View Full Version : Giải Trí Giải trí cuối tuần
hongbinh
19-03-2011, 03:48 PM
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn được người con yêu
Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều, Chúa ơi !
Con cày hai job hụt hơi
Người con yêu dấu đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại, tua te cả đời.
Trước đây con tưởng gặp thời
Chúa ban con được tìm người con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nần con trả đời đời chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký ốm nhong rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm , rửa chén , trả bài … tí ti
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để cho khổ thế còn gì tuổi Xuân ?
Chúa ơi ! Con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn được người con yêu.
(ST)
_________________
augustino.nghia
19-03-2011, 04:35 PM
Cái này là Nghĩa Già ăn theo anh Hồng Bính thôi nghe... tội vạ đâu... Nghĩa Già không chịu trách nhiệm à...:10:
...
"Bẩm sinh ta đã hiền lành
Từ khi lấy vợ trở thành... hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây ngô
Sau khi xuất giá thành cô ... "xếp sòng"
Suốt ngày oán trách với chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
Cái hôm mà nàng vu quy
Ta biết ta sẽ bị... đì lai rai
Khổ thân cho kiếp con trai
Một lần lấy vợ bằng hai lần ... mù
Lưng thì mỗi ngày mỗi gù
Cày ba bốn job để ... bù nàng tiêu
Ngày xưa thì giống ... Triển Chiêu
Nay thì tựa tựa lão tiều phu gia
Ngày xưa mỗi tuần tặng quà
Bởi vì... stock đang đà đi lên
Ngày nay stock thì lênh đênh
Thua ba bốn vố, buồn tênh mặt mày
Lương bổng không đủ trải bày
Tiền đâu quà cáp như ngày xa xưa
Ngày trước nàng dạ nàng thưa...
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Anh tưởng hoa ở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
Lời nói không mất tiền mua
Nên anh ... ngọt lại cho vừa lòng nhau
Bây giờ chẵng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm
Còn mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta ... bầm mấy hôm
Việc nhà chẵng chịu trông nom
Shopping một bận, ba hôm mới về
Nhà thì đang ở nhà thuê
Phòng ốc chật hẹp, bốn bề ngổn ngang
Muốn tìm đôi vớ mà mang
Phải mất cả tiếng bươi ngang đồ nàng
Ngày ngày đọc báo thời trang
Hể ra mốt mới, nàng mang về liền
Nàng rất có khiếu xài tiền
Nàng mà đã thích, mua liền chẳng tha
Tuần sau mốt mới khác ra
Mốt ... mới tuần trước ... lau nhà chẳng thương
Ngày xưa đón nàng ở trường
Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông
Ngày nay về ở với chồng
Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông, chồng chờ
Còn nàng thì cứ hững hờ
Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong
Suốt ngày đi chơi vòng vòng
Đêm về la bịnh, bảo chồng đấm lưng
Quanh năm nàng ... mệt chừng chừng
Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng
Đi bác sĩ, mua thuốc thang...
Cũng không chữa hết bịnh nàng hay la
Khi ta làm hết việc nhà...
Tự nhiên nàng khoẻ, tức là ... ngủ ngon
Lúc nghĩ tới chuyện ... có con
Nàng hứ một cái, chẳng còn thiết tha...
Ra đường thấy vợ người ta
Về nhà thấy vợ, ... tu cha cho rồi...
(st)
quangvu1605
19-03-2011, 04:49 PM
sao mấy tiền bối than ghê vậy? làm vậy hậu bối ở giá cho a phận :D
augustino.nghia
19-03-2011, 04:51 PM
sao mấy tiền bối than ghê vậy? làm vậy hậu bối ở giá cho a phận :D
quangvu1605 có nghe cái câu :... "Con cá trong lờ đỏ lơ con mắt... Con cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô..." không?:4:
quangvu1605
19-03-2011, 04:56 PM
quangvu1605 có nghe cái câu :... "Con cá trong lờ đỏ lơ con mắt... Con cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô..." không?:4:
lần đầu tiên mới nghe đó :D
Thôi vãn bối ráng ngồi xem thôi. Nhảy vào có khi.......DIE không chừng :D
maria_huong
19-03-2011, 05:43 PM
híc híc...mới tĩnh tâm ra mà nghe các anh than thân trách phận thấy thương quá sức, đừng dại mà trốn cũng không thoát được đâu, chi bằng cứ ngậm bồ hòn làm ngọt thì may ra được yên thân yên phận. Đây là một lời khuyên chân thành đấy. Hì hì...
TuyetNgaNguyenThuy
19-03-2011, 06:36 PM
Xin gửi tặng nhạc-sỹ Hồng Bính và anh Augustino.Nghĩa một số danh-ngôn thế giới
» Đàn bà là kiệt tác của vũ trụ (Lessing
Người ta nói xấu phụ nữ không còn chỗ để, nhưng rồi cũng không ai sống thiếu được "con người xấu xa" ấy. (Malesherbes)
» Đằng sau tất cả những công trình vĩ đại nhất của thế giới này đều có bóng dáng của người phụ nữ (Lamartine)
» Nếu Thượng đế sáng tạo ra người phụ nữ trước thì người đã thôi không sinh ra các loài hoa. (Victor Hugo)
» Tôi sẵn sàng đổi hết tài năng và tác phẩm của tôi để được cái thú êm đềm biết rằng ở một nơi nào đó có một người đàn bà âu lo vì tôi về trễ bữa ăn (Ivan Tourguéniev)
Chúc mọi người một cuối tuần an-vui.
TN
Damsan
19-03-2011, 06:55 PM
TIỀN và VỢ
Còn tiền... vợ nói líu lo,
Hết tiền thì... vợ hét, "ho" suốt ngày!
Còn tiền... vợ hiền như nai,
Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi!
Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,
Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa!
Còn tiền thì... vợ hiền hòa,
Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh!
Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh",
Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường!
Còn tiền... tình thương... mến thương,
Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi!!!
Nguyễn Văn Thắm - TTC7/2002
Nhà cháu cũng xin góp vui với các tiền bối
hongbinh
19-03-2011, 09:15 PM
[QUOTE=augustino.nghia;111588]Cái này là Nghĩa Già ăn theo anh Hồng Bính thôi nghe... tội vạ đâu... Nghĩa Già không chịu trách nhiệm à...:10:
anh Nghĩa ơi, sao lại nỡ không cùng chung trách nhiệm, tội vạ nầy mới bắt đầu thôi mà...
KẾT THÚC TỪ ĐÂY
Đời trai nay đã đi đời
Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
Đang bay nhảy suớng thế nào
Tự nhiên mày lại vuớng vào vợ con
Vợ con là cái lồng son
Đuờng vào thì có, không còn đuờng ra
Vợ mày là con nguời ta
Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi
Con gái là cái quái gì
Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao nguời đã chết, mày không thấy à
Ngày xưa mày vẫn ba hoa
Thằng nào ngu mới bị sa luới tình
Giờ đây cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập, còn xin đuờng vào.
Độc thân thì suớng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ đã vợ con rồi
Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa
Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiêu sài mua sắm phải thưa với bà
Thân trai rửa bát quét nhà
Vợ kêu thì dạ còn ra nỗi gì!!!
Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về nằm thảm, tối thì đứt hơi
Hu hu ấy ấy mày ơi
Kể như tôi khóc cho đời bạn tôi.
[COLOR="Red"]và cái nầy dành riêng cho Quangvu1605 nè, hii can đảm lên chứ hỡi chàng trai .....
BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY
Anh ơi anh nghĩ thế nào
Cớ sao lại sợ dính vào vợ con ?
Vợ con là cái lồng son,
Không con không vợ, héo hon gầy mòn !
Vợ nuôi béo đỏ béo tròn
Tự do …với vợ (!) vẫn còn đấy thôi
Có gi` mà kể ỉ ôi
Gì mà phân biệt bố tôi bố bà !
Thân trai bốn bể là nhà
Con là chủ tịch, vợ là…bí thư
Độc thân rất dễ thân hư
Lang thang cho lắm, ung thư có ngày (!)
Sao bằng tối tối gác tay
Tỉ tê tâm sự, “mày mày tao tao”
(Í quên em nói tào lao
“Anh ơi, em hỡi” xiết bao là tình)
Ngày xưa còn ở một mình
Ai chẳng mơ đuợc luới tình dính vô
Một vợ bằng mấy lần bồ
Lại đuợc rửa chén, giặt đồ suớng ghê!!!
Độc thân đừng tuởng gái mê
Nó mê cái ví, còn …dê đừng hòng !
(Ngày xưa khi chửa có chồng
Vụ kia em thuộc nằm lòng đó anh)
Anh ơi lấy vợ cho nhanh
Tiền lương khỏi giữ, cơm canh sẵn sàng
Khỏi lo tiêu phí tiêu hoang
Vợ quản bằng mấy ngân hàng anh ơi
Nhậu chi cho uổng cuộc đời
Quét nhà, rửa chén thảnh thơi nào bằng
Anh ơi em mở lồng vàng,
Anh mau vào sớm sẵn sàng ..nộp thân .
cũng vì mấy câu danh ngôn của chị Tuyetnganguyenthuy và sự thấy thương qúa sức của chi Maria_huong mà anh em phải tìm kế hoãn bính trốn chứ không phải bỏ nha, bỏ họa may đến tận thế hiiiii
TuyetNgaNguyenThuy
20-03-2011, 03:56 PM
cuộc sống không có phụ nữ thì không có gì đáng sống cả, vì phụ nữ là người sinh ra nhân loại và cho tình yêu
( trích trịnh công son)
Trước phái đẹp và âm nhạc, thời gian sẽ trở thành vô nghĩa
A.Xmit
https://lh6.googleusercontent.com/-7GYYpuuB844/TXn5zonefmI/AAAAAAAAABg/s_2GD3OZJMA/s1600/hoa+h%25E1%25BB%2593ng.jpg (https://lh6.googleusercontent.com/-7GYYpuuB844/TXn5zonefmI/AAAAAAAAABg/s_2GD3OZJMA/s1600/hoa+h%25E1%25BB%2593ng.jpg)
Chỉ có hai vật đẹp nhất trần gian: người phụ nữ và đoá hoa hồng
Manobo-Doocgiolet
maria_huong
20-03-2011, 07:06 PM
anh hongbinh sưu tầm ở đâu ra mà lắm trò thế, phục tài tiền bối rồi đó!
gởi tặng hai tiền bối nì...
