toitochua21
23-03-2011, 01:39 PM
ĐÔI DÒNG TÂM SỰ
“Tiếng Người tôi yêu văng vẳng đâu đây
Kìa chàng đang tới…sau bức tường nhà”
Ai sống trên đời mà chẳng yêu: yêu quê hương, gia đình và dành tình cảm đặc biệt cho một người nào đó. Đôi khi tình yêu đơn giản chỉ là một nụ cười, một cái nắm tay và cũng có thể là một cái giận hờn vu vơ từ người “kia” của mình.
Tình yêu là sự triển nở giữa hai người, nó xuất phát từ hai phía và đạt đến hạnh phúc khi cả 2 luôn hướng về nhau. Tôi xin dùng những ngôn từ của con người để vì von nên những lời văn nói về tình yêu của Thiên Chúa, cách riêng là “người yêu” của tôi – CGS. Trước khi nói về tình yêu ấy, xin Chúa cho con mạn phép gọi là “anh yêu” vì khi con người yêu nhau con nghe họ gọi nhau là “anh yêu – em yêu”, Ngài bằng lòng nhé – Giê-su.
“Anh yêu” ạ, nói thật em yêu anh từ rất lâu, lâu đến mức em không còn nhớ rõ ngày tháng năm nữa? À, mà chắc là từ lúc được tìm hiểu và học hỏi về anh, em đã yêu anh mất rồi.
http://www.nhaccuatui.com/m/QxiYHOAmOC
Thế gian này mang lại cho em rất nhiều thứ từ tiền tài, danh vọng, chức quyền đến tình yêu nhưng những thứ đó em chẳng thấy hạnh phúc gì cả? Trong những thứ trần thế đem lại tuy giàu có thật nhưng lại có sự lừa lọc, tùy chức cao thật nhưng đầy sự tranh giành, tuy yêu thật nhưng cũng đầy sự phản bội. Thế gian làm em bật khóc, có lúc anh và em biết, có lúc mọi người cùng biết. Nhưng chỉ có anh là an ủi, tuy không theo cách của những người con trai khác thường làm, vì anh gặp em trong giờ cầu nguyện, trong lúc thinh lặng của cuộc sống ồn ào, trong những người xung quanh đang sống và làm việc cùng em, em nói vậy có đúng không anh? Có lúc em phản bội anh để yêu một người khác, em biết rằng anh nhìn thấy hết, rõ ràng hết nhưng anh vẫn yêu, anh giận không theo cách của người trần thế, không chửi không mắng em một câu chỉ âm thầm chờ đợi em đáp trả lại tình yêu của anh. Tình yêu giữa người với người thì có sự phản bội, lợi dụng nhau, còn anh anh thương em thật và ko bao giờ phản bội em. Ngay lúc này, em mong thời gian qua thật mau để vê “làm dâu” cho Mẹ Ma-ria và Cha Giu-se, anh và gia đình có hài lòng về em không? Nếu không em sẽ cố gắng hơn, nếu rồi em sẽ phấn đấu hơn nữa. Làm dâu ở đời cực khổ lắm, còn làm dâu nhà anh thì chẳng khổ tí nà, phải không anh? Vì anh từng nói rằng:”Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.” Em biết rằng dù cực khổ em vẫn có anh bên cạnh nên em không lo lắng gỉ cả. Em sẽ lấy tình yêu mà đáp trả tình yêu, vì em biết rằng dù có thế nào thì tình yêu của em chẳng là gì và chẳng là gì so với tình yêu của anh. Vì yêu anh phải chịu đóng đinh vào Thập giá, Thập giá với người Do thái là ô nhục nhưng chính nó đã thu phục đời em, Thập giá sẽ nở hoa, đó là hoa của tình yêu em và anh dành cho nhau đấy, anh biết không? Từ nay tâm trí em sẽ chỉ có mình anh vì:”Đức Ki-tô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”. Em sẽ theo anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc sống dù biết rằng theo Chúa là dám chọn thương đau, theo Chúa là bỏ mình vác cây Thập hình, dù thế nào em sẽ luôn trug thành đến cùng. Anh sẽ luôn ở bên để nâng đỡ khi em bị cám dỗ, an ủi khi em đau buồn, anh nhé?
http://www.nhaccuatui.com/m/sy2mlgP0g7
Sáng tác
“Tiếng Người tôi yêu văng vẳng đâu đây
Kìa chàng đang tới…sau bức tường nhà”
Ai sống trên đời mà chẳng yêu: yêu quê hương, gia đình và dành tình cảm đặc biệt cho một người nào đó. Đôi khi tình yêu đơn giản chỉ là một nụ cười, một cái nắm tay và cũng có thể là một cái giận hờn vu vơ từ người “kia” của mình.
