View Full Version : Con Lỡ Bước!!!!!!!
JosKhaiNguyen
23-03-2011, 03:49 PM
Nhìn Thánh Giá,con nghe tiếng Ngài gọi
Tha Thiết và ấm áp biết dường nào
Nhìn trên cao,Chúa thấy cả thế gian
Biến loạn theo dòng đời lạc lối
Quên tình Chúa,tình tuyệt vời
Mãi lo tìm của thế trần,mà con......
Đã quên mất Chúa rồi,Chúa ơi
Con xin lỗi Chúa,vì đã phụ tình
Dám chết cho con,hi sinh tất cả
Thế mà con,nhiều khi xác tín
Sẽ theo Chúa,theo trọn con đường
Thế rồi,con lại chẳng thể theo hết.......
Đường tình sử Ngài vác Thập Giá
Và,con lỡ bước hành trình này
Tất cả,là do Ngài sắp xếp
Con vẫn xin,phó thác trọn cho Ngài.
(Chiều 23.3 JosKhaiNguyen)
JB.PhanVanPhuc
23-03-2011, 06:41 PM
Khải nay viết thơ hay giữ ta, mong muốn Khải đi được con đường của mình đã chọn.
JosKhaiNguyen
23-03-2011, 07:55 PM
Cảm ơn anh Phúc nhiều lắm!!!tất cả là do Chúa,Ngài đã muốn con đi con nguyện sẽ theo đến cùng,cho tới đỉnh Gongôtha để cùng hưởng vinh quang với Ngài!!!hihi
Ti_Amo
23-03-2011, 08:06 PM
Cảm ơn anh Phúc nhiều lắm!!!tất cả là do Chúa,Ngài đã muốn con đi con nguyện sẽ theo đến cùng,cho tới đỉnh Gongôtha để cùng hưởng vinh quang với Ngài!!!hihi
Nói vậy là JKN sẵn sàng theo Chúa dù Ngài đi tới bất cứ nơi đâu phải không? Vậy có thể chia se cho anh biết kinh nghiệm bản thân về tiếng gọi của Chúa được không? Theo anh biết, Thiên Chúa rất...kiệm lời! hic
TamHonNho
23-03-2011, 10:00 PM
Cũng một chiều con nghe tiếng Ngài gọi
Con hững hờ : Ngài chờ con chút nha !
Để con chơi hết cuộc này tí đã
Rồi sau đó sẽ cất bước theo Ngài
Ôi Chúa buồn che bàn tay gầy guộc
Lòng nghẹn ngào giấu nước mắt vào đâu
Sao nhân loại vẫn vô tâm là thế
Chẳng có ai vác thánh giá lên đồi ?
Chờ đợi con mòn mỏi bao ngày rồi
Hết cuộc này con tìm chơi cuộc khác
Ta hiểu rằng Thập Giá nặng và đau
Nên chẳng ai vác Thập giá lên đồi
Thiều Châu
JosKhaiNguyen
24-03-2011, 01:09 PM
Nói vậy là JKN sẵn sàng theo Chúa dù Ngài đi tới bất cứ nơi đâu phải không? Vậy có thể chia se cho anh biết kinh nghiệm bản thân về tiếng gọi của Chúa được không? Theo anh biết, Thiên Chúa rất...kiệm lời! hic
Em nào dám múa rìu qua mắt thợ hả a Ti???hic,đúng là Chúa rất...kiệm lời a ạh!Toàn là mình fải đi tìm hiểu ý Ngài thôi,fải chi Chúa hiện ra mà gọi như gọi cậu bé Samuel ngày xưa,thì a e mình đỡ cực nhỉ??:10::10:E chỉ biết Ngài nói với em qua cuộc sống nè,qua những con người đau khổ nè....e nhớ là hôm đi lễ Tro,cả nhà thờ đông lắm,lát sau e thấy có 2 a e dắt nhau đi lễ và em thấy cả 2 đều bị...Mù a ạh!!!Tự dưng lúc đó e cảm thấy Chúa muốn nói gì đó với e,a tin ko?chẳng hiểu sao,e đứng khóc 1 mình giữa rất đông người :2::12: Suốt buổi lễ e luôn quan sát 2 a e đó,họ tham dự Thánh Lễ rất sốt sắng e cảm nhận được Chúa đang nói với em điều gì đó qua hình ảnh này,và thôi thúc em cần fải dấn thân cho lí tưởng của mình!!!
Chỉ có thế thôi anh ạh,em nhớ rằng trước những ngày đó em hơi mất thăng bằng,để có thể bước đi cùng Chúa.Sau khi lễ xong e cảm thấy có được sức mạnh mới,và vững bước theo Chúa hơn.(e hok biết cái này có fải là chia sẻ kinh nghiệm ko a nhỉ?hiihi)
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.