có bị sâu cái nào đâu mà lại đau răng, anh này hỏi ngộ.
Người anh cười toe toét không trả lời gì. Mấy hôm sau, cậu ra ngôài chợ chơi thì nghe một người đàn bà hỏi bà bán bún rằng:
-Này! Bún này bán răng rứa?
Đến lúc nầy cậu mới chưng hửng ra:" Ôi trời mình quên đang ở miền trung>!!!".:1: