dominico_dung
20-03-2011, 05:48 PM
NẮNG OI!
Trời nắng chang chang
Khát ran cả giọng
Chim tìm tán rộng
Gù gật ngóng mưa
Người tìm một chút mát trưa
Dòng đời oi ả lưa thưa gió đùa
Ríu con mắt mỏi mơ mùa
Mơ đàn hạc trắng thả thơ gian trần
Mơ hè ve trỗi sầu ngân
Mơ mùa phượng đẫm gối bần giấc đơn
Mơ ai cũng chẳng nợ nần
Mơ người xa lạ thương thân là mình
Mơ nhân gian mãi bình yên
Mơ tràn nước mắt thẫm trên môi mừng...
Ô! Đâu như giữa lưng chừng
Tiếng chim gáy vội trốn rừng về xuôi
Tiếc quay mơ nắng... nắng oi
Đành thôi cơm áo dễ duôi ai nào!
TCVN - Chủ Nhật II Mùa Chay
Trời nắng chang chang
Khát ran cả giọng
Chim tìm tán rộng
Gù gật ngóng mưa
Người tìm một chút mát trưa
Dòng đời oi ả lưa thưa gió đùa
Ríu con mắt mỏi mơ mùa
Mơ đàn hạc trắng thả thơ gian trần
Mơ hè ve trỗi sầu ngân
Mơ mùa phượng đẫm gối bần giấc đơn
Mơ ai cũng chẳng nợ nần
Mơ người xa lạ thương thân là mình
Mơ nhân gian mãi bình yên
Mơ tràn nước mắt thẫm trên môi mừng...
Ô! Đâu như giữa lưng chừng
Tiếng chim gáy vội trốn rừng về xuôi
Tiếc quay mơ nắng... nắng oi
Đành thôi cơm áo dễ duôi ai nào!
TCVN - Chủ Nhật II Mùa Chay