PDA

View Full Version : Những bức tượng của Đức Gioan Phaolô II tràn ngập Ba Lan trước ngày phong Chân phước



hongbinh
25-03-2011, 08:54 PM
Những bức tượng của Đức Gioan Phaolô II
tràn ngập Ba Lan trước ngày phong Chân phước



http://truyenthongconggiao.org/controls/LoadImage.aspx?NewsPK=19498

TTCG (22-3-2011, AFP) - Với một cái bay trong tay, nhà tạc tượng Czeslaw Dzwigaj nắn đất sét nhão để làm đường nếp cho chiếc áo dòng của pho tượng ĐGH Gioan Phaolô II cuối cùng của mình, bức tượng phải được hoàn thành trước ngày phong Chân phước cho ĐGH người Ba Lan tại Rôma, vào ngày 1-5-2011.

Xưởng đúc tượng của ông nằm tại Rzaska, một vùng ngoại ô thuộc thành phố Cracovie, Ba Lan, rất bận bịu với những đơn đặt hàng. Và hiện nay là bức tượng thứ 72 của ĐGH người Ba Lan.

Nhà tạc tượng 61 tuổi này nói: “Chúng tôi đã sử dụng hơn 1,5 tấn đất sét để nắn bức tượng ĐGH cao 3 mét này. Chúng tôi đã làm xong mẫu để đúc pho tượng bằng thạch cao. Sau đó đổ khuôn đồng. Toàn bộ phải được hoàn tất vào cuối tháng 4”.

Giáo xứ Kwaczala, miền nam Ba Lan, đã đặt làm bức tượng này. Ngoài bức tượng này còn có một pho tượng khác, pho tượng thứ 73, do Toà Thị chính Kaunas, là thành phố thứ hai ở Lituanie, đặt làm. Bức tượng được đặt trên một đế tượng hình quả cầu, ĐGH Karol Wojtyla đang tì tay trên cây gậy mục tử của người và đang dùng tay phải chúc lành cho giáo dân.

Ông Dzwigaj nói tiếp: “Các đơn đặt hàng tiếp tục được gửi đến. Ngoài việc đúc tượng cho ngày lễ phong Chân phước, các linh mục còn muốn đặt trong nhà thờ của mình một tượng ĐGH có hòm thánh tích được đặt nằm trong đế tượng, để cho giáo dân tôn kính”.

“Hiện nay, khắp Ba Lan đã có tất cả 640 tượng, người ta còn chờ khoảng 30 tượng khác nữa trước ngày lễ phong Chân phước. Còn ở những nơi khác trên thế giới, đặc biệt là ở châu Mỹ Latinh, thì có khoảng 300 pho tượng Đức Gioan Phaolô II”, Kazimierz S. Ozog, Giáo sư Sử học Nghệ thuật của Đại học Opole (Tây nam Ba Lan), cho biết.


http://truyenthongconggiao.org/Portals/Hinh_chung/2011/Tuong_BL.jpg


Ông Dzwigaj quả quyết là lúc còn sinh tiền, ĐGH Gioan Phaolô II không mấy thích những pho tượng khắc này. “ĐGH là một người rất khiêm nhường, nhưng người cũng biết là người không thể làm gì khác để ngăn cản việc tôn kính này”.

Nhà tạc tượng cho biết với vẻ hãnh diện rằng các pho tượng được sản xuất tại xưởng thