JosKhaiNguyen
15-03-2011, 05:35 PM
“Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng…” (Cho con vững tin - Lm. Nguyễn Duy)
Lời bài hát quen thuộc này cứ văng vẳng bên tai tôi, trong tâm trí tôi, khiến tôi không khỏi ưu tư về Đức Tin của chính mình cũng như niềm cậy trông vào Chúa của mọi người chung quanh tôi.
Vâng, khi “đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập ngàn cơn giông tố” thì chính lúc ấy, chúng ta mới nhận ra rằng “con mới biết rằng con chưa vững tin”.
Trong thời buổi kinh tế thị trường ngày nay, người kinh doanh, buôn bán gặp nhiều khó khăn, chật vật, cạnh tranh, đấu đá. Người doanh nhân, người buôn bán không biết bám víu vào đâu, nên đội lúc họ đã tìm đến “các đấng Thần Linh” khác để tìm thấy sự an tâm, niềm hy vọng vào sự may mắn. Chính khi ấy, họ sẵn sàng làm những điều trái ngược với Đức Tin Công Giáo của mình, tôn thờ ngẫu tượng, xúc phạm và làm buồn lòng Chúa.
Trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin kể một số sự việc mà tôi đã gặp, họ là những người Công Giáo hẳn hoi, đạo nghĩa đàng hoàng, thậm chí là còn rất nhiệt thành trong công việc tông đồ, bác ái. Tuy nhiên, có đôi khi họ đã lung lay, hoặc thật sự không có cái nhìn đúng đắn về Đức Tin của mình đối với Thiên Chúa. Ở đây, tôi xin được phép không lạm bàn đến Đức Tin của những tôn giáo khác, nhưng chỉ xin nói về Đức Tin Công Giáo mà thôi.
Sau Tết vừa rồi, tôi có dịp gặp một chị bạn, chị này kinh doanh ở chợ Tân Bình. Sau một hồi hỏi han tình hình sức khỏe, việc vui chơi ngày Tết. Chị ta hớn hở cho biết:
- Mùng 9 tết này, mình khai trương và mở cửa hàng đúng 9h theo lời của một ông thầy bói, và quả nhiên bán rất đắt, trong đó có cả việc một người khách hàng đã mua hết một lô hàng khá “lỗi thời” trong kho, coi như là dọn kho giúp cửa hàng luôn.
Chị ta rất vui sướng vì những sự việc ấy và có vẻ bắt đầu rất tin vào bói toán, coi ngày. Chính lúc đó, vô tình Đức Tin của chị ấy đang bị lung lay.
Chờ cho chị ta nói xong, tôi nhẹ nhàng nói:
- Mình tin, nhưng tin những sự việc ấy là có thật, và tin lời chị kể chứ không hề tin ông thầy bói. Việc bán đắt ấy, không phải do ông thầy bói phán mà là do quyền lực của ma quỷ làm nên, khi chị đến với thầy bói đó là cơ hội thuận tiên để ma quỷ kéo xa chị ra khỏi vòng tay của Thiên Chúa. Nếu chị tiếp tục coi bói và thậm chí thờ cả “Ông Địa, Thần Tài” thì tôi tin rằng chị sẽ bán còn đắt hơn gấp bội. Nhưng sau đó thì sao? Chị bán đắt và có nhiều tiền, rồi sao nữa? Chị được gì và mất gì?
Chị ta im lặng một lát và chuyển đề tài.
Tôi cũng xin nói thêm rằng, nếu có bạn nào tôn giáo khác đọc được bài này, hoặc một ai đó đã cảm thấy bị đụng chạm, vui lòng đừng nổi giận và tha thứ cho tôi, vì tôi đang suy tư theo Đức Tin Công Giáo mà tôi có được, không có ý báng bổ những hình ảnh Thần Linh của các tôn giáo bạn.
Khác với chị bạn bên trên, Cô P. một doanh nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, café. Trong một dịp trò chuyện về tình hình quán xá, cô khoe với tôi rằng:
- Con tưởng bán được bình thường à? Nếu cô không mời Cha T và cả Cha H đến “làm phép” thì còn lâu mới bán đắt như thế này. Trước khi “làm phép” quán bán khoảng được 2 – 3 triệu, sau khi làm phép bán khoảng được 4 – 5 triệu một ngày.
Tôi nghe xong, chỉ còn biết tủm tỉm cười mà nghe thấy “lâng lâng” trong lòng vì kiểu “Đức Tin” ngộ nghĩnh này. Nếu linh mục “làm phép” quán xá để bán đắt hơn thì tôi thật sự không hiểu sự “làm phép” ấy như thế nào? Và chắc chắn rằng “giá” cho một lần “làm phép” hẳn chắc chắn sẽ không rẻ chút nào.
