PDA

View Full Version : Sống sót diệu kỳ trong thảm hoạ



hongbinh
17-03-2011, 06:02 AM
Sống sót diệu kỳ trong thảm hoạ



http://truyenthongconggiao.org/controls/LoadImage.aspx?NewsPK=19358


Ngọn sóng thần dâng cao 10m trước khi ập vào thị trấn Sendai


“Tôi tưởng hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình”

Mọi nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn đang diễn ra từng giây từng phút ở Nhật. Bốn ngày sau khi thảm hoạ siêu động đất, sóng thần ập đến đất nước này, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy những trường hợp sống sót diệu kỳ.

TTCG (Minami Sanriku, Nhật Bản, 14-3-2010, CNN) – Hôm Chúa Nhật 13-3, một người đàn ông Nhật 60 tuổi đã được cứu từ ngoài khơi, cách bờ biển hơn 9 dặm, sau hơn 2 ngày bám vào những mảnh vỡ từ căn nhà của ông.

“Tôi nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình”, ông Hiromitsu Shinkawa nói với đội cứu hộ - theo tin của Thông Tấn xã Kyodo.

Những câu chuyện được cứu sống cách kỳ lạ bắt đầu xuất hiện ở Nhật, giữa những tàn phá khủng khiếp của trận siêu động đất và sóng thần, mà sau đó đã làm thiệt mạng gần 1.600 người, phá huỷ hàng chục ngàn ngôi nhà và làm dấy lên nỗi lo sợ về một cuộc khủng hoảng tiềm năng phóng xạ nhà máy điện hạt nhân.

3 người cao tuổi đã được tìm thấy còn sống trong một chiếc xe đã bị cơn sóng thần đánh vỡ nát. Một phụ nữ bám vào cành cây, rồi sau đó bám vào một tấm thảm trôi dạt gần đó. Các dòng thuỷ triều xoáy cuồn cuộn xung quanh bà, bà trôi qua nhiều toà nhà - bà kể. Con gái của bà bị cuốn đi và hiện vẫn còn mất tích. “Tôi đã chờ đợi suốt cả đêm để được giúp đỡ”, người mẹ được cứu thoát nói.

Thủ tướng Naoto Kan cho biết, cho đến nay khoảng 15.000 người đã được cứu. Quân đội Nhật với hàng ngàn người đã tìm kiếm kỹ lưỡng từ những đống đổ nát để mong thấy được bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.

Hiromitsu Shinkawa, người đàn ông được cứu sống trên biển, nói với những người cứu hộ là ông và vợ của ông đã trở về nhà ngay sau khi trận động đất 8,9 độ richter để lấy một số đồ dùng khi sóng thần đập vào thành phố Minamisoma.

“Tôi đã được cứu thoát nhờ bám vào mái nhà, nhưng vợ tôi bị cuốn đi”, ông nói, theo tin của Kyodo.

Đoạn video cho thấy khó mà nhận ra ông ta giữa đống gỗ vỡ vụn, những ngôi nhà vỡ nát và các mảnh vụn khác trôi nổi lềnh bềnh hơn 9 dặm (15km) cuốn ra biển. Người ta chỉ có thể nhìn thấy ông trong dòng chảy lộn xộn đó khi ông vẫy một lá cờ đỏ do ông tự làm. Lực lượng cứu hộ trên tàu khu trục Hải quân Tự vệ đã phát hiện ông trong đống vỡ vụn đó và nhanh chóng gửi một chiếc thuyền cứu hộ nhỏ để vớt ông.

Khi một nhân viên của lực lượng cứu hộ trao cho Hiromitsu thức uống, ông vừa uống vừa bật khóc - Hãng Thông tấn Kyodo đưa tin. “Không một chiếc máy bay trực thăng hoặc thuyền bè nào bay lượn hay đi qua đó mà có thể nhận ra tôi”, ông nói.

Tại Minami Sanriku, một thị trấn ở phía đông bắc Nhật Bản, một tập album ảnh gia đình còn lại trên mặt đất bùn cho thấy một người đàn ông tươi cười rạng rỡ đang ẵm một em bé sơ sinh – một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa cảnh tượng tan hoang.

Ước tính có khoảng 9.500 người - một nửa dân số của thành phố - có thể bị mất tích. Chỉ có một số ít ỏi toà nhà còn đứng vứng, phần còn lại là một đống đổ nát dày đặc. Một chiếc thuyền mắc cạn trên bờ đai thành phố, do sóng thần đánh dạt 2 dặm từ ngoài khơi vào đất liền.

Khi có cảnh báo sóng thần vào hôm thứ Sáu, “hầu hết mọi người bỏ chạy”, ông Choushin Takahaski, người đang làm việc tại một văn phòng chính quyền địa phương gần bờ biển, cho biết.

“Một số người phải để lại những người già hoặc tàn tật. Tôi nghĩ rất nhiều người bị bỏ lại có thể đã chết”. Khi bị sóng đánh, ông nói, tôi cảm thấy đó như là một giấc mơ. Tôi đã thấy cả đáy biển. “Tôi thấy đáy biển khi sóng thuỷ triều cuốn trôi nhà cửa và người ta”, một cư dân cho biết. “Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó chút nào nữa”.

Có tất cả 42 người được tìm thấy còn sống hôm Chúa Nhật tại Minami Sanriku. Những nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ thường xuyên bị gián đoạn bởi những cảnh báo sóng thần, vì có những cơn dư chấn liên tục.