Tình yêu là sự triển nở giữa hai người, nó xuất phát từ hai phía và đạt đến hạnh phúc khi cả 2 luôn hướng về nhau. Tôi xin dùng những ngôn từ của con người để vì von nên những lời văn nói về tình yêu của Thiên Chúa, cách riêng là “người yêu” của tôi – CGS. Trước khi nói về tình yêu ấy, xin Chúa cho con mạn phép gọi là “anh yêu” vì khi con người yêu nhau con nghe họ gọi nhau là “anh yêu – em yêu”, Ngài bằng lòng nhé – Giê-su.
“Anh yêu” ạ, nói thật em yêu anh từ rất lâu, lâu đến mức em không còn nhớ rõ ngày tháng năm nữa? À, mà chắc là từ lúc được tìm hiểu và học hỏi về anh, em đã yêu anh mất rồi.
http://www.nhaccuatui.com/m/QxiYHOAmOC
Thế gian này mang lại cho em rất nhiều thứ từ tiền tài, danh vọng, chức quyền đến tình yêu nhưng những thứ đó em chẳng thấy hạnh phúc gì cả? Trong những thứ trần thế đem lại tuy giàu có thật nhưng lại có sự lừa lọc, tùy chức cao thật nhưng đầy sự tranh giành, tuy yêu thật nhưng cũng đầy sự phản bội. Thế gian làm em bật khóc, có lúc anh và em biết, có lúc mọi người cùng biết. Nhưng chỉ có anh là an ủi, tuy không theo cách của những người con trai khác thường làm, vì anh gặp em trong giờ cầu nguyện, trong lúc thinh lặng của cuộc sống ồn ào, trong những người xung quanh đang sống và làm việc cùng em, em nói vậy có đúng không anh? Có lúc em phản bội anh để yêu một người khác, em biết rằng anh nhìn thấy hết, rõ ràng hết nhưng anh vẫn yêu, anh giận không theo cách của người trần thế, không chửi không mắng em một câu chỉ âm thầm chờ đợi em đáp trả lại tình yêu của anh. Tình yêu giữa người với người thì có sự phản bội, lợi dụng nhau, còn anh anh thương em thật và ko bao giờ phản bội em. Ngay lúc này, em mong thời gian qua thật mau để vê “làm dâu” cho Mẹ Ma-ria và Cha Giu-se, anh và gia đình có hài lòng về em không? Nếu không em sẽ cố gắng hơn, nếu rồi em sẽ phấn đấu hơn nữa. Làm dâu ở đời cực khổ lắm, còn làm dâu nhà anh thì chẳng khổ tí nà, phải không anh? Vì anh từng nói rằng:”Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.” Em biết rằng dù cực khổ em vẫn có anh bên cạnh nên em không lo lắng gỉ cả. Em sẽ lấy tình yêu mà đáp trả tình yêu, vì em biết rằng dù có thế nào thì tình yêu của em chẳng là gì và chẳng là gì so với tình yêu của anh. Vì yêu anh phải chịu đóng đinh vào Thập giá, Thập giá với người Do thái là ô nhục nhưng chính nó đã thu phục đời em, Thập giá sẽ nở hoa, đó là hoa của tình yêu em và anh dành cho nhau đấy, anh biết không? Từ nay tâm trí em sẽ chỉ có mình anh vì:”Đức Ki-tô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”. Em sẽ theo anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc sống dù biết rằng theo Chúa là dám chọn thương đau, theo Chúa là bỏ mình vác cây Thập hình, dù thế nào em sẽ luôn trug thành đến cùng. Anh sẽ luôn ở bên để nâng đỡ khi em bị cám dỗ, an ủi khi em đau buồn, anh nhé?
http://www.nhaccuatui.com/m/sy2mlgP0g7
Sáng tác