Ba đồng một mớ đần ông,
đem về mà nhốt vào lồng cho kiến nó tha.
Ba trăm một mụ đàn bà,
đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi
augustino.nghia
20-03-2011, 07:42 PM
... Không lẽ bỏ rơi anh em dọc đường thoát thân một mình... Thôi thì lỡ rồi, cùng chung chiến tuyến mà, cùng hy sinh thôi...:4:
...
Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình.
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi.
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
Làm lính chứ không... làm tàng
Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn.
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database).
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
"Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
Khi Vợ đã nói là... "không!"
"Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò.
Vợ mà nổi nóng dằn co
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
Khi nào cùng Vợ ra đàng
"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe.
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo... "chuyển vế" mở xe cho nàng
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ý "khai hàm tích phân".
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
Vợ... "input" chữ "Shopping"
Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi.
Tình Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol".
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay.
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai có cười chê bai
Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần.
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
(st)
nenhongnho
20-03-2011, 07:47 PM
lần đầu tiên mới nghe đó :D
Thôi vãn bối ráng ngồi xem thôi. Nhảy vào có khi.......DIE không chừng :D
Cô Nến dặn dò thêm quangvu1605 nè
Lấy vợ không nên lấy vợ non,
Ra đường ai biết cháu hay con?
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc,
Bán cả bàn thờ sắm phấn son.
Lấy vợ không nên lấy vợ già,
Bố ai biết được chị hay bà!
Sanh vài ba lượt người teo nhách,
Má hóp xương lòi giống như ma.
Lấy vợ không nên lấy vợ giàu,
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao!
Về nhà bị vợ đì thảm thiết,
Mất mặt trượng phu đấng anh hào!
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo,
Ông bà cha mẹ khó ăn theo!
Cày sáng cày khuya mà vẫn đói,
Nhà trần chiếu đất với ao bèo!
Lấy vợ không nên lấy vợ ghen,
Áo quần lúc giận xé teng beng!
Rủi hôm cao hứng chồng về trễ,
Đập chén quăng ly, vỡ cả đèn….
khì khì...
quangvu1605
20-03-2011, 08:05 PM
Trước con cảm ơn tiền bối nến hồng nhỏ
tiện thể cho QV hỏi
Có cô nào trong diễn đàn "không non, không già, không giàu, không nghèo và không ghen" không?
Có thì lên tiếng cho QV biết để mà..............tính :21:
Nganguyen
20-03-2011, 08:12 PM
Quang Vũ ơi ! không biết phải lấy vợ sao cho vừa nhỉ ? vì Giàu và nghèo chị NenHong noi vậy sao chọn và lấy chứ nhỉ ? và Chú HongBinh và Chú Nghĩa nói nghe sợ quá hả ..hiii.. Quang Vũ thấy sao kén chọn vợ đây chứ ???
nenhongnho
20-03-2011, 08:45 PM
Còn nữa, quangvu ơi, nghe cô dặn típ nà
...................
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân lẵng khoẳng tướng quều quào
Rũi khi đau bụng, đi cầu cá
Lớ ngớ quều quào lọt xuống ao.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
Ðêm nằm ôm vợ ngỡ ôm lu
Rũi khi bà mớ đè lên bụng
Dẹp xác ông chồng khóc hu hu.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
Người toàn xương xẩu làm sao ôm?
Thuốc tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
Uống cả năm trời vẫn ốm nhom.
Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
Giận con lè lưỡi tựa bà chằng
Tiệc tùng rũi gặp bò xào giấm
Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô
Hàm răng lỏm chỏm nói bô bô
Rũi khi bả giận ôm chồng cắn
Ðổ máu phu quân chạy thấy mồ.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
Về nhà bị vợ đì giặt áo
Mất mặt trượng phu đấng anh hào.
Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
Ðêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kéo cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho...
hehe.........:21::21::21:
TamHonNho
20-03-2011, 08:47 PM
Sao mà mọi người công kích phụ nữ dữ vậy, phải cứu lấy chút danh dự cho phụ nữ thôi :
Ai bảo anh lấy em làm chi ?
Giờ đây than vãn ăn thua gì ?
Ván đã đóng thuyền đừng mong gỡ
Ráng mà ai oán khúc "lâm li"
Bản tính em vốn rất nhu mì
Chẳng thế mà anh cứ mê si
Em đã hổng thèm mà cứ lại
Đấy là tại anh mặt chai lì
Nếu không có anh em chẳng khổ
Ngủ thì giờ ngọ thức canh ba
Nâng khăn sửa túi cho anh đấy
Chỉ tại vì anh em mới già
Em là một nửa của anh mà
Sao anh bêu xấu chuyện đôi ta?
Với anh vợ là cơn ác mộng
Còn em vạn nẻo chờ anh qua
Anh đã chẳng thương còn trách cứ
Làm em đau khổ rồi vô tư
Em đẹp cho anh nở mày mặt
Kẻo người gièm pha vợ anh khờ
Nếu anh ở phải em chẳng dữ
Chẳng giận chẳng hờn chẳng chua ngoa
Thôi thì yêu nhau điều bất hảo
Nhường nhau mua lấy tiếng thuận hòa.
Thiều Châu
TamHonNho
20-03-2011, 08:56 PM
Trước con cảm ơn tiền bối nến hồng nhỏ
tiện thể cho QV hỏi
Có cô nào trong diễn đàn "không non, không già, không giàu, không nghèo và không ghen" không?
Có thì lên tiếng cho QV biết để mà..............tính :21:
Anh QV ơi, lấy vợ với đầy đủ các bản tính "hung dữ mà hay ghen ....." thì cuộc sống mới vui chứ, đấy mới là cuộc sống vì có cái để mà nói, để cười, để giận.... và để yêu chứ còn "ví như giòng đời bằng phẳng cả, thì anh hùng hào kiệt có mấy ai" phải không ? Adam xưa cũng chỉ vì Eva hay dỗi hay hờn, không qua nổi ải mỹ nhân nên mới bị sập bẫy đấy mà. Con cháu Adam thì chạy đằng trời nào mà chẳng giống Adam, phải chiều chuộng thôi, chẳng nên kén chọn kẻo ghét của nào trời trao cho của ấy thì ....:38:
TamHonNho
20-03-2011, 09:00 PM
Kén vợ mà như cô Nenhongnho nói bảo đảm trăm phần trăm .... tuyệt chủng :24:
maria_huong
21-03-2011, 06:15 AM
Sao mà mọi người công kích phụ nữ dữ vậy, phải cứu lấy chút danh dự cho phụ nữ thôi :
Ai bảo anh lấy em làm chi ?
Giờ đây than vãn ăn thua gì ?
Ván đã đóng thuyền đừng mong gỡ
Ráng mà ai oán khúc "lâm li"
Bản tính em vốn rất nhu mì
Chẳng thế mà anh cứ mê si
Em đã hổng thèm mà cứ lại
Đấy là tại anh mặt chai lì
Nếu không có anh em chẳng khổ
Ngủ thì giờ ngọ thức canh ba
Nâng khăn sửa túi cho anh đấy
Chỉ tại vì anh em mới già
Em là một nửa của anh mà
Sao anh bêu xấu chuyện đôi ta?
Với anh vợ là cơn ác mộng
Còn em vạn nẻo chờ anh qua
Anh đã chẳng thương còn trách cứ
Làm em đau khổ rồi vô tư
Em đẹp cho anh nở mày mặt
Kẻo người gièm pha vợ anh khờ
Nếu anh ở phải em chẳng dữ
Chẳng giận chẳng hờn chẳng chua ngoa
Thôi thì yêu nhau điều bất hảo
Nhường nhau mua lấy tiếng thuận hòa.
Thiều Châu
Hoan hô Tâmhonnho nhé, bọn phụ nữ tụi mình bị gán cho bao nhiêu là tội, chẳng ai thấy mình khổ như thế nào, thôi thì cứ vênh mặt lên với các ông một chút cho đời nó tươi, bù lại những cay đắng vùi dập của thân bèo dạt này. Vì :
Phận gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu mờ....
augustino.nghia
21-03-2011, 06:22 AM
... Đọc hết mấy bài của các "Chị"... Tối nằm ngủ không yên giấc, thao thức, trằn trọc,... đến khi ngủ được, nằm mơ thấy ông Bụt hiện ra cho bài này...:4:
...
Bắt đầu từ lúc chưa yêu,
Vợ là cô bé đến kiêu kiêu là.
Đến khi nhắm mắt trong nhà
Vợ là một mụ bà già nhăn nheo.
Khi mà chưa cưới được chồng
Vợ là thiếu nữ má hồng hây hây.
Như vầng trăng, như làn mây
Vợ là như thế những ngày ta yêu.
Sau thời gian tán, nàng xiêu
Vợ là cô gái đáng yêu yêu là.
Quyết tậu trâu, quyết mua nhà
Quyết luôn một thể thế là .. tậu em.
Dẫn đi để bạn bè xem
Dẫn về để họ hàng quen với nàng
Dẫn về ra mắt xóm làng
Dẫn đi đăng ký ủy ban xã phường.
Vợ là người nhớ người thương
Giờ thành người chiếm luôn giường của ta
Vợ là người lạ trong nhà
Bây giờ bống hóa thành bà chủ đây.
Ngày xưa vợ ít nói thay
Mà ngày nay bỗng nói đầy cả tai
Ngày xưa cô bé mắt nai
Bây giờ hổ lửa thấy hoài con ngươi !
Ngày xưa chăm chỉ đâu lười
Bây giờ ươn xác nên người béo quay !
Ngày xưa gì thấy cũng hay
Bây giờ còn thấy còn đầy nhiễu nhương !
Ừ mà thôi chuyện cũng thường
Vợ là như vậy đã tường tận chưa?
(st)
TamHonNho
23-03-2011, 09:38 PM
Anh hỏi thì em xin thưa :
Có bao nhiêu đấy chưa tường tận đâu
Thuở nào ta mới quen nhau
Anh còn xách dép theo sau nhiệt tình
Bây giờ êm ấm gia đình
Sao anh không thấy hy sinh em làm ?
Lòng dạ vẫn cứ tham lam
Cứ đòi vợ giỏi vợ ngoan yêu kiều
Dễ thương xinh đẹp mỹ miều
Ra đường nó tán anh điêu đứng lòng
Để rồi bối rối trông mong
Vợ ơi vợ hỡi ! Một lòng với anh nha
Dù em có dữ hay là
Nhăn nheo xấu xí đôi ta mặn nồng.
Em hỏi anh một lời rằng :
Anh cưới vợ chứ phải chăng nàng hầu ?
Mà :
Tậu em như thể tậu trâu
Tậu con đầy tớ để hầu anh sao ?
Cùng anh nói chuyện tầm phào
Cho vui nhà cửa sao anh bảo ồn ?
Vợ thì phải ngủ chung buồng
Nào phải heo chó xuống chuồng hôi tanh ?
Vợ mà lo chuyện công danh
Chức "chồng" anh đấy sẽ thành chi đây ?
Có phải anh muốn vợ gầy ?
Ốm nhom xấu xí như đày khổ sai?
Vậy mua một đại nô tài
Hôi hôi bẩn bẩn để sai để hầu
Thôi thì tóm lại một câu :
Đôi ta đều xấu như nhau cả mà
Có cần vạch áo nhau ra
Cho thiên hạ thấy "lưng" ta mà cười
Bắt thang bảo bụt trên trời
Bụt mà có xuống ... cũng chịu thôi ... đàn bà.
...
Thôi đừng nói nữa anh nha
Giữ tình son sắt đôi ta trọn đời
Em yêu anh nhất trên đời
Anh mà nói nữa là .... em thôi anh liền.:10:
Thiều Châu
Cám ơn chú Hồng Bính đã cho cả nhà một đề tài giải trí rất hay.
hongbinh
23-03-2011, 09:57 PM
...
Thôi đừng nói nữa anh nha
Giữ tình son sắt đôi ta trọn đời
Em yêu anh nhất trên đời
Anh mà nói nữa là .... em thôi anh liền.
Thì đành nín vậy thôi
Biết nói chi nữa nhỉ
ngậm bồ hòn làm ngọt
chấp nhận một mình ta
Lần thứ nhất tôi về nhà muộn
Say,say, say say tít mù say
Tôi thấy có con ngựa ai,ngựa ai đang đứng
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày.
Tôi hỏi vợ, vợ tôi xinh đẹp
Bà ơi bà, bà nói tôi hay
Có con ngựa ai,ngựa ai đang đứng
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày?
Này ông ngốc ông mù không thấy
Ông say, say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là con bò sữa
Bà già vừa mới cho tôi!
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn thế nữa cơ
Nhưng bò sữa có yên cương, hàm thiếc
Quả thật tôi chưa thấy bao giờ
Lần thứ hai tôi về nhà muộn
Say,say, say tít mù say
Tôi thấy có cái mũ ai, mũ ai treo trước cửa
Nơi tôi treo mũ hàng ngày.
Tôi hỏi vợ,vợ tôi xinh đẹp
Bà ơi bà, bà nói tôi hay
Có cái mũ ai, mũ ai treo đó
Nơi tôi treo mũ hằng ngày?
Này ông ngốc, ông mù không thấy
Ông say, say, say quá mất rồi
Đó chẵng qua là cái xô đựng nước
Bà già vừa mới cho tôi.
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn thế nữa cơ
Nhưng xô nước hai bên hông có lỗ
Quả thực tôi chưa thấy bao giờ
Lần thứ ba tôi về nhà muộn
Say,say, say, say tít mù say
Và tôi thấy có cái quần ai, quần ai vắt trên ghế
Nơi tôi thường vắt hàng ngày
Tôi hỏi vợ, vợ tôi xinh đẹp
Bà ơi bà , bà nói tôi hay
Có cái quần ai, quần ai vắt đó
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày?
Này ông ngốc ông mù không thấy
Ông say,say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là cái giẻ lau bát
Bà già vừa mới cho tôi.
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn thế nữa cơ
Nhưng giẻ lau có thắt lưng dây khóa
Quả thực tôi chưa thấy bao giờ
Lần thứ tư tôi về nhà muộn
Say, say, say tít mù say
Tôi thấy cái đầu ai đầu ai đang gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
Bà ơi bà nói tôi hay
Có cái đầu ai, đầu ai đang gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày
Này ông ngốc ông mù không thấy
Ông say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là cái bắp cải
Của bà già vừa mới cho tôi
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn thế nữa cơ
Nhưng bắp cải có răng và ria mép
Quả thực tôi chưa thấy bao giờ
(ST)
quangvu1605
23-03-2011, 10:06 PM
các tiền bối dạy thế này vãn bối học ai đây???????????????????????????????
huhu
PS: thánh ca có nhiều tiền bối kiệt xuất quá. đọc topic này công nhận ôm bụng cười :4:
maria_huong
24-03-2011, 07:33 AM
[QUOTE=hongbinh;111923]
...
Thôi đừng nói nữa anh nha
Giữ tình son sắt đôi ta trọn đời
Em yêu anh nhất trên đời
Anh mà nói nữa là .... em thôi anh liền.
ĐÚNG LÀ NHƯ VẬY, SAO ANH CỨ NHÌN PHỤ NỮ BẰNG ĐÔI MẮT BI QUAN THẾ ! DÙ THẾ NÀO THÌ CHỈ CÓ VỢ ANH LÀ YÊU ANH NHẤT TRÊN ĐỜI, KHÔNG CÓ AI BẰNG BÀ XÃ ANH ĐÂU...:77::77::77:
quangvu1605
24-03-2011, 01:32 PM
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
Bà ơi bà nói tôi hay
Có cái đầu ai, đầu ai đang gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày
Này ông ngốc ông mù không thấy
Ông say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là cái bắp cải
Của bà già vừa mới cho tôi
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn thế nữa cơ
Nhưng bắp cải có răng và ria mép
Quả thực tôi chưa thấy bao giờ
Hơ. nguy cơ thật ấy chứ bộ. Chú Hồng bình thấy bắp cải có răng và râu thật à :D
mắc cười quá :21::21::21:
TuyetNgaNguyenThuy
24-03-2011, 02:35 PM
Phúc cho những ai không nói xấu phụ-nữ thì nước trời là của họ.
( tn:06,12)
hongbinh
24-03-2011, 04:23 PM
Phúc cho những ai không nói xấu phụ-nữ thì nước trời là của họ.
( tn:06,12)
Phúc cho ai biết lắng nghe và cảnh giác từng ngày, vì hòa bình là của họ
(hb 88, 2sai)
quangvu1605
24-03-2011, 04:30 PM
phúc cho những chàng trai khi đọc topic này vẫn quyết tâm lấy vợ vì hạnh phúc là của họ
(QV 25,25,1325)
kimmuoicoi
24-03-2011, 04:39 PM
hiiiiiiiii.... mắc cười quá !
TamHonNho
24-03-2011, 07:23 PM
...
Lần thứ tư tôi về nhà muộn
Say, say, say tít mù say
Tôi thấy cái đầu ai đầu ai đang gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
Bà ơi bà nói tôi hay
Có cái đầu ai, đầu ai đang gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày
Này ông ngốc ông mù không thấy
Ông say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là cái bắp cải
Của bà già vừa mới cho tôi
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn thế nữa cơ
Nhưng bắp cải có răng và ria mép
Quả thực tôi chưa thấy bao giờ
(ST)
Phúc cho ai thấy mà không tin vì ... vợ vẫn còn là của họ ...
Đã bảo đừng nói thế mà anh cứ nói
Xem ra anh còn lép tép nhiều hơn em
Ai biết anh say rồi về liền với em
Hay cũng lân la hết cô này nàng nọ ....
Ta mà còn bàn luận nữa không chừng xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ Ba đấy
augustino.nghia
25-03-2011, 09:09 AM
Phúc cho ai thấy mà không tin vì ... vợ vẫn còn là của họ ...
....
Ta mà còn bàn luận nữa không chừng xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ Ba đấy
Khà khà... Đúng là nhận định của người chưa có gia đình!
Này cô bé TamHonNho ơi!
Chiến tranh đã xảy ra từ sau khi bước ra khỏi Nhà thờ sau lễ Hôn phối rồi kia... Nhưng cuộc chiến này không có tiếng súng, không có chết chóc mà cũng không có đàm phán hòa bình... Cuộc chiến này chỉ có một người thắng và một kẻ bị bắt làm tù binh!!!
Chỉ có điều người "thắng" phải đều đều nấu cơm cho "tù binh" ăn (mà lâu lâu còn phải cho ăn ngon nữa kìa!), "tù binh" mà đi đâu lâu lâu là sốt ruột đứng ngóng ngồi trông, "tù binh" mà lỡ đau ốm, nằm viện là người "chiến thắng" lo buồn, ăn ngủ không yên, mắt mũi đỏ hoe..., "tù binh" nhớ cuối tháng lãnh lương đem về đầy đủ là được người "chiến thắng" ban thưởng đủ thứ... nhất là mắt nhìn yêu thương...
Và, cuộc chiến này vẫn tiếp diễn dài dài... mà "tù binh" thì không bao giờ muốn mình được... tự do!!! Khà khà ... :21:
Triệu_Dũng
25-03-2011, 09:36 AM
Một cuộc họp chuyên đề về phụ nữ của một nửa thế giới còn lại diễn ra như sau:
- :icon3:Nhà khí tượng học: Phụ nữ giống như người dự báo thời tiết: Chỉ nhận là mình đoán thiếu chính xác chứ không sai.
- :read:Nhà văn: Phụ nữ giống như cuốn tiểu thuyết: có mở đầu chứ không có kết thúc.
- :105:Họa sĩ: Phụ nữ giống như bức tranh trừu tượng mà mãi 300 năm về sau cũng chẳng có ai hiểu được.
- :guit:111:ar:Nhạc sĩ: Phụ nữ là một bản nhạc dài không có các nốt trầm
- :guitar:Linh mục: Phụ nữ do chúa sáng tạo ra, nhưng chính người cũng không hiểu được chủ đề của tác phẩm của mình.
- N:92:gười nông dân: Phụ nữ ví như cánh đồng đầy bí ẩn và nguy hiểm.
- :45:Nhà xã hội học: Nếu không có phụ nữ thì sẽ không có người đàn ông thứ hai, tức là không có tất cả chúng ta.
thuthu
25-03-2011, 10:23 AM
Khi còn là người yêu vợ là Thiên Thần
Còn em gái của vợ là... Thiên Nga
Những lá thư của vợ là Thiên Thư
Con đường xưa vợ đi là Thiên Đường
Dáng vợ lướt như là... Thiên Long Bát Bộ
Mùi thơm của vợ là Thiên Hương
Tướng đi của vợ là Thiên Tướng
Vợ có tài tề gia nội trợ là Tề Thiên Đại Thánh
Vợ trang điểm là Thiên Hình Vạn Trạng
Phòng ngủ của vợ là Thiên Cung
Nhà của vợ là Thiên Đình
Thành phố vợ ở là Thiên Đô
Chữ nghĩa của vợ là Thiên Văn
Suy nghĩ của vợ là Thiên Kiến
Lý lẽ của vợ là Thiên Lý
Ý vợ muốn là... Thiên Thạch
Vợ quyết mọi việc, gọi là Thiên Định
Lời vợ dặn là Thiên Lệnh
Vợ gọi thì chồng phải... Thiên Bẩm
Con của vợ là Thiên Tử
Ba mẹ anh chị em họ hàng bên vợ là Thiên Triều
Vợ quen chân đi chơi rông dài là Thiên Di
Vợ ngồi lê đôi mách, nói chuyện tào lao là Thiên Tào
Vợ nổi cơn thịnh nộ là Thiên Lôi
Tài mua sắm của vợ là Thiên Phú
Vợ chỉ biết mình là Thiên Vị
Có bồ nhí mà vợ biết được là Thiên Tai
Bị vợ đo hạ ván là Thiên Hạ
Có hai vợ là... Nhị Thiên Đường
Tiền lương, tiền túi, tiền cà phê cà pháo đều bị vợ tóm gọn là Thiên Thu
vợ là number 1. keke phụ nữ vùng lên chị em ơi!!!
thuthu
25-03-2011, 10:39 AM
Nếu không thương được
Thì khỏi cần thương
Tự lao cùng đường
Giờ nay oán thán! (hừm hừm)http://diendan.yeutretho.com/images/smilies/ym/14.gif
Chả ai biểu tán
Tự tiện sáp vô
Trồng si đứng chờ
Vậy nên ráng chịu !http://diendan.yeutretho.com/images/smilies/ym/16.gif
Cứ ca thán nhiều
Bực sao chịu nổi
Này đây tui hỏi
Yêu hay hổng yêu !??http://diendan.yeutretho.com/images/smilies/ym/4.gif
Nếu yêu thì liệu
Ca thán ít thôi
Kẻo đổi gió trời
Binh cho tơi tả !http://diendan.yeutretho.com/images/smilies/ym/102.gif
Còn hông yêu á
Cũng ứ có sao
Chớ xé hàng rào
Nhảy vô, phang chết !http://diendan.yeutretho.com/images/smilies/ym/112.gif
Tui nói cho biết
Tí tị tì ti
Còn muốn biết gì
Giơ tay hỏi tiếphttp://diendan.yeutretho.com/images/smilies/ym/4.gif
Dạ thưa lễ phép
Tui sẽ tiếp lời
Kẻo không tơi bời
Hầm răng nấu cháo !http://diendan.yeutretho.com/images/smilies/ym/19.gif
:nhay::nhay::nhay:
Triệu_Dũng
25-03-2011, 10:57 AM
Có một Anh nông dân về nhà ăn cơm trưa,thấy món rau xào hôm nay rất ngon,liền hỏi vợ: "rau xào hôm nay sao ngon thế?".vợ đắc ý khoe: " hôm nay có hai người mua chung miếng mỡ lợn, trên đường đi qua nhà mình đã mượn dao để chia,em đã rửa con dao dính mỡ lợn vào chảo,nên rau nó mới ngon như thế đấy!".
Anh chồng nghe xong tiện Tay tát cho vợ một cái,mắng: "vì sao không rửa vào vại nước để ăn mấy ngày?".
Vợ uất ức, chạy sang bên cạnh mách với ông chú.Chú nghe xong quát tướng lên:" Đánh thế hãy còn nhẹ,Vì sao không rửa dao dưới ao,để chúng Tao cũng được ăn?".
Cô Vợ.........?
augustino.nghia
25-03-2011, 11:56 AM
Thấy thuthu có bài gì ... "Thiên Thiên"... bèn ngẫm nghĩ và để cho mấy "thằng nhỏ" trong nhà chưa có... Thiên Thiên... đọc bài này để tránh mấy cái ... "Bất Bất" ... mà lỡ vô tình dính chưởng của mấy "Thiên Thiên"... :10:
Vợ Xấu là Bất Tài
Vợ Ðẹp là Bất Hạnh
Vợ Bỏ là Bất Lực
Ế Vợ là Bất Trí
Có Vợ bé là Bất Nhân
Giựt Vợ người khác là Bất Lương
Bị Vợ ly dị là Bất Cẩn
Còn ly dị Vợ là Bất Lợi
Vợ ghen mà làm thinh là Bất Chấp
Vợ chồng bên nhau mãi mãi là Bất Tử
Vợ chồng cãi lộn là Bất Hòa
Vợ giận không nói là Bất Hợp Tác
Vợ chồng giận nhau là Án Binh Bất Ðộng
Vợ chồng đánh nhau là Bất Phân Thắng Bại
Bị Vợ đánh mỗi ngày mà không sợ là Bất Khuất
Ý Vợ nói là Bất Di Bất Dịch
Áo Vợ mặc là Bất Luận
Cơm Vợ nấu là Bất Kiến
Ðồ đạc của Vợ là Bất Ðộng Sản
Em gái của Vợ là Bất Khả Xâm Phạm
Khen gái đẹp trước mặt Vợ là Bất Tiện
Vợ được người ta khen nhiều là Bất Ổn
Vợ không cho lại gần là Bất Thường
Vợ không cho ngủ chung là Bất Mãn
Léng phéng mà vợ bỏ qua cho thì Bất Quá Tam
Vợ bắt được quả tang (với em) thì Thiên Bất Dung Tha
Vì Vợ mà thi rớt là Bất Ðạt
Vì Vợ mà bỏ bạn là Bất Tin
Vì bạn mà không thương Vợ là Bất Công
Vì Vợ mà bỏ cha mẹ là Bất Hiếu
Vì cha mẹ mà phụ Vợ là Bất Nghĩa
Vì tiền mà xem thường cha mẹ Vợ là Bất Kính
Lương đưa hết cho Vợ là luật Bất Thành Văn
Tiền đưa cho Vợ với tiền của Vợ là Bất Ðẳng Thức
Nói chung , lấy Vợ là chuyện Bất Ðắc Dĩ ,
Nhưng lại là chuyện Bất Khả Kháng...
(st)
quangvu1605
25-03-2011, 02:26 PM
Chọn vợ sao đây
Ai ơi tôi hỏi câu này
Nay tôi lấy vợ cô nào thì được đây?
Tiền bối dạy bảo sau nầy
Chớ lấy vợ già cũng đừng vợ non
Cũng đừng động đến vợ gù
sau này số khổ đóng hòm chữ U
Vợ giàu thì cách ly ngay
càng đừng yêu phải mấy cô nghèo nghèo
Nhỡ lấy phải cô vợ ghen
Nào là chén bát nàng quăng
cái này nhớ kỹ lần sau mà chừa
Cũng đừng lấy vợ quá cao
và cũng nhớ kỹ tránh xa vợ lùn
khổ thân mỗi lần ôm hun :1:
bắc thang bắc ghế chừa ơi là chừa
Chớ lấy phải vợ ngáy to
Đêm mơ anh tưởng vào rừng cưa cây
Ai ơi nhớ mấy câu này
Trước khi lấy vợ sàng lọc phân minh
Tiểu bối nếu có sinh tình
chớ có lấy vội khỏ thân sau này
thuthu
25-03-2011, 03:29 PM
Quangvu1605 ui, thuthu chỉ cho cách chọn vợ nề:
Chọn Vợ
Lấy vợ xin anh lấy vợ non.
Tóc thề mườn mượt xõa eo thon.
Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm.
Ðỡ tiền mua sắm những phấn son.
Lấy vợ xin anh lấy vợ già.
Ra đường cổ biết chuyện gần xa.
Lỡ anh đi lạc thì cổ nhắc.
Cũng tốt cho anh đó thôi mà.
Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn.
Áo quần cổ mặc, vải hay thun.
Người cao một bộ, cổ hai bộ.
Tiết kiệm cho anh gấp bội phần
Lấy vợ xin anh lấy vợ cao.
Hai người đùm bọc lẫn cho nhau.
Cây trái anh thèm, cổ tay với.
Ðỡ mất công anh bắc thang trèo.
Lấy vợ xin anh lấy vợ giàu.
Mặc người thiên hạ bảo gì nhau.
Hai Người có phận nên duyên nợ.
Anh đừng nghi kỵ dạ cổ đau.
Lấy vợ xin anh lấy vợ nghèo.
Bởi nghèo "chung thủy" mới đi theo.
Sáng chiều cổ phụ lo cơm áo.
Anh sẽ vì cổ thấy tự hào.
Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to.
Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho.
Ðêm khuya thanh tịnh cổ ngay ngáy.
Trộm tưởng thiên lôi chạy cao giò
Lấy vợ xin anh lấy vợ ù.
Tay cổ đầy đặn, tối cổ ru.
Kê đầu anh ngủ "êm hơn gối".
Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vu.
Lấy vợ xin anh lấy vợ ròm.
Bởi vì vừa đủ"một người" ôm.
Nuôi cổ còn dễ hơn nuôi kiến.
Ðỡ tiền ăn vặt, đỡ tiền cơm.
Lấy vợ xin anh lấy vợ hô.
Lỡ sau mà có gặp côn đồ.
Cổ cười, chúng tưởng Chung Vô Diệm.
Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô.
Lấy vợ xin anh lấy vợ ghen.
Vì anh, cổ gác cửa cài then.
Vì anh, cổ mới làm như thế.
Nên đành phải thức trắng đêm đen.
ok bây giờ quangvu chọn vợ được rùi chứ nhỉ!!??? keke
hongbinh
25-03-2011, 03:47 PM
Thử bàn chọn vợ sao đây?
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son!
Nhưng có chú lại nói:
Lấy vợ ta nên lấy vợ non
Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm
Đỡ tiền mua sắm những phấn son!
Và còn bổ sung thêm:
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sinh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp, xương lòi, ốm như ma!
Nhưng ý kiến đó bị người khác phản bác:
Lấy vợ xin anh lấy vợ già
Ra đường em biết chuyện gần xa
Lỡ anh đi lạc thì em nhắc
Cũng tốt cho anh đó thôi mà!
Một người không quan trọng chuyện già trẻ mà chỉ tránh:
Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho!
Nhưng hỡi ôi, thiên hạ ngàn ý khác nhau,
bởi vậy mới có người lý luận ngược lại như sau:
Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to
Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho
Đêm khuya thanh tịnh em đây ngáy
Trộm tưởng Thiên Lôi chạy cao giò!
Đầu tiên, hai ý kiến hoàn toàn trái ngược, thứ nhất là:
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng!
Và ý kiến thứ hai cho rằng:
Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn
Áo quần em mặc, vải hay thun
Người cao một bộ, em hai bộ
Tiết kiệm cho anh gấp bội phần!
Khó chưa? Vậy còn những cô nàng
“chân dài đến nách” thì sao? Có nàng bảo:
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân dài ngoẵng, tướng quều quào
Rủi khi đau bụng, đi… cầu cá
Lớ ngớ quều quào lọt xuống ao!
Nhưng nàng khác lại bật mí:
Lấy vợ xin anh lấy vợ cao
Chúng mình đùm bọc lẫn cho nhau
Cây trái anh thèm, tay em với
Đỡ mất công anh bắc thang trèo.
Còn nữa, các cụ bảo “cái răng cái tóc
là góc con người”, cho nên chị em mình khuyên:
Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
Giận con lè lưỡi tựa bà chằn
Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm
Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn!
Hmm… Nhưng đó chỉ là “góc” thôi, để đánh giá mỗi
người còn phải quan tâm nhiều thứ nữa chứ, vả lại:
Lấy vợ xin lấy vợ sún răng
Khỏi cần nha sĩ, ngại sâu ăn
Sáng, trưa, chiều, tối em ăn cháo
Đỡ tốn tiền mua… bàn chải răng!
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
Đêm nằm ôm vợ, ngỡ ôm lu
Rủi khi bả mớ đè lên bụng
Dẹp xác ông chồng khóc hu hu!
Lấy vợ xin anh lấy vợ ù
Tay em đầy đặn, tối em ru
Kê đầu anh ngủ “êm hơn gối”
Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vu!
*
* *
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
Người toàn xương xẩu, làm sao ôm?
Thuốc tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom!
Lấy vợ xin anh lấy vợ ròm
Bởi vì vừa đủ “một người” ôm
Nuôi em còn dễ hơn nuôi kiến
Đỡ tiền ăn vặt, đỡ tiền cơm!
*
* *
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen
Áo quần khi xé rách teng beng
Rủi hôm cao hứng chồng về trễ
Bể chén, bể ly, bể cả đèn!
Lấy vợ xin anh lấy vợ ghen
Vì anh, em gác cửa cài then
Vì anh, nên mới làm như thế
Nhiều lần em phải thức trắng đêm!
chọn vợ là chuyện dài nhiều tập, mời quý ngài tham khảo thêm ở đây (http://https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=26423)để yên tâm mà chọn cho mình một người vợ lý tưởng nè
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=26423
augustino.nghia
25-03-2011, 03:54 PM
Quangvu1605 ui, thuthu chỉ cho cách chọn vợ nề:
Chọn Vợ
...lấy vợ non.
...lấy vợ già.
...lấy vợ lùn.
...lấy vợ cao.
...lấy vợ giàu.
...lấy vợ nghèo.
...lấy vợ ngáy to.
...lấy vợ ù.
...lấy vợ ròm.
...lấy vợ hô.
...lấy vợ ghen.
ok bây giờ quangvu chọn vợ được rùi chứ nhỉ!!??? keke
quangvu ơi là quangvu ơi!
Theo lão phu đây là một lời xúi dại thôi nghe. Kiếm được 1 cô mà hội đủ 9 cái tính cách - hình dáng trên đây thì chắc chắn là không có rồi! Mà nếu kiếm cho đủ 9 cái như vậy thì... phải lấy tới những 9 cô!!!:icon3:
Các bậc tiền bối như lão phu đây chỉ 1 cô thôi là đã thấy cuộc đời tiêu-táng-đường rồi,... 9 cô á?! :77:
Thôi thì hãy làm theo những gì các "Thiên Thiên" dạy dỗ đi không thôi lại phạm vào "Bất Bất"... đừng đổ thừa lão phu... :4:
TuyetNgaNguyenThuy
25-03-2011, 04:49 PM
__Có vợ thì dù hiền hay dữ bạn đều có lợi, nếu vợ hiền bạn sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời, còn nếu vợ dữ, bạn sẽ trở thành triết gia. (Bec-xong).
___Nếu có một người vợ thông-minh,dịu-dàng thì bạn có một kho tàng,nếu vợ bạn là người nông cạn ,bề ngoài thì bạn sẽ có thiên-đàng (M.Gorki)
___
Tính hiền dịu của phụ nữ với cuộc đời là dấu hiệu xác thực của một cuộc sống nội tâm phong phú
Pautôpxki
hongbinh
25-03-2011, 05:39 PM
Xin Tâm tình lại bằng mấy câu:" Ranh ngôn"
* Mọi tai họa xảy ra trên đời chỉ vì phụ nữ không nghe lời đàn ông, còn đàn ông lại nghe lời phụ nữ.
* Người đàn ông hạnh phúc là người có vợ già và xe mới. Người đàn ông bất hạnh là người có vợ trẻ và xe cũ.
* Muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình thì thỉnh thoảng phải biết nhìn vợ bằng con mắt của ông hàng xóm
* Hôn nhân là khi chàng trai trẻ mua rau thay vì mua hoa.
* Tình yêu đến rồi đi nhưng con cái, nợ nần và bệnh tật sẽ ở lại.
( ST trên internet)
TamHonNho
25-03-2011, 09:21 PM
Chúa tôi ! Bàn kén vợ kiểu này chắc đến già cũng chưa lấy được vợ mất thôi các chú ạ. Có cần phải đau đầu nhiều thế không ? Chú Nghĩa nói "người bị bắt làm tù binh lại chẳng muốn được trả tự do", thế thì đấy là sự lựa chọn "thông minh" của đàn ông mà, đấy là do tự nguyện chuốc lấy phiền phức mà, đâu cần phải than vãn hay buồn bực bứt rứt đến nỗi "xuất khẩu thành một đống thơ" như thế nhỉ ?:5:Nếu chẳng đi tu, chẳng ở giá, thì chạy đằng trời nào chẳng lấy vợ, mà đã lấy thì chẳng thể nào tránh được một trong các trường hợp trên đâu. Thôi nhắm mắt lấy đại cho xong, "trong nhờ đục chịu" vậy.
TuyetNgaNguyenThuy
26-03-2011, 07:10 AM
Các câu ranh ngôn trên của nhạc-sỹ Hồng Bính thì phải,vì ngoài nhạc-sỹ ra làm gì có người nào lại cay đắng với phụ-nữ như thế !?!
hongbinh
26-03-2011, 08:03 AM
Các câu ranh ngôn trên của nhạc-sỹ Hồng Bính thì phải,vì ngoài nhạc-sỹ ra làm gì có người nào lại cay đắng với phụ-nữ như thế !?!
í, cái nầy không phải của hongbinh à nghen, ghi rõ ràng ở trển là của các "ranh gia" trên toàn thế giới í à, cay đắng ư, làm gì mà có chuyện đó... đúng là oan gia...tuyetnganguyenthuy đọc lại và để tâm mình tĩnh lại thì sẽ thấy hoàn toàn khác... chẳng có một chút gì cay đắng ở đây cả.. nầy nhé:
* Mọi tai họa xảy ra trên đời chỉ vì phụ nữ không nghe lời đàn ông, còn đàn ông lại nghe lời phụ nữ.
hii hãy nhớ tới tội nguyên tổ .Adam nghe lời Eva ....khaaa
* Người đàn ông hạnh phúc là người có vợ già và xe mới. Người đàn ông bất hạnh là người có vợ trẻ và xe cũ.
cái nầy càng tuyệt vời nữa chứ sao nị, chung thủy với nhau trọn một đời về già còn ngồi chung với nhau trên một chiếc xe mới, chắc hẳn sẽ tốt hơn lấy xe nhà mà chở "vợ" ( bồ) mới chứ... nhạc sỹ Trịnh công Sơn cũng đã từng mơ ước như ri mà:" áo kìa dù nhàu, cũng xin bạc màu gọi mãi tên nhau"
* Muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình thì thỉnh thoảng phải biết nhìn vợ bằng con mắt của ông hàng xóm
nghịch ngợm một chút nhưng không phải là không có ý, muôn giữ hạnh phúc gia đình thì người chồng nên phải: " kính vợ như tân" cái nầy phải rèn luyện à nghe không dễ à nha, hãy cố gắng nhìn vợ như thủa ban đầu gặp nhau thử hỏi dễ không nhỉ.....?
* Hôn nhân là khi chàng trai trẻ mua rau thay vì mua hoa.
chuyện thường ngày ở huyện, đi chợ mua đồ ăn thay vì mua hoa vui một chút thui mà..
* Tình yêu đến rồi đi nhưng con cái, nợ nần và bệnh tật sẽ ở lại.
thế nầy mới gọi là ranh ngôn chứ nhỉ kha kha ...ở với nhau mà không chấp nhận có con cái, nợ nần và bệnh tật mới lạ í
quangvu1605
26-03-2011, 08:14 AM
* Muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình thì thỉnh thoảng phải biết nhìn vợ bằng con mắt của ông hàng xóm
nghịch ngợm một chút nhưng không phải là không có ý, muôn giữ hạnh phúc gia đình thì người chồng nên phải: " kính vợ như tân" cái nầy phải rèn luyện à nghe không dễ à nha, hãy cố gắng nhìn vợ như thủa ban đầu gặp nhau thử hỏi dễ không nhỉ.....?