Trong giới buôn bán, làm ăn, tôi còn chứng kiến nhiều loại “Đức Tin” của người Công Giáo khác như:
- Cùng một cửa hàng, trên thì Đức Mẹ dưới thì “Ông Địa, Thần Tài”.
- Trưng “Mèo vẫy tay” để kêu gọi khách.
- Trồng chậu cây ngải khách, cúng sao, trưng con cóc ngậm vàng.
- Khi vắng khách thì đập đĩa hoặc khua nồi.
- Cúng “cô hồn”, cúng rằm.
- Xem tuổi của nhân viên có hợp với mình không, xem hướng, xem tướng của nhân viên v.v…
Ngoài những hành động trên, chúng ta còn có những kiểu cầu nguyện như: “Cho con bán được nhà hoặc con trúng hợp đồng này, con sẽ dâng cho nhà thờ 10 triệu. Nếu… thì… đã thường xảy ra trong những lời cầu nguyện của người Công Giáo ngày nay.
Xin được nhắc rằng, sự quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa không hề có sự đổi chác. Chúng ta phải biết cậy trông vào sự quan phòng và yêu thương ấy, Chúa sẽ mang đến cho chúng ta những điều thích hợp và tốt nhất với mỗi người biết tín thác vào Chúa.
Thiết nghĩ, đây cũng là trách nhiệm của những Linh mục, các Cha coi sóc xứ đạo. Trước khi làm phép xe, phép nhà, hoặc thánh hóa công ăn việc làm của quán xá, công ty, các Cha nên có vài phút để hướng dẫn Giáo dân hiểu được ý nghĩa của việc Thánh hóa này. Đồng thời thường xuyên thăm viếng, quan sát đời sống Đức Tin của bà con Giáo dân, kịp thời uốn nắn, hướng dẫn và củng cố Đức Tin của họ.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần, ban cho mỗi chúng ta thêm ơn can trường, chấp nhận những “Thánh Giá” Chúa trao trong cuộc sống và ơn cậy trông vào sự quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa, ngõ hầu xứng đáng với phẩm giá là con Thiên Chúa.
“Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay
Con luôn cần đến Chúa từng phút giây
Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây
Khi an vui cũng như khi sầu đầy”
Nguyễn Bình Phương Tứ
Lời bài hát quen thuộc này cứ văng vẳng bên tai tôi, trong tâm trí tôi, khiến tôi không khỏi ưu tư về Đức Tin của chính mình cũng như niềm cậy trông vào Chúa của mọi người chung quanh tôi.
Vâng, khi “đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập ngàn cơn giông tố” thì chính lúc ấy, chúng ta mới nhận ra rằng “con mới biết rằng con chưa vững tin”.
Trong thời buổi kinh tế thị trường ngày nay, người kinh doanh, buôn bán gặp nhiều khó khăn, chật vật, cạnh tranh, đấu đá. Người doanh nhân, người buôn bán không biết bám víu vào đâu, nên đội lúc họ đã tìm đến “các đấng Thần Linh” khác để tìm thấy sự an tâm, niềm hy vọng vào sự may mắn. Chính khi ấy, họ sẵn sàng làm những điều trái ngược với Đức Tin Công Giáo của mình, tôn thờ ngẫu tượng, xúc phạm và làm buồn lòng Chúa.
Trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin kể một số sự việc mà tôi đã gặp, họ là những người Công Giáo hẳn hoi, đạo nghĩa đàng hoàng, thậm chí là còn rất nhiệt thành trong công việc tông đồ, bác ái. Tuy nhiên, có đôi khi họ đã lung lay, hoặc thật sự không có cái nhìn đúng đắn về Đức Tin của mình đối với Thiên Chúa. Ở đây, tôi xin được phép không lạm bàn đến Đức Tin của những tôn giáo khác, nhưng chỉ xin nói về Đức Tin Công Giáo mà thôi.
Sau Tết vừa rồi, tôi có dịp gặp một chị bạn, chị này kinh doanh ở chợ Tân Bình. Sau một hồi hỏi han tình hình sức khỏe, việc vui chơi ngày Tết. Chị ta hớn hở cho biết:
- Mùng 9 tết này, mình khai trương và mở cửa hàng đúng 9h theo lời của một ông thầy bói, và quả nhiên bán rất đắt, trong đó có cả việc một người khách hàng đã mua hết một lô hàng khá “lỗi thời” trong kho, coi như là dọn kho giúp cửa hàng luôn.
