Ðăng Nhập

View Full Version : Phút cầu nguyện



gioanha
21-03-2011, 08:52 PM
PHÚT CẦU NGUYỆN

Ở xứ nọ có tục lệ khác đời là người ta cứ thích xăm đầy người, mà đã xăm là rất đau, hẳn thế, nhưng lại có những hình xăm đẹp đẽ. Một anh chàng luôn vỗ ngực ta đây, cũng muốn xăm, đến bảo thợ thế này: "Tôi tuổi hổ, anh là thợ xăm giỏi, tôi muốn anh xăm cho tôi con hổ thật hung dữ, thật to và thật rõ!" Người thợ xăm cầm bút bắt đầu xăm, anh kia kêu oai oái mỗi lần châm:

- "Anh làm gì mà tôi đau nhường ấy?"

- "Xăm hình hổ. Ông bảo tôi như vậy".

- "Ừ thì xăm, nhưng đang xăm ở đâu?"

- "Xăm từ đuôi. Đó là chỗ bắt đầu".

- "Xăm đuôi à? Bỏ đi, không cần thiết, hổ có đuôi chỉ càng thêm đáng ghét".


Anh thợ xăm lại xăm tiếp, tất nhiên, lại thấy đau và anh kia kêu lên:

- "Anh đang xăm cái gì vậy? Ôi, đau quá!"

- “Xăm đầu hổ. Phải có đầu chứ ạ?"

- "Không cần đầu, đừng xăm nữa. Thôi đi, đã có vuốt, hổ cần đầu làm gì? Xăm cái khác, đừng châm đau như vậy.

Anh thợ xăm lại xăm tiếp:

- “Ôi trời ơi, anh đang xăm gì đấy?"

- "Tôi đang xăm lưng con hổ, thưa ông."

- "Lưng? Làm gì? Không có lưng được không?"

Anh thợ xăm bực mình, quăng bút nói: “Hổ không đầu, không đuôi ư? Xin lỗi, quả xưa nay chưa ai thấy trên đời, chỉ thấy toàn những anh hèn, anh lười, ai sợ đau, không kiên trì, sợ khổ, thì tốt hơn: “đừng cầm tinh con hổ"

Quý vị các bạn thân mến

Ở đời thành công nào cũng phải trải qua vất vả khó khăn, có khi thấm đẫm mồ hôi và máu, trên đường vinh quang không có bước chân của người lười biếng, hèn nhát, thói lười biếng hèn nhát kéo ghì con người xuống khiến con người ra nặng nề, sợ mệt nhọc, sợ nguy hiểm và không dám đương đầu với trách nhiệm. Lửa thử vàng, gian nan thử đức. Vàng được tôi luyện trong lửa mới trở nên sáng lóng lánh, với thời gian và tính kiên nhẫn lá dâu mới trở nên những tấm lụa mềm mại và óng ả, con tằm ăn lá dâu phải nằm trong kén một thời gian rồi mỗi ngày nó nhả những sợi tơ vàng

Để giáo dục chúng ta phải có tính kiên nhẫn, tục ngữ Việt Nam có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim, nước chảy đá mòn” Sở dĩ anh thanh niên kia không có một hình xăm đẹp đẽ của con hổ vì anh không chịu được những mũi kim châm vào da thịt anh, với cái kiểu háo thắng nhất thời “ngựa non háo đá” anh đã không chịu nổi ngay từ những mũi kim xăm đầu tiên. Đôi khi những lao nhọc đau đớn lại trở thành hữu ích cho ta, nó giúp ta trưởng thành hơn, bền bỉ và kiên nhẫn hơn, người hèn nhát suốt đời chẳng làm nên trò trống gì, kẻ lười biếng không chạm được ngõ vinh quang, ai không trải qua đau khổ sẽ không cảm nghiệm được giá trị của hạnh phúc bởi hạnh phúc không phải là thứ vật chất mà ta tìm kiếm được một cách dễ dàng mà phải trả giá bằng những khó khăn thử thách. Khi chúng ta kiên nhẫn vượt qua những thử thách khó khăn ta mới cảm nhận được vị ngon của hạnh phúc.

Quả thật! Kiên nhẫn thì cay đắng nhưng trái của nó thì ngọt ngào, chính Chúa Giêsu đã dù là Con Thiên Chúa cũng phải trải qua những đau khổ đòn roi thua thiệt, Ngài đã mặc lấy thân phân con người như chúng ta, Ngài đã vào sa mạc để chịu cám dỗ, Ngài đã có những giằng xé trong tâm tư khi phải chọn lựa một trong hai: chối bỏ hay vâng phục ý Cha, có những lúc tưởng chừng như thất bại như bị Cha ruồng bỏ, bị các môn đệ thân tín phản bội, nhưng Ngài đã uống cạn chén đắng, đã đi trọn con đường, chiến thắng tội lỗi đau khổ và sự chết để giải thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi

Quý vị các bạn thân mến

Chúng ta không phải chỉ bền chí trong việc chu toàn bổn phận hàng ngày mà còn phải bền chí trong đời sống thiêng liêng, ai không kiên nhẫn không thể chiếm hữu được Nước Trời. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta mùa chay thánh, mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng để trở nên hoàn thiện, mùa của sám hối, mùa của sửa đổi, cầu nguyện và hy sinh và cũng là mùa của yêu thương chan hòa

Lạy Chúa! Trong mùa chay thánh này, xin cho chúng con biết kiên trì thi hành những việc thiện, bền chí sống công bằng ngay thẳng, tập các đức tính tốt và đón nhận những nghịch cảnh những trái ý với thái độ khiêm tốn để chúng con đạt được hạnh phúc đích thực là Nước Trời Amen


nguồn: Đài PT Chân Lý Á Châu