Câu này hay nha. Giờ mà nghĩ các cụ vẫn nhìn nhau như cái thưở ban đầu nhỉ...........:24:
hongbinh
26-03-2011, 08:32 AM
[QUOTE=TamHonNho;112138]Chúa tôi ! Bàn kén vợ kiểu này chắc đến già cũng chưa lấy được vợ mất thôi các chú ạ. Có cần phải đau đầu nhiều thế không ? Chú Nghĩa nói "người bị bắt làm tù binh lại chẳng muốn được trả tự do", thế thì đấy là sự lựa chọn "thông minh" của đàn ông mà, đấy là do tự nguyện chuốc lấy phiền phức mà, đâu cần phải than vãn hay buồn bực bứt rứt đến nỗi "xuất khẩu thành một đống thơ" như thế nhỉ ?:5:Nếu chẳng đi tu, chẳng ở giá, thì chạy đằng trời nào chẳng lấy vợ, mà đã lấy thì chẳng thể nào tránh được một trong các trường hợp trên đâu. Thôi nhắm mắt lấy đại cho xong, "trong nhờ đục chịu" vậy.[/QUOT
không phải thế đâu cô pé ạ, thế gian trải qua bao đời đều phải bàn chuyện dựng vợ gả chồng, chuyện hôn nhân không phải trò đùa để rồi "nhắm mắt lấy đại cho xong", lập gia đình phải tìm hiểu kỹ càng chứ, ăn đời ở kiếp với nhau mà, kỹ năng sống, tâm tình và hoàn cảnh người bạn đời mà mình sẽ quyết định chung sông trọn đời, kinh thánh diễn tả mấy chữ rất hay:" Trở nên một" chứ không phải là "nên một", bởi thế hôn nhân là phải 2 người 2 tinh cách, 2 hoàn cảnh vv....chấp nhận chung sống với nhau chiến đấu sống " trở nên một", mà muốn được như vậy thì phải hiểu nhau rồi chấp nhận nhau chứ, cô pé ui, xin đừng nhắm mắt lấy đại cho xong, hãy suy nghĩ, cầu nguyện và đắn đo trước khi quyết định một vấn đề đại sự của đời người chứ...
hiii, mấy câu thơ vui ( chứ không phải là một đống thơ nha)đọc cho vui để giúp chúng mình giải tress và chấp nhận hôn nhân một cách vui vẻ và sống đời hôn nhân đẹp hơn chứ có phải than thân trách phận đâu cô pé...hôn nhân là câu chuyện của cả đời người , cùng cầm tay nhau đi tìm hạnh phúc chứ không phải tìm chuốc phiền phức... bởi thế cẩn thận hết sức..
Triệu_Dũng
26-03-2011, 10:10 AM
"Chao ơi chưa bao giờ ta gặp một cô gái dễ thương như nàng, trông nàng mới mảnh dẻ, yêu kiều làm sao? Nàng ăn nói rất có duyên, giá mà ta được nghe nàng nói suốt đời... Con mèo nhỏ của anh!".
"Quả tình trong đời mình đã gặp nhiều chàng trai, nhưng chưa có ai galăng với phụ nữ như chàng... Chàng ăn mặc rất hợp mốt... Con công nhỏ của em!".
"ánh mắt nàng nhìn ta mới dịu dàng làm sao... Ta sẽ chết đuối trong đó mất thôi... Ta đã yêu nàng, yêu cả cái cách nàng làm dáng với ta... Nàng nhỏ bé, ta chỉ muốn che chở cho nàng, ôm ấp nâng niu nàng suốt đời trên cánh tay ta... kẻ nào dám gây buồn phiền cho nàng ta sẽ... nghiền nát sẽ ... nghiền nát chúng ... Gia đình nàng mới nề nếp, đáng kính chứ. Mặc dù bố mẹ nàng có vẻ chưa tin tưởng ở ta lắm, nhưng ta sẽ chứng tỏ rằng ta xứng đáng với gia đình nàng".
"Chàng có một cái nhìn quả quyết, âu yếm... Mình chỉ muốn đắm mình trong ánh mắt đó... Mình đã yêu chàng, yêu cả cách thổ lộ tình cảm thẳng thắn của chàng... Mình chỉ muốn nép vào chàng suốt đời... Sẽ không bao giờ mình làm cho chàng buồn phiền... Mà bố mẹ chàng mới đáng quý làm sao, mọi người ai cũng làm cho mình vui".
"Nàng đã thức suốt mấy đêm để đan cho ta chiếc áo kịp ngày sinh nhật, ôi nàng nấu ăn mới tuyệt diệu làm sao... sống bên nàng ta sẽ không thể buồn chán... mà nàng lại rất yêu thích trẻ con... cứ nghĩ đến lúc chính nàng đẻ cho ta những đứa con xinh xắn là ta đã thấy đời lên tiên rồi... Ta sẽ chăm sóc chúng, sẽ yêu thương chúng vô vàn nếu như chúng giống nàng". 2lov
"Chàng rất thích mua hoa tặng mình, tự hào đưa mình đi chơi khắp nơi khắp chốn... Chàng phóng khoáng vui tính, chàng tán chuyện thật hay khiến cả mình lẫn đám bạn bè đông đúc của chàng đều phải cười rũ rượi... Mà rất may là chàng cũng thích con trẻ như mình... Cứ nghĩ đến lúc mình sinh ra những đứa con giống chàng, nó sẽ khoẻ mạnh, ham thể thao, năng động... mình sẽ yêu chúng biết bao..." 2lov
"Nàng đi làm gặp trời mưa, ta đã nóng ruột mà bất chấp cơn mưa như trút nước để mang áo mưa đến đón nàng... Sau này khi đã lấy nhau rồi, ta nhất quyết kiếm đủ tiền để nuôi vợ con... nàng đỡ vất vả..."
"Chàng đội mưa đi đón mình thế là chàng lên cơn sốt nóng, mình đã nghỉ làm cả buổi để chăm sóc chàng... Gớm, chàng làm nũng như một đứa trẻ vậy, mình thấy sung sướng khi được tự tay bón từng thìa cháo cho người yêu dấu suốt đời".
"Hôm qua ta đã ngỏ lời cùng nàng, ta xin cưới nàng làm vợ bởi vì ta cảm thấy thiếu nàng trong từng giây phút nếu phải xa nàng... Nếu không lấy được nàng đời ta thật vô nghĩa, ôi người vợ bé bỏng của anh". 2lov
" Chàng đã muốn tổ chức lễ cưới, và mình đã chờ mong ngày hạnh phúc ấy trong từng giây phút... bởi vì nếu không được sống cùng chàng thì ta sẽ chết... Người chồng thương yêu của em!". 2lov
"Thế là ngày cưới đã qua đi, ta đã chính thức được giặt quần bò của nàng... ta đã được xách nước cho nàng tắm. Giờ nàng đã là của ta... Thằng nào mà dám tán tỉnh nàng ta đấm vỡ mũi ngay... Hôn nhân muôn năm, bé con của anh!".
"Mình đã là người vợ yêu của chàng, mình đã đi chợ nấu những món ăn mà chàng ưa thích... Tối tối hai vợ chồng chở nhau đi xem, đi thăm bạn bè... ai cũng khen vợ chồng mình đẹp đôi... Hạnh phúc là vĩnh cửu, cưng yêu của em!".
"Vợ ta ốm nghén, xanh xao nằm bẹp trên giường... ta thương nàng biết bao... nhưng sao nàng lẵm mồm thế cơ chứ, nàng đòi hỏi luôn miệng, thèm ăn toàn những thứ trái mùa, khó kiếm...Nếu không vừa ý là nàng cằn nhằn... Trời ơi, chẳng lẽ ta phải nghe nàng nói đến hết đời ư, cô vợ lắm điều?".
"Phải chăng hết "trăng mật" là đến trăng đắng... Mình thì ốm nghén nằm nhà trong khi chàng lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ăn mặc chải chuốt để đi... Nhìn kìa chàng ta soi gương ngắm vuốt... Ðàn ông mà làm dáng quá đàn bà... lại thêm mấy cô bạn gái ở cơ quan chàng nữa chứ, lúc nào cũng đến khen nịnh "anh lịch sự, anh tốt với chúng em lắm... nhờ anh làm việc nọ, việc kia"... Chúng nó mà ới một tiếng là cắp đít đi ngay, chứ vợ mà nhờ ấy à, còn lâu, thế mới đáng đời cho mình... thích lựa chọn anh chồng hình thức... chẳng nhẽ ta phải chịu đựng sự dằn vặt này đến hết đời ư, anh chàng hời hợt?".
"Chà, ánh mắt hằm hằm của cô ta nom mới khiếp làm sao *-) ... Ta đã trót yêu cô ta, một người đàn bà õng ẹo, đòi hỏi phải được quan tâm quá đáng... Nhiều lúc ta chỉ muốn bóp nát cái đầu bướng bỉnh của cô ta bằng đôi cánh tay này... Mà bố mẹ cô ta cũng khó chịu như vậy... Cô ta dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ thế là ông bà ấy lên đây mách tội ta, bắt ta phải thân chinh lên làm lành đón cô ấy về... Thật là rách việc!". :
"Anh ấy nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy *-) ... có lẽ anh ấy đang toan tính phải đánh mình chết mới thỏa lòng đây. Mình phải tự vệ mới được, tốt nhất là kêu toáng lên. Mà bố mẹ anh ấy cứ bênh con chằm chặp... thật đáng chán!".
"Cô ta đã quên cả sinh nhật của ta, quên cả việc phải nấu ăn ngon cho ta chỉ vì đứa con gái mà cô ta mới sinh ra... Ngày phải giặt tã, tối ngồi xem tivi là con ranh con ngoạc mồm ra khóc có bực không chứ? Ta chỉ thích trẻ con với điều kiện chúng không làm bận gì đến ta... Ðã đẻ con gái lại còn không biết thân, đòi hỏi cái gì, may mà đứa bé còn xinh đẹp giống ta nên ta còn yêu chứ mà xấu thì cứ gọi là vứt... Thật là đồ không biết đẻ!".
"Anh ấy đã quên mất rằng mình và con gái anh ấy rất cần sự chăm sóc của người đàn ông với tình cảm trìu mến, mình luôn thích có hoa tươi trong nhà. Vậy mà anh ấy đã quên. Anh ấy đã mặc hai mẹ con mình ở nhà trông nhau để đi chơi, đi xem, đi giải trí. Dường như anh ấy buồn chán khi ở nhà với vợ con... Cuộc đời của anh ấy là phải hội hè, bạn bè tán chuyện tào lao, vô bổ... Sao mà mình căm ghét các hội bạn ấy thế. Anh ta coi đứa con như chỉ thuộc trách nhiệm về người vợ thôi. Mình đã sai lầm mà đẻ con cho anh ta... Cũng may nó là con gái chứ nếu là con trai mà giống bố nó thì... mình phát rồ mất...".
