PDA

View Full Version : Cáo Phó: bà cố Maria Nguyễn Thị Quế đã được Chúa gọi về ngày 24 tháng 3 năm 2011



JB.Lưu Hùng Vương
25-03-2011, 02:08 PM
http://tonggiaophanhanoi.org/images/stories/tgphanoi/thongbao/cao_pho_ba_co_cha_cung/ba_co_cha_cung-nho.jpg
http://tonggiaophanhanoi.org/images/stories/tgphanoi/thongbao/cao_pho_ba_co_cha_cung/ba_co_cha_cung.jpgwww.tonggiaophanhanoi.org

Jbdunghoang
25-03-2011, 02:30 PM
Xin được hiệp thông cùng với gia đình cha Gioan Lê Trọng Cung, đặc trách sinh viên Công giáo TGP Hà Nội về sự mất mát lớn lao này. Cầu xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm thiếu xót của bà Cố và sớm cho Bà cố Maria cùng được vào dự tiệc vinh quang của Người trên nước thiên đàng. Amen.

mariaminhphuong
25-03-2011, 03:30 PM
Giêsu Maria Giuse xin cưú rỗi linh hồn Maria .
Giêsu Maria Giuse xin cưú rỗi linh hồn Maria .
Giêsu Maria Giuse xin cưú rỗi linh hồn Maria .

batrinh
25-03-2011, 05:36 PM
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn MA RI A được lên chốn nghĩ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa TRời sáng láng vui vẽ vô cùng Amen

JB.PhanVanPhuc
25-03-2011, 05:44 PM
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.

Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (linh hồn ) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn (linh hồn ) cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sống vô cùng hằng soi cho liên. Amen

Maria_khanhhoa
25-03-2011, 06:59 PM
Cho con gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Cha Trọng Cung.
Xin Chúa thứ tha những lỗi lầm mà bà Maria_Nguyễn Thị Quế đã phạm khi còn trên dương thế.Kính xin Lòng Thương xót Chúa đón nhận Linh hồn bà vào cõi trường sinh muôn đời trên nước hằng sống.Amen

mariaminhphuong
26-03-2011, 03:44 PM
Hôm nay đựơc đi dự lế tang của Bà cố Maria và thật xúc động khi được nghe cha Gioan Lê Trọng Cung chia sẻ về ngừoi mẹ thân yêu của Cha . Bà cố thật là một người mẹ mẫu mực, chồng bà đã mất từ năm 1978 để lại cho bà 6 người con thơ dại (3 trai ,3 gái ) bà đã tần tảo sớm hôm nuôi dạy con cái nên ngừoi và đáng trân trận hơn cả đó là tinh thần hiến dâng của bà đói với Chúa trong mọi công viẹc xây dựng giáo họ Đình Quán ( thuộc xứ Cổ Nhuế ) . Cha Cung cũng chia sẻ bà cố Maria đóng 1 vai trò hết sức quan trọng trong ơn gọi của ngài và còn cả một ngừoi em gái của Cha nữa hiện nay cũng đang là sơ của dòng Mến Thánh Giá . Xin mọi ngừoi cùng hiệp ý cầu ngyện cho linh hồn bà cố sớm đựoc lên chốn an nghỉ vĩnh hằng bởi những gì bà làm mà Chúa thương trả công bội hậu cho bà .