hoa_su_trang89
21-03-2011, 11:44 AM
(Suy niệm kinh) LẠY CHA
Niệm suy kinh nguyện LẠY CHA
Con hèn được Chúa là cha trọn đời
Vui buồn sướng khổ phận người
Cha thương ấp ủ Chúa Trời đỡ nâng
CHÚNG CON bao phận phàm nhân
Cũng con một Chúa cùng phần Cha Chung
Anh chị em khắp muôn trùng
Yêu thương hiệp nhất tuyên xưng Chúa Trời
Cha chúng con NGỰ TRÊN TRỜI
Thiên đàng cõi phúc rộng mời nhân gian
Định minh tòa Chúa cao sang
Dự phần con cái Chúa ban Thiên đàng
CHÚNG CON NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG
Đoàn con nguyện làm sáng danh Cha
Đồng tâm sống đạo thiết tha
Tiếng thơm con Chúa cùng là danh cha
NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN tuyệt vinh hoa
Chúa vua trời đất bao la đạo đời
Con xin gieo sáng Ngôi Lời
Hiệp công mở rộng Nước Trời nơi nơi
Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI
Thánh Thần hiệp nhất muôn người trong Cha
Thánh ý Cha rộng lượng hải hà
Đất trời như một xin vâng ý Ngài
XIN CHA CHO CHÚNG CON HÔM NAY LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Lương ban sự sống , thực đầy tâm linh
Xin Cha lời nguồn sống ân tình
Cha ban máu thịt chính mình cho con
VÀ THA NỢ CHO CHÚNG CON
Nợ tình , nợ tội , nợ còn bội ân
Nợ gian tham , nợ đắm đuối tục trần
Xin Cha tha thứ xác thân linh hồn
NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA KẺ CÓ NỢ CHÚNG CON
Như lòng Cha muốn tình Ngài trong con
Như Cha muốn con sống tròn đức ái
Như con Chúa Trời chẳng thoái hư vô
XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON XA TRƯỚC CÁM DỖ
Xin chẳng sa bước chân vương lối tội đồ
Xin dìu dắt chúng con khỏi danh lợi thú
NHƯNG CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ...A.MEN
Hoa Sứ Trắng
Niệm suy kinh nguyện LẠY CHA
Con hèn được Chúa là cha trọn đời
Vui buồn sướng khổ phận người
Cha thương ấp ủ Chúa Trời đỡ nâng
CHÚNG CON bao phận phàm nhân
Cũng con một Chúa cùng phần Cha Chung
Anh chị em khắp muôn trùng
Yêu thương hiệp nhất tuyên xưng Chúa Trời
Cha chúng con NGỰ TRÊN TRỜI
Thiên đàng cõi phúc rộng mời nhân gian
Định minh tòa Chúa cao sang
Dự phần con cái Chúa ban Thiên đàng
CHÚNG CON NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG
Đoàn con nguyện làm sáng danh Cha
Đồng tâm sống đạo thiết tha
Tiếng thơm con Chúa cùng là danh cha
NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN tuyệt vinh hoa
Chúa vua trời đất bao la đạo đời
Con xin gieo sáng Ngôi Lời
Hiệp công mở rộng Nước Trời nơi nơi
Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI
Thánh Thần hiệp nhất muôn người trong Cha
Thánh ý Cha rộng lượng hải hà
Đất trời như một xin vâng ý Ngài
XIN CHA CHO CHÚNG CON HÔM NAY LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Lương ban sự sống , thực đầy tâm linh
Xin Cha lời nguồn sống ân tình
Cha ban máu thịt chính mình cho con
VÀ THA NỢ CHO CHÚNG CON
Nợ tình , nợ tội , nợ còn bội ân
Nợ gian tham , nợ đắm đuối tục trần
Xin Cha tha thứ xác thân linh hồn
NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA KẺ CÓ NỢ CHÚNG CON
Như lòng Cha muốn tình Ngài trong con
Như Cha muốn con sống tròn đức ái
Như con Chúa Trời chẳng thoái hư vô
XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON XA TRƯỚC CÁM DỖ
Xin chẳng sa bước chân vương lối tội đồ
Xin dìu dắt chúng con khỏi danh lợi thú
NHƯNG CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ...A.MEN
Hoa Sứ Trắng