PDA

View Full Version : Xin Thánh Phêrô đại xá trước



littlewave
29-06-2008, 06:18 PM
Chàng hói lên thiên đàng

Môt anh chàng hói đầu khi chết đi lên gặp thánh Phêrô, không hiểu sao chưa nói năng gì đã bị Ngài đạp cho một cái lộn tùng phèo xuống.
Anh chàng cáu sườn la bai bải phản đối:
- Sao Thánh cả chưa hỏi han gì hết đã đạp con xuống?
- Cần gì phải hỏi với han, nhà ngươi hỗn quá mà. Thiên đàng là chốn linh thiêng. Tại sao lại lên bằng mông hả?

TV để ngắm cảnh Thiên Ðàng

Một fan ham cá độ football nên sáng Chúa Nhật không dậy nổi để đi lễ. Mùa bóng đá anh chàng thường nằm khèo trên giường, mở TV ra xem lễ.
Một ngày nọ tới số chàng về trình diện Thánh Phêrô. Coi hồ sơ xong Ngài phán:
- Mày ở dưới đó làm biếng chuyên bỏ lễ Chúa Nhật, alêgo xuống hỏa ngục ngay tức khắc.
- Thưa thánh cả, oan cho con lắm. Chúa Nhật nào con cũng mở TV ra xem lễ để thông công cùng Hội Thánh mà.
- Vậy thì… cho mày cái TV nầy. Mang xuống dưới đó mà xem cảnh thiên đàng.
- ???

Chuyện xưa đừng nhắc

Một tay chọc trời khuấy nước phạm đủ mọi thứ tội lỗi trên đời lâm bạo bệnh. Biết mình sắp đến ngày trả lẽ trước mặt Chúa nhưng… làm sao mà đền trả cho nổi!!! Anh ta toan tính và dặn người nhà khi chôn cất nhớ cho vào tàu 6 lốc của mình con gà trống.
Vừa nhìn thấy thằng côn đồ Thánh Phê rô quát lớn:
- Tên gian ác kia, còn dám vác mặt đến đây à. Với bấy nhiêu tội tày đình mi đã phạm thì chỉ còn mỗi một con đường xuống Hỏa ngục mà thôi.
Không nói không rằng, kẻ bặm trợn thò tay vào túi quần bóp cổ con gà trống làm nó gáy o o
Hoảng hồn, nhìn quanh quất Thánh cả nhà ta xua tay:
- Thôi thôi, vào đi ông tướng. Gớm, chuyện cả gần 2000 năm còn nhắc lại làm gì !!!

quytran
24-09-2010, 04:19 PM
Mẫu chuyện "chuyện xưa đừng nhắc" hay và ý nhị. Thanhs!
Thôi thôi, vào đi ông tướng. Gớm, chuyện cả gần 2000 năm còn nhắc lại làm gì !!!