"Trời mưa, mụ vợ vì lo cho con mà đội trời về... cẩu thả cả đời quên áo mưa ướt như chuột thật đáng đời... sao mà cái số mụ vợ của ta vất vả thế không biết, lúc nào cũng lo toan kiếm tiền, nuôi con... thỉnh thoảng lại còn kiểm soát đòi tiền lương của ta nữa... Ðừng hòng mà ta nộp hết nhé, đây cũng còn phải chi tiêu bạn bè chứ... quỹ đen cất giấu ở cơ quan, đố mụ vợ biết!".
"Con nhỏ đã vất vả rồi, lão chồng mình lại còn lăn quay ra ốm.. rên ư ử sốt cả ruột, lại còn bắt mình mua phở, mua sữa về tẩm bổ nữa... khoẻ mạnh nhởn nhơ đi với gái, còn ốm đau thì về đòi vợ hầu ư... Ðừng hòng nhé!"
"Ðời ta đã trót ràng buộc vào một mụ phù thuỷ rồi ... Ta chỉ sung sướng được nếu thoát khỏi tay mụ ta ... Giá mụ buông tha ta ra, ôi từng giây phút sống bên mụ chỉ là địa ngục..."
"Tại sao mình lại có thể trao gửi đời mình vào tay một lão đàn ông vô lương tâm đến thế được? ... Mình sẽ hồi sinh nếu lão ta buông mình ra không sống bám vào mình... Mình đang chờ đợi cái giây phút thoát khỏi lão ta như là lên thiên đường..."
"Hôn nhân là một cái thòng lọng , càng cựa quậy lại càng bị thít chặt. Tự do muôn năm! Ðả đảo các bà vợ!"
"Hạnh phúc là một cái bẫy, càng quẫy lại càng đau, xót xa thay phận làm vợ! Tẩy chay các anh chồng:nhay::love::nhay:
TuyetNgaNguyenThuy
29-03-2011, 08:31 PM
Nguyên văn của nhạc-sĩ HongBinh :í, cái nầy không phải của hongbinh à nghen, ghi rõ ràng ở trển là của các "ranh gia" trên toàn thế giới í à, cay đắng ư, làm gì mà có chuyện đó... đúng là oan gia...tuyetnganguyenthuy đọc lại và để tâm mình tĩnh lại thì sẽ thấy hoàn toàn khác... chẳng có một chút gì cay đắng ở đây cả..
Nghe lời của TamHonNho :Ta mà còn bàn luận nữa không chừng xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ Ba đấy
Nên tạm thời gác lại,đã kết bè sẵn-sàng rồi chỉ chờ gió thổi lên.Khi nào rời khỏi hoang đảo nhất-đinh sẽ về trung-nguyên tìm nhạc-sỹ để "thọ giáo"
maria_huong
30-03-2011, 06:22 AM
" Trở nên một" chứ không phải là "nên một", bởi thế hôn nhân là phải 2 người 2 tinh cách, 2 hoàn cảnh vv....chấp nhận chung sống với nhau chiến đấu sống " trở nên một", mà muốn được như vậy thì phải hiểu nhau rồi chấp nhận nhau chứ, cô pé ui, xin đừng nhắm mắt lấy đại cho xong, hãy suy nghĩ, cầu nguyện và đắn đo trước khi quyết định một vấn đề đại sự của đời người chứ...
Anh HB mà còn tiếp tục nữa thì lũ trẻ chẳng dám lấy vợ nữa, coi chừng anh lại đi ngược với Kinh Thánh đó. Thiên Chúa nói : "Người đàn ông lìa bỏ cha mẹ mình mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt, như vậy không còn là hai mà chỉ là một xương một thịt." (Mt19,5) :77:
hongbinh
30-03-2011, 08:02 AM
Nguyên văn của nhạc-sĩ HongBinh :í, cái nầy không phải của hongbinh à nghen, ghi rõ ràng ở trển là của các "ranh gia" trên toàn thế giới í à, cay đắng ư, làm gì mà có chuyện đó... đúng là oan gia...tuyetnganguyenthuy đọc lại và để tâm mình tĩnh lại thì sẽ thấy hoàn toàn khác... chẳng có một chút gì cay đắng ở đây cả..
Nghe lời của TamHonNho :Ta mà còn bàn luận nữa không chừng xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ Ba đấy
Nên tạm thời gác lại,đã kết bè sẵn-sàng rồi chỉ chờ gió thổi lên.Khi nào rời khỏi hoang đảo nhất-đinh sẽ về trung-nguyên tìm nhạc-sỹ để "thọ giáo"
khaa.... Tại hạ sẽ cố gắng luyện công chờ các hạ ghé thăm trung Nguyên chúng ta cùng Luận Kiếm.. nhớ đấy, quân tử nhất ngôn...sẽ chờ
" Trở nên một" chứ không phải là "nên một", bởi thế hôn nhân là phải 2 người 2 tinh cách, 2 hoàn cảnh vv....chấp nhận chung sống với nhau chiến đấu sống " trở nên một", mà muốn được như vậy thì phải hiểu nhau rồi chấp nhận nhau chứ, cô pé ui, xin đừng nhắm mắt lấy đại cho xong, hãy suy nghĩ, cầu nguyện và đắn đo trước khi quyết định một vấn đề đại sự của đời người chứ...
Anh HB mà còn tiếp tục nữa thì lũ trẻ chẳng dám lấy vợ nữa, coi chừng anh lại đi ngược với Kinh Thánh đó. Thiên Chúa nói : "Người đàn ông lìa bỏ cha mẹ mình mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt, như vậy không còn là hai mà chỉ là một xương một thịt." (Mt19,5) :77:
That is why a man leaves his father and mother and clings to his wife, and the two of them become one body” ( MT, 19,6) chẳng có gì lạ phải không chị: “….Vì thế người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ và luyến ái vợ mình và cả hai nên một thân xác…”
Đúng quá, quen quá rồi, nghe không biết bao nhiêu lần , nhưng cũng chính vì quen quá, chúng ta đã không hiểu được nội dung Lời Chúa, chúng ta cứ nghĩ Nên Một có nghĩa là khi kết hôn, lập tức hai vợ chồng Là một, Thành một, nhưng không phải thế chị ơi, không phải Là ( to be) một, mà là Trở Nên ( become) một. Và chính động từ Trở Nên đã cung cấp một cách nhìn rất khác về hôn nhân.
Động từ Trở Nên diễn tả một quá trình, một hoạt động chứ không phải tình trạng tĩnh. Như thế, không phải cứ nói lời giao ước kết hôn xong và sau đêm tân hôn, hai người đã nên một hoàn toàn, nhưng chỉ là mới khởi đầu cho cuộc hành trình, để mỗi ngày đôi vợ chồng nên một với nhau nhiều hơn: nên một trong tâm tư tình cảm, nên một trong ý muốn đời sống, nên một trong trách nhiệm gia đình, nên một trong cảm thúc đức tin… một hành trình dài thật dài. Suốt cả cuộc đời.
Ý thức được hôn nhân mới là khởi đầu cho một chuyến đi xa, chúng ta sẽ không ngỡ ngàng và thất vọng khi khám phá mình và người bạn đời tuy đã nên một nhưng cứ vẫn là hai : trong quan điểm, trong cách sống, trong công việc……từ đó chúng ta không ngỡ ngàng và thất vọng, nhưng bình tĩnh và kiên tâm tháo gỡ những khó khăn dị biệt..
Ý thức hôn nhân là một hành trình dài sẽ thúc đẩy người Ta Đi tới và Đi Mãi. Ngỡ tưởng rằng cứ lấy nhau là hoàn toàn nên một để tạo cho người ta tâm lý dừng chân hưởng thụ. Đang khi đó, nói như cha Rey. MERMET: Hôn nhân không phải là món tiền bỏ vào ngân hàng và mỗi tháng cứ đến lãnh tiền lời, nhưng hôn nhân là kiên trúc cần xây dựng mỗi ngày.
Một chút tản mạn về động từ:’ Trở Nên” một để được sẻ chia cùng chị, đặc biệt hơn lớp trẻ đọc xong sẽ không sợ hôn nhân mà không dám lập gia đình như chị nói heng...
augustino.nghia
30-03-2011, 05:31 PM
Khà khà khà...
Anh Hồng Bính với chị Hường nói điều gì cũng hay và hợp lý hết! Nghĩa Già chẳng có ý kiến gì thêm nữa, nhất là để giúp cho sắp nhỏ của chúng ta tìm hiểu và biết một chút cơ bản về đời sống gia đình!
Có điều, Nghĩa Già muốn nói với các bạn trẻ thế này : Không nhớ là đọc được ở đâu, nhưng biết chắc là trong Kinh thánh, rằng, nếu không hy sinh hiến mình cho Thiên Chúa (có nghĩa là đi tu) thì không nên ở vậy (có nghĩa là sống độc thân).
Nghĩ mà coi, có biết bao nhiêu điều xảy ra trong đời mà khi ta cần nhưng lúc ấy quanh ta chỉ trơ trọi một mình thì ai sẽ là bạn chia sẻ, ai sẽ là người đồng cam cộng khổ với ta, ai là người cho ta ly nước, viên thuốc, chén cháo... khi ta ốm đau??? Mà cho dù có người chăm sóc ta đi chăng nữa thì sẽ không bao giờ bằng sự chăm sóc yêu thương, hy sinh, kiên nhẫn của những người là vợ chồng với nhau...
Nghĩ mà coi, các bạn trẻ ơi, ở một mình dễ sinh tật... xấu lắm! Vì không có người "kè kè" một bên để uốn nắn, giận hờn, trách móc, làm mình làm mẩy... mỗi khi ta vấp phạm...
Vây nên, túm lại, nếu không đi tu, dâng mình cho Chúa mà lại không chịu lấy chồng, lấy vợ... thì... thiệt thòi lắm sắp nhỏ ơi!
