Ðăng Nhập

View Full Version : lá thư không bao giờ được gửi



lily_of_the_valley
19-03-2011, 07:51 AM
Với tất cả trái tim em,
Anh yêu dấu,
Đêm qua, bầu trời đêm rất đẹp. Một ánh trăng sáng lung linh huyền ảo như một món quà mà Chúa Trời ban tặng cho con người sau một tuần làm việc mệt mỏi. Lẽ ra em đã có thể nhìn ngắm ánh trăng vàng ấy và chìm sâu vào giấc ngủ ngon sau một thời gian quá đỗi mệt mỏi. Thế nhưng, đêm qua em lại lê bước về nhà một cách chán nản, em bước vào giấc ngủ trong nước mắt và những cảm giác thất vọng cứ dần dần ập đến như những cơn bão cuốn trôi em đi khỏi cuộc sống mà em đã hy vọng là đầy hoa hồng. Sao lại thế? Cách đây hơn một tháng, em đã ước ao sao cuộc sống của em vẫn sẽ tiếp diễn như nó đã từng tiếp diễn. Và cho đến hôm nay em nhận ra một sự thật rằng em đã quá ảo tưởng, rồi em thất vọng. Dường như suốt thời gian qua, em đã ca hát, nhảy múa cho quên đi những nỗi đau một cách vô ích, và dường như, em đang đùa giỡn với cuộc đời của mình.
Xưa Chúa Trời làm nên loài người từ đất cát, thì chúng ta cũng chỉ mềm yếu như đất cát mà thôi. Đáng thương cho em đã không có đủ mạnh mẽ để coi tất cả những nỗi đau em đang trải qua là thử thách của Chúa. Bất hạnh cho em khi em không có đủ nghị lực để đối mặt mà chỉ biết tìm cách né tránh, và dù muốn dù không, em bị buộc phải đối mặt. Cuộc chiến đấu tranh với bản thân của em còn gay gắt hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này, cho nên, cái em cần là một bờ vai chứ không phải là những lòng thương hại hay những lời trách móc. Thế nhưng, em có thể tìm những thứ đó ở đâu được chứ anh? Em mệt mỏi rồi, em muốn bỏ cuộc, bỏ cuộc tất cả. Nhưng em biết em lại không thể bỏ cuộc. Người không muốn đi sẽ bị số phận kéo lê đi. Và nếu bị kéo lê trên một con đường đầy gai thì em sẽ đau đớn lắm. Những nỗi đau không tên làm nên cuộc đời em. Liệu giờ đây, em có thể hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn, hay Thập giá Chúa trao sẽ không còn nặng nề như trước? Không! Cầu Chúa cho mọi sự theo ý Ngài, và cầu xin cho lòng tin nơi em sẽ đủ lớn mạnh hơn để em tin tưởng hơi Ngài.

TuyetNgaNguyenThuy
19-03-2011, 09:05 AM
Nước mắt và nụ cười, nụ hôn và những cuộc chia li – tất cả những điều đó làm nên cuộc sống của chúng ta.

J.k.Jerom


Một sự thất vọng âm thầm, không vật vã mình, không oán trách trời ấy mới là sự khôn ngoan.
J.Green


Thế giới là tấm gương soi trong đó mọi người đều soi thấy vẻ mặt của mình . Nếu bạn nhăn nhó, tấm gương sẽ cho bạn thấy một bộ mặt sầu não, bạn hãy cười với nó đi và bạn sẽ thấy một bộ mặt vui vẻ.

V. Tec-kê-rây (Anh )


Đừng sống theo điều ta ước muốn. Hãy sống theo điều ta có thể.

Ngạn ngữ Nhật


-Hãy cho tôi lòng kiên nhẫn để chấp nhận những gì mà tôi không thể thay đổi.
-Hãy cho tôi dũng khí để thay đổi những gì có thể thay đổi
-và cuối cùng hãy cho tôi trí tuệ để phân biệt giữa hai điều đó.

Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kì

lily_of_the_valley
19-03-2011, 09:41 AM
Một sự thất vọng âm thầm, không vật vã mình, không oán trách trời ấy mới là sự khôn ngoan.
J.Green

cám ơn bạn về câu nói này