PDA

View Full Version : Mẹ ơi !!!



JosKhaiNguyen
24-03-2011, 02:40 PM
Mẹ ơi !!! mẹ ơi !!!
Con xin lỗi mẹ ơi !!
Mẹ ơi !! mẹ ơi !!!
Con biết lỗi mẹ ơi !!!
Một lời vô tình đó
Một lòng đau
Một việc vô tình đó
Một lòng tan nát
Vậy mà nhiều lắm nhiều lắm
Tan nát một tấm lòng
Mẹ ơi !! me ơi !!!
Lòng mẹ bao la vậy?
Lòng con be bé quá !!
Lòng mẹ bao phủ con thơ
Lòng con chỉ biết mình mà thôi
Làm sao biết lòng người mẹ
Làm sao biết đáp đền mẹ ơi !!!
Chỉ biết làm một điều
Con cầu nguyện cho mẹ , mẹ ơi !!!
Ngày con bước đi
Ngày mẹ đau thắt gan
Hy sinh người con của mẹ
Để con nên chọn nghĩa đời !!!
Dù ngàn giây xa cắt
Con vẫn nhớ mẹ mẹ ơi

(KhaiNguyen)