Dom Khoa
16-03-2011, 08:32 PM
Nhật Bản vừ phải hứng chịu một rận động đất 8,9 độ rích-te, với một sức tàn phá nặng nề. Như được biết Nhật Bản là một quần đảo với 4 đảo lớn là : Hôn-Su(chiếm 61% diện tíc Nhật Bản), đảo Hokkodai, đảo xi-cô-cư và đảo Kiu-xiu, cùng với sự hoạt động của hơn 80 núi lủa và hàng năm có đến hàng nghìn trận động đất xay ra như thế. Dom Khoa muốn chia sẻ cùng ACE những điều này vì thực chất Dom Khoa muốn mọi người hiểu rằng Không chỉ có trận động đất như thế mà có thể nhiều trận động đất sẽ tiếp diễn liên hoàn, nghĩa là Nhật Bản hiện đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, Ở nước láng giềng như Việt Nam chúng ta khó có thể giúp đỡ về vật chất qua tiếp tế lương thực hay tiền của, nhưng Dom Khoa tin rằng lời cầu nguyện của ACE chúng ta sẽ có hiệu nghiệm, nguyện xin lòng trắc ẩn của Chúa nhờ sự cầu bầu của mẹ Maria và các Thánh sẽ được Thiên Chúa chấp nhận và sẽ ngừng cơn thịnh nộ của Ngài vì con người tỗi lỗi. Xin mời ACE cùng Dom Khoa dâng lời cầu nguyện:
" Lạy Chúa, chúng con nhận biết được rằng, chúng con là những con người tỗi lỗi, đã không biết rằng Chúa rất yêu thương chúng con đến nỗi Ngaì đã xuống trần gian này để sẻ chia thận phận làm người cùng chúng con mà thậm chí Chúa còn chịu chết trên Thập Giá để làm hiến tế chuộc lỗi chúng con. Thế nhưng chúng con lại không biết ơn cao cả của Ngài mà còn phạm lỗi làm mất lòng Chúa. Chúng con không hề quan tâm đến lời Ngài đã phán dạy :" Nước Trời đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng".
Lạy Chúa, chúng con biết rằng Chúa đang giáng cơn thịnh n ộ của Ngài xuống quả đất này, và đấy chỉ là những hình phạt nhỏ của Chúa thôi, nhưng Chúa ơi! Ngài có biết không? những hình phạt nhỏ bé ấy với Chúa lại là những mất mát to lớn của con người chúng con, có biết bao điều đã xảy ra mà con người không thể lường trước được. Chúng con biết rằng Chúa đã tạo dựng nên chúng co thì Ngài cũng có quyền lấy sự sống chúng con đi bất cứ lúc nào. Nhưng xin Ngài hãy giảm bớt đi cơn thịnh nộ của Ngài, xin Mẹ Maria và các Thánh hiển vinh hãy cầu bầu cùng Chúa để giúp chúng con góp phần làm giảm đi cơn giận của Chúa..
Con cũng hy vọng rằng, sau trận động đất ở Nhật này cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh mọi người trên thế giới cùng ăn năn sám hối.
Ngợi khen đức Ki-tô. Amen./."Xin Chúa nhậm lời chúng con
Dom Khoa mong Ace cùng dâng thật nhiều lời càu nguyện để cùng hướng lòng về những thảm hoạ mà người dân NHật Bản đảng phải chịu. Dom Khoa tin rằng có lời cầu nguyện của anh chị em Kitô hữu chúng ta thì Chúa sẽ nhậm lời chúng ta. (Mong anh chị em hãy kết thúc bằng câu" Xin Chúa nhậm lời chúng con".)
" Lạy Chúa, chúng con nhận biết được rằng, chúng con là những con người tỗi lỗi, đã không biết rằng Chúa rất yêu thương chúng con đến nỗi Ngaì đã xuống trần gian này để sẻ chia thận phận làm người cùng chúng con mà thậm chí Chúa còn chịu chết trên Thập Giá để làm hiến tế chuộc lỗi chúng con. Thế nhưng chúng con lại không biết ơn cao cả của Ngài mà còn phạm lỗi làm mất lòng Chúa. Chúng con không hề quan tâm đến lời Ngài đã phán dạy :" Nước Trời đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng".
Lạy Chúa, chúng con biết rằng Chúa đang giáng cơn thịnh n ộ của Ngài xuống quả đất này, và đấy chỉ là những hình phạt nhỏ của Chúa thôi, nhưng Chúa ơi! Ngài có biết không? những hình phạt nhỏ bé ấy với Chúa lại là những mất mát to lớn của con người chúng con, có biết bao điều đã xảy ra mà con người không thể lường trước được. Chúng con biết rằng Chúa đã tạo dựng nên chúng co thì Ngài cũng có quyền lấy sự sống chúng con đi bất cứ lúc nào. Nhưng xin Ngài hãy giảm bớt đi cơn thịnh nộ của Ngài, xin Mẹ Maria và các Thánh hiển vinh hãy cầu bầu cùng Chúa để giúp chúng con góp phần làm giảm đi cơn giận của Chúa..
Con cũng hy vọng rằng, sau trận động đất ở Nhật này cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh mọi người trên thế giới cùng ăn năn sám hối.
Ngợi khen đức Ki-tô. Amen./."Xin Chúa nhậm lời chúng con
Dom Khoa mong Ace cùng dâng thật nhiều lời càu nguyện để cùng hướng lòng về những thảm hoạ mà người dân NHật Bản đảng phải chịu. Dom Khoa tin rằng có lời cầu nguyện của anh chị em Kitô hữu chúng ta thì Chúa sẽ nhậm lời chúng ta. (Mong anh chị em hãy kết thúc bằng câu" Xin Chúa nhậm lời chúng con".)