PDA

View Full Version : Giáo Lý Viên Ơi!Hãy Là Người Nên Gương



JosKhaiNguyen
16-03-2011, 01:52 PM
Dịp Lễ Tro vừa rồi,mình đã nhận được giấy giới thiệu của Cha Xứ dưới nhà để sinh hoạt trên Giáo Xứ ở Sài Gòn.Lễ xong,mình vào tìm Cha Xứ và được Ngài chấp thuận cho sinh hoạt!Ngài lại giao việc ngay "Tối nay,7g con lên tập văn nghệ diễn nguyện Tuần Thánh với các bạn rồi làm quen luôn nhé".Vui quá,tối lên gặp các GLV Xứ bạn rồi,đang diễn thì có một anh GLV lên tiếng:"khát nước quá,có ai đi mau nước ngọt giùm hok"????:39::39::39:
Rồi có bạn khác lên tiếng:"Trời,hôm nay ăn Chay sao uống nước ngọt"?Anh đòi uống nước ngọt tỉnh khô:"uống được chứ sao không?ăn Chay thì ăn chứ,cái nào ăn được thì ăn.Ăn Chay là mình giữ trong lòng,chỉ là mình không được uống đồ có cồn thôi.Còn nước ngọt vẫn uống được,kẹo mình cũng ăn được mà"????:icon3::icon3::icon3:.Chỉ có 1 điều mình thắc mắc,là khi đó có 1 chị Trưởng GLV ở đó nhưng ko thấy chị lên tiếng nhắc nhở gì cả,vậy là sao nhỉ?
Vì mình vừa mới tham gia nên không dám lên tiếng,sợ người ta bảo mình...chảnh:12:hic!!!
Mình thoáng nghĩ,nếu như các em Thiếu Nhi mà hỏi anh đó phải ăn Chay như thế nào?Chẳng lẽ anh đó sẽ nói giống y hệt những gì anh đó vừa nói??Kiến thức chưa đầy đủ như vậy,mà đi dạy Thiếu Nhi thì thật....không thể lường được sự việc.
"Mù dắt mù,cả 2 sẽ đều rơi xuống vực".Trước khi nói điều gì phải xem có đúng không đã.Huống chi chúng ta là GLV,là người được Chúa giao trách nhiệm dẫn dắt mầm non của Giáo Hội,của Chúa.Thế mà ta lại không hoàn thành được,hãy cẩn thận,sau này Chúa sẽ hỏi chúng ta những gì ta được Ngài giao phó đấy.
Mong rằng những bạn GLV hãy để ý những gì mình dạy,những gì mình nói.Để rồi ngày sau hết,Chúa sẽ hỏi chúng ta những gì ta làm,Ngài lấy lại tất cả những gì ta có,hay là cho thêm chúng ta thật nhiều,đó là do ở mỗi người chúng ta,các bạn GLV ạh.