Chị ta rất vui sướng vì những sự việc ấy và có vẻ bắt đầu rất tin vào bói toán, coi ngày. Chính lúc đó, vô tình Đức Tin của chị ấy đang bị lung lay.
Chờ cho chị ta nói xong, tôi nhẹ nhàng nói:
- Mình tin, nhưng tin những sự việc ấy là có thật, và tin lời chị kể chứ không hề tin ông thầy bói. Việc bán đắt ấy, không phải do ông thầy bói phán mà là do quyền lực của ma quỷ làm nên, khi chị đến với thầy bói đó là cơ hội thuận tiên để ma quỷ kéo xa chị ra khỏi vòng tay của Thiên Chúa. Nếu chị tiếp tục coi bói và thậm chí thờ cả “Ông Địa, Thần Tài” thì tôi tin rằng chị sẽ bán còn đắt hơn gấp bội. Nhưng sau đó thì sao? Chị bán đắt và có nhiều tiền, rồi sao nữa? Chị được gì và mất gì?
Chị ta im lặng một lát và chuyển đề tài.
Tôi cũng xin nói thêm rằng, nếu có bạn nào tôn giáo khác đọc được bài này, hoặc một ai đó đã cảm thấy bị đụng chạm, vui lòng đừng nổi giận và tha thứ cho tôi, vì tôi đang suy tư theo Đức Tin Công Giáo mà tôi có được, không có ý báng bổ những hình ảnh Thần Linh của các tôn giáo bạn.
Khác với chị bạn bên trên, Cô P. một doanh nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, café. Trong một dịp trò chuyện về tình hình quán xá, cô khoe với tôi rằng:
- Con tưởng bán được bình thường à? Nếu cô không mời Cha T và cả Cha H đến “làm phép” thì còn lâu mới bán đắt như thế này. Trước khi “làm phép” quán bán khoảng được 2 – 3 triệu, sau khi làm phép bán khoảng được 4 – 5 triệu một ngày.
Tôi nghe xong, chỉ còn biết tủm tỉm cười mà nghe thấy “lâng lâng” trong lòng vì kiểu “Đức Tin” ngộ nghĩnh này. Nếu linh mục “làm phép” quán xá để bán đắt hơn thì tôi thật sự không hiểu sự “làm phép” ấy như thế nào? Và chắc chắn rằng “giá” cho một lần “làm phép” hẳn chắc chắn sẽ không rẻ chút nào.
Trong giới buôn bán, làm ăn, tôi còn chứng kiến nhiều loại “Đức Tin” của người Công Giáo khác như:
- Cùng một cửa hàng, trên thì Đức Mẹ dưới thì “Ông Địa, Thần Tài”.
- Trưng “Mèo vẫy tay” để kêu gọi khách.
- Trồng chậu cây ngải khách, cúng sao, trưng con cóc ngậm vàng.
- Khi vắng khách thì đập đĩa hoặc khua nồi.
- Cúng “cô hồn”, cúng rằm.
- Xem tuổi của nhân viên có hợp với mình không, xem hướng, xem tướng của nhân viên v.v…
Ngoài những hành động trên, chúng ta còn có những kiểu cầu nguyện như: “Cho con bán được nhà hoặc con trúng hợp đồng này, con sẽ dâng cho nhà thờ 10 triệu. Nếu… thì… đã thường xảy ra trong những lời cầu nguyện của người Công Giáo ngày nay.
Xin được nhắc rằng, sự quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa không hề có sự đổi chác. Chúng ta phải biết cậy trông vào sự quan phòng và yêu thương ấy, Chúa sẽ mang đến cho chúng ta những điều thích hợp và tốt nhất với mỗi người biết tín thác vào Chúa.
Thiết nghĩ, đây cũng là trách nhiệm của những Linh mục, các Cha coi sóc xứ đạo. Trước khi làm phép xe, phép nhà, hoặc thánh hóa công ăn việc làm của quán xá, công ty, các Cha nên có vài phút để hướng dẫn Giáo dân hiểu được ý nghĩa của việc Thánh hóa này. Đồng thời thường xuyên thăm viếng, quan sát đời sống Đức Tin của bà con Giáo dân, kịp thời uốn nắn, hướng dẫn và củng cố Đức Tin của họ.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần, ban cho mỗi chúng ta thêm ơn can trường, chấp nhận những “Thánh Giá” Chúa trao trong cuộc sống và ơn cậy trông vào sự quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa, ngõ hầu xứng đáng với phẩm giá là con Thiên Chúa.
“Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay
Con luôn cần đến Chúa từng phút giây
Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây
Khi an vui cũng như khi sầu đầy”
Nguyễn Bình Phương Tứ