PDA

View Full Version : Mưa,Đá và Em



c0p3d4ng1u
23-03-2011, 07:17 PM
Mưa còn nhớ những ngày mới quen

Em biệt danh “pearl of princess”

Tôi là đá lạnh lùng trong nước

Biết bao giờ mới xói mòn đá đây

Mưa có biết em hay làm thơ

Những ngày nắng cháy niềm cảm xúc

Em hụt hững những vần thương nhớ

Biết em khát như nắng hạn chờ mưa

Mưa đã đến trong long tôi sung sướng

Tôi biết!Em cũng sung sướng

Tưới lên thơ em đây những lộc xanh

Mưa rơi những hạt long lanh

Nhỏ lên đá hao mòn bao năm tháng

Nên đá ấy ngày càng rực rỡ

Bỗng chốc hóa “Ngọc” tỏa ánh hào quang.



Rock tặng Pearl :) (Quà tặng YH)

XiTrum_TiCan
23-03-2011, 07:23 PM
Thế là mưa lớn,đá đã hoá ra Ngọc mất rồi!!!!hum sau mưa lớn,mình cũng phải mang đá ra chờ cho nó hoá Ngọc.Bạn làm thơ hay tuyệt:guitar:

c0p3d4ng1u
23-03-2011, 07:25 PM
Thế là mưa lớn,đá đã hoá ra Ngọc mất rồi!!!!hum sau mưa lớn,mình cũng phải mang đá ra chờ cho nó hoá Ngọc.Bạn làm thơ hay tuyệt:guitar:

ÀH..cám ơn xì trum nhé!!!Nhưng mà bài thơ này là người khác tặng mình,chứ ko phải là mình làm đâu :)

JosKhaiNguyen
23-03-2011, 07:46 PM
Tặng lại bé Cọp bài thơ này nhé:

Mưa đó hả?mưa vừa chợt đến!!!
Ta tưởng như,mưa đang thì thầm
Đã lâu rồi sao mưa không tới?
Để ta chờ,ta mãi chờ mong


Hôm nay mưa,mưa đã xuất hiện
Ta muốn ôm mưa,ôm mưa mãi
Nói bao điều thầm giấu bấy lâu
Trong cơn mưa tôi đã gặp người


Cũng thời gian dạo này năm đó
Đứng cùng mưa,hát bài hạnh phúc
Tưởng như mưa sẽ mãi chứng dám
Tình của ta,với người mãi mãi


Nhưng...cũng trong mưa ngưòi đi mất
Để lại ta,trong màn mưa ướt lạnh
Nước mắt...hay mưa làm ta nhói
Mưa ơi,mưa có biết tính này!!!

(Khainguyên sáng tác)

quangvu1605
23-03-2011, 09:43 PM
Hôm nay mưa,mưa đã xuất hiện
Ta muốn ôm mưa,ôm mưa mãi
Nói bao điều thầm giấu bấy lâu
Trong cơn mưa tôi đã gặp người

:21::21::21:hô hô phen này ku khải ốm rồi hô hô :21::21::21:

Hư vô
23-03-2011, 10:55 PM
Mưa với Em cả hai đều lạnh
Làm rừng cây lá nhạt mầu xanh,
Đến bất chợt rồi đi vội vã
Em và mưa ôi quá mong manh.

JosKhaiNguyen
24-03-2011, 12:31 PM
Mưa với Em cả hai đều lạnh
Làm rừng cây lá nhạt mầu xanh,
Đến bất chợt rồi đi vội vã
Em và mưa ôi quá mong manh.

Đúng là mong manh thật!!!cả mưa,và mối tình trong mưa.Chợt đến và chợt đi để trong lòng người ở lại,1 nỗi đau da diết!!!!

Hãy ra đi,và đừng vương vấn
Trả cho anh,niềm vui của nắng
Trả lại anh nỗi buồn trong mưa
Để lại đây với thật nhiều kỉ niệm
Em ra đi sẽ thấy nhẹ nhàng!!!!

minhdinh0984
24-03-2011, 01:18 PM
Em làm thơ hay wa. Bữa sau chỉ a làm với....

c0p3d4ng1u
24-03-2011, 08:36 PM
Mưa đã đến sao ai cũng hoài nhớ?
Chỉ riêng em là thấy hạnh phúc thôi
Vì em biết mưa không phải sầu thế
Chẳng qua mưa chưa đến với ta thôi
Mưa cũng giống bao điều lành dữ khác
Đôi lúc làm ta buồn ta nghĩ suy
Nhưng nào mưa có muốn làm ta khóc
Chẳng qua mưa muốn thử lòng ta thôi

c0p3d4ng1u
24-03-2011, 09:41 PM
Em làm thơ hay wa. Bữa sau chỉ a làm với....

Hì..thơ ko thể nào chỉ làm đc đâu a...làm thơ thì chỉ có a tự làm và cảm hứng tự xuất hiện thôi :)