Khi tiếng còi hụ cảnh báo vang lên, cảnh sát rời xe, các nhân viên cứu hộ thổi còi và người dân đổ xô đến vùng đất cao. “Vì sự sống còn của bạn!”, một người đàn ông hét lên. “Hãy chạy đi!” Đó là một báo động giả, nhưng những cảnh báo như vậy đã được tiếp nhận cẩn trọng đang lúc thiên tai xảy ra.

Ở Sendai, thuộc phía nam Minami Sanriku, Hiroki Otomo cho biết mẹ và chú của ông vẫn còn mất tích. Mọi người đang ở trong nhà khi sóng thần xảy ra. “Kinh hoàng không thể tin nổi”, Otomo nói. “Tôi không còn lời nào để diễn tả”.

Nhiều khu vực trong thị trấn hoàn toàn bị xoá sạch, bùn và gỗ vụn chất thành đống. Một chiếc xe nằm lộn ngược giữa các cành cây. Một trường học, với 450 người còn ở bên trong khi sóng thần ập tới, còn lại trơ trọi với những cánh cửa mở toang và một đống tủ bàn lộn xộn - cộng với một chiếc xe tải - nằm trong hành lang. Một số giáo viên và học sinh đã có thể thoát ra khỏi toà nhà, nhưng các quan chức cho biết những người khác thì không tránh khỏi.

Các cư dân Sendai cho biết nước dâng cao đến ngọn cây khi tràn vào thị trấn. Những chiếc xe bị ném như đồ chơi, những cửa sổ bị văng khỏi nhà và những căn nhà bị nghiền nát hoặc bị cuốn trôi hoàn toàn.

“Đang khi tôi cố gắng để thoát thân, sóng thần đã cận kề ngay trước mặt tôi”, một thanh niên nói. “Tôi đã cố gắng tăng tốc lái xe, nhưng kết cuộc, tôi đã bỏ xe lại mà chạy thục mạng”.

Hùng Nguyễn


Em bé 4 tháng tuổi sống sót dưới đống đổ nát


Một em bé 4 tháng tuổi ở Ishinomaki (Nhật) đã sống sót thần kỳ dưới đống đổ nát, Daily Mail đưa tin.


http://truyenthongconggiao.org/Portals/Hinh_chung/2011/SS_1.jpg

Em bé 4 tháng tuổi sống sót được bế trên tay trong niềm hạnh phúc của những người giải cứu - Ảnh: AFP

Trong khi tìm kiếm các nạn nhân của thảm hoạ động đất, Lực lượng phòng vệ Nhật đã lật tung những mảnh vỡ, gạch đá và bùn đất.

Dưới đống hoang tàn đó là một em bé 4 tháng tuổi vẫn còn sống sau 3 ngày cơn động đất và sóng thần quét qua thị trấn.

Điều này được mọi người mô tả là sự sống sót kỳ diệu và không thể nào tin được.

Bố mẹ của bé gái cho biết, khi có tin động đất và sóng thần, mọi người đã cố gắng di tản nhưng không kịp. Em bé bị cuốn tuột khỏi vòng tay của người bố. Sau đó, gia đình đã cố gắng tìm kiếm. Từng ngày trôi qua, gia đình bắt đầu vô vọng và sống trong cơn ác mộng là đã đánh mất cô con gái nhỏ mãi mãi.

Còn những người lính Nhật mô tả, dưới tầng tầng lớp lớp gạch đá đổ nát, họ tìm thấy xác của rất nhiều nạn nhân. Trong đó, chủ yếu là người già, những người không chạy thoát kịp khỏi thảm hoạ. Nhưng một phép màu đã hiển hiện trước mắt họ, đó là một em bé vẫn còn sống.

Khi bồng trên tay sự sống nhỏ bé đó, những người lính đã không thể nào giấu nỗi niềm hạnh phúc.


Cụ bà 70 tuổi thoát chết sau 4 ngày mắc kẹt

Trong khi đó, một bà cụ 70 tuổi người Nhật đã được cứu sống vào khoảng 16 giờ chiều 15-4 (giờ Việt Nam), sau khi bị mắc kẹt 4 ngày trong một ngôi nhà đổ nát vốn bị cơn sóng thần cuốn trôi.

Người phát ngôn của Sở cứu hoả thành phố Osaka - Yuko Kotani nói bà cụ vẫn tỉnh táo song bị giảm thân nhiệt và đã được chuyển vào bệnh viện.


http://truyenthongconggiao.org/Portals/Hinh_chung/2011/CH.jpg

Các lực lượng cứu hộ đang cố gắng lục tung những đống đổ nát với hi vọng tìm thấy người sống sót - Ảnh: AFP

Đội cứu hoả của thành phố Osaka, phía tây Nhật, vốn được gửi đến tỉnh Iwate để thực hiện công tác cứu hộ. Bà cụ thoát chết kỳ diệu sống ở thành phố Otsuchi ở tỉnh Iwate. Danh tính của bà cụ không được cung cấp.


Tính đến 18 giờ chiều 15-3 (giờ VN), Hãng Thông tấn Kyodo đưa tin, nhà chức trách xác nhận có hơn 3.000 người chết, 3.611 người mất tích và nhiều xác chết vẫn chưa được xác nhận danh tín đã được tìm thấy.

Các cơ quan chức năng đã nhận dạng được 1.060 xác chết trước đó và chuyển cho gia đình khoảng 420 tử thi.

Bên cạnh đó, còn hàng ngàn người sống sót được cho là đang tránh nạn ở những khu vực bị cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Trong đó, có khoảng 1.300 người được xác định đang lánh nạn tại đảo Oshima của tỉnh Miyagi.




Nguyên Mi - Sơn Duân

Nguồn: TNO