PDA

View Full Version : Lời của Chúa



nu_angel
23-03-2011, 12:35 PM
Nếu kiếm tìm hạnh phúc, hỡi con yêu.

Hãy giữ niềm tin bên bếp lửa chiều.

Một ngày đẹp trời Ta vượt nghìn vạn dặm...

Đến bên con chắp đôi cánh tình yêu !!
:love:
Con xin Chúa làm chú bồ câu nhỏ
Để ưu phiền anh thủ thỉ bên tai.
Con xin Chúa làm cây bút chì dài
Lúc âu sầu, anh lặng mài phiền muộn.


Và chúa đáp:

Nếu thế giới tràn ngập màu cổ tích
Nếu hai con số phận xếp chung đường.
Tương lai liệu có chênh vênh miệng hố?

Liệu lòng con có dậy đợt sóng xô?
Con bước tới bằng phẳng hay cam go?
Đắng cay, ngọt bùi sau sẽ rõ !