Khà khà khà...:21:
quangvu1605
30-03-2011, 08:16 PM
Hơ Nghĩa tiền bối hôm nay thấy ngoan vậy ta, Nhảy ra ngoài vòng chiến ngồi xem chú hồng bình và cô hường kìa:39:
Ai có đứt gánh giữa đường rồi ngồi xem chiến sự thế này :71:
hongbinh
30-03-2011, 09:06 PM
Hơ Nghĩa tiền bối hôm nay thấy ngoan vậy ta, Nhảy ra ngoài vòng chiến ngồi xem chú hồng bình và cô hường kìa:39:
Ai có đứt gánh giữa đường rồi ngồi xem chiến sự thế này :71:
Hê quangvu1605,hiểu được ý chim ưng rất khó, suy nghĩ của các bậc tiền bối cũng bay cao như chim ưng vậy, khee khê...quangvu có một lần nào nghe nói đến Xa Luân Chiến chưa nhỉ kaaaaa:chemieng::21::21::21:
Giuse Ghi
30-03-2011, 09:10 PM
nguy cơ quá kiểu này trắc phải để cộc di tìm trâu quá .. cho ngược sự đời huhuhuh ta sẽ ngồi chờ ..........:6:
quangvu1605
30-03-2011, 09:47 PM
<b>
Hê quangvu1605,hiểu được ý chim ưng rất khó, suy nghĩ của các bậc tiền bối cũng bay cao như chim ưng vậy, khee khê...quangvu có một lần nào nghe nói đến Xa Luân Chiến chưa nhỉ kaaaaa:chemieng::21::21::21:</b>
À ra là thế. Tiền bối suy nghĩ thấu đáo............ Hongbinh tiền bối nói thế hậu bối mới hiểu :71:
sactim_1989
30-03-2011, 09:57 PM
Con chỉ khuyên bố đừng lấy vợ giàu thôi :1:.
Vinam
31-03-2011, 11:37 AM
Thiên tài trong đám đàn ông! hi hiiiiiiii !
http://us.mg6.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f29589907%5fAObTi2IAAVA5TZPsqANgnGpyfks&pid=2&fid=Inbox&inline=1
quangvu1605
31-03-2011, 02:10 PM
Con chỉ khuyên bố đừng lấy vợ giàu thôi :1:.
Không ham. Cái đó con yên tâm :21:
TamHonNho
02-04-2011, 09:30 PM
Có điều, Nghĩa Già muốn nói với các bạn trẻ thế này : Không nhớ là đọc được ở đâu, nhưng biết chắc là trong Kinh thánh, rằng, nếu không hy sinh hiến mình cho Thiên Chúa (có nghĩa là đi tu) thì không nên ở vậy (có nghĩa là sống độc thân).
Cái này là con đồng ý với chú Nghĩa nè. Kinh Thánh nói : Đàn ông ở một mình thì không tốt mà. Thế nên phải lấy vợ thôi, cháu nhớ có một chú kia mỗi lần uống rượu đều khoe với bạn bè "Vợ là người thay mặt bố mẹ dạy dỗ ta nên người". Đấy, nên đàn ông mà ở một mình là hư, vì không được "dạy dỗ" mà.:1: Con đùa vậy thôi, chứ vẫn biết lấy vợ lấy chồng là phải kén chọn. Nhưng phải duyên nợ mới được, chứ không có duyên nợ thì kén cũng chẳng nên sự gì đâu. Mình mà gặp đối tượng phải lòng rồi, thì dẫu có xấu trong mắt người ta vẫn đẹp trong mắt mình mà, cả những gì xấu nhất cũng đẹp cũng yêu được nốt, không thể "lấy đại cho xong" lại càng chẳng phải hàng hóa mà "kén chọn" loại tốt.
Ba con ở nhà cũng vẫn thích đùa bà xã những kiểu như các chú đây cho vui, nên con biết là những người như các chú vẫn chung tình, vẫn yêu bà xã mình nhất rồi
bietlamsao
28-08-2011, 01:35 PM
Thuở xưa ta vốn hiền lành
Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây thơ
Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
Suốt ngày cứ oán trách chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
... Khổ thân cho kiếp tu mi
Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
Lưng thì mỗi ngày một gù
Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu
Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Anh tưởng hoa nở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
"Lời nói không mất tiền mua..."
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm
Cái mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
Nhớ xưa... chỉ buồn tủi hơn!
Làm thơ để dịu nguồn cơn buồn này!
Ớt nào là ớt không cay
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng"
Với em chả biết đúng không
Mà sao anh thấy em lồng lộn ghê!
Suốt ngày mở miệng là chê
Làm anh xấu hổ, thiếu bề đeo mo,
Ra đường chẳng dám nói to
Về nhà lặng lẽ nằm co... góc tường
Nói ra thì rất thảm thương
Nhưng em xem xét tận tường được chăng?
Yêu thương là chuyện một đằng
Nhưng ghen như vậy thì găng quá trời!
Tại anh hiền quá đấy thôi
Nên không cãi cọ đôi hồi với em,
Từ mai chờ đó mà xem
Anh mua kim chỉ, anh đem về nhà
Em mà mở miệng hò la
Anh... khâu tịt lại, sẽ là im ngay!
Nếu không anh sẽ thế này
Anh mua vôi bột ngăn ngay cái giường
Mỗi người quay mặt một phương
Nửa đêm lạnh lẽo chớ trườn sang đây,
Mơ ngủ chẳng được quờ tay
Giả vờ cấu véo để đày đoạ anh,
Chẳng làm chiếc gáo nguyên lành
Em đà đem đập để thành cái muôi
Nếu em hối lại thì thôi
Anh lại yêu quý, lại... lôi vào lòng
Chuyện cũ coi bỏ như không
Ta lại ra chợ mua hồng tặng nhau!
Vì: Em, thiếu nữ hiền lành
Đến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm lính hầu tình "quan gia"
Con ta do vợ sinh ra
Nên ta với vợ... chẳng bà con chi
Tại vì hôm vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
Muốn vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
“Tính chất Vợ” thì phải tuân
Kẻ làm lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, rửa bát, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ, bẩm bà có ngay
Quan thương cười suốt cả ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai cười mỉm chê bai
Đổ thừa... thương vợ chứ ai mà... đần
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!
ngẩm nghỉ thế này tội nghiệp các chàng quá đi...:24:
( nguồn 24h.com.vn)
giusephamtrandinh
28-08-2011, 02:10 PM
Cuộc đời đấng mày râu thật là...,
nhưng cũng quan trọng lắm nghen,
thưa các chị em phụ nữ.
Nếu thế giới này không có đàn ông
Các cô thiếu nữ chẳng có chồng
Lấy đâu mà đẻ đòi làm mẹ
Một mình lạnh lẽo, tối nằm không.
Nếu thế giới này không có đàn ông
Ai sẽ đèo bà đi long nhong
Ai còng xương sườn, cong xương sống
Giúp bà....thư giãn những đêm đông?
Nếu thế giới này không có đàn ông
Canh thiu, cơm sống lấy ai ăn?
Ai là đối tuợng bà la mắng?
Ông ổng giọng bà có ai thông
Nếu thế giới này không có đàn ông
Thì đâu có cảnh móc túi chồng
Tiền lương khoản nọ, bà thu tất
Chỉ để cho chồng cái túi không!
[you] thấy có đúng không?
Sưu tầm từ: www.thanhhoafc.vn (http://www.thanhhoafc.vn)
batrinh
29-08-2011, 07:00 AM
Bá Trình thấy đàn ông hay đàn bà điều quan trọng bởi chúng ta không thể sống thiếu một trong hai được, dù tốt hay xấu thì ông bà ai cũng điều có, cho nên mình thấy trong sách khải huyền Chúa nói đàn ông ở một mình không tốt........ nhưng khi Chúa cho ông thấy người phụ nữ thì ông ta thốt lên răng xương bởi xương tôi thịt bởi thịt tôi.... theo mình xương thịt là của mình mà sao mình không thích được, mình thấy chưa có đàn ông nào trên thế giới mà không thích phụ nữ cả
quangvu1605
29-08-2011, 08:58 AM
Em là một nửa trái tim anh
Em là một nửa cuộc sống anh
Em là cả cuộc đời anh
Em là cả hạnh phúc anh
Em ra đi sao tim anh đau nhói
Em trở về làm trái tim ấm lên
Ở bên em mong thời gian bất tận
Nắm tay em cùng bước qua phong ba
Nguyện xin Chúa nưng niu tình yêu mãi
Thêm kiên trì để đến được với nhau
.........
Yêu rồi :love:Yêu em mất rồi :1:
KaJin
29-08-2011, 05:57 PM
Nè! Quang Vũ bị sét "tình yêu" đánh rồi hả?
Tặng cả nhà nhé:
Phía sau người đàn ông thành công là người phụ nữ ngồi không;
Phía sau người đàn ông thất bại là người phụ nữ xúi dại^^!
quangvu1605
29-08-2011, 07:04 PM
Nè! Quang Vũ bị sét "tình yêu" đánh rồi hả?
Tặng cả nhà nhé:
Phía sau người đàn ông thành công là người phụ nữ ngồi không;
Phía sau người đàn ông thất bại là người phụ nữ xúi dại^^!
Dính chưởng rồi em ơi :D
Khó mà đỡ nổi :1:
maria_huong
13-09-2011, 11:15 AM
Tâm Sự Ðàn Ông
Ước chi… không có đàn bà
Một mình thanh thản, cửa nhà êm ru
Ðầu óc chẳng phải lu bù
Sợ lời léo nhéo, gật gù làm theo
Cuộc sống mát mái, xuôi chèo
Chẳng lo va vấp, chẳng mèo mỡ chi
Ăn, ngủ, chơi…, thích là đi
Chẳng lo tra hỏi: làm gì? Ở đâu?
Thật vui khi chẳng muốn sầu
Chẳng người yêu bước, chẳng tàu sang ngang
Một mình cuộc sống an nhàn
Ung dung thư thái, đàng hoàng cần chi???
Tươi vui cuộc sống có khi
Kéo dài tuổi thọ, ít thì… gấp ba
Ước chi không có đàn bà
Ðàn ông một lũ, thế là khỏe ru…
Tâm Sự đàn bà
Ước chi… không có đàn ông
Thì đâu có cảnh chờ chồng đêm khuya
Mê nhậu, mê gái, mê bia…
Ngất nga, ngất ngưởng… đi hia một giờ
Về nhà là ngáy khò khò,
Quên bài không trả…, học trò lưu ban !
Thà sống cái kiếp hồng nhan
Còn hơn cứ phải điêu tàn héo hon
Quần áo, giầy dép, phấn son…
Tha hồ chưng diện, chả còn ai ghen
Mỗi khi thành phố lên đèn,
Vui chơi nhảy nhót đêm đen mới về
Một mình vui thú chán chê
Gạo còn hay hết, chẳng hề lo toan
Thật là cuộc sống huy hoàng
Ðàn ông biến hết, chỉ toàn… phe ta !
sưu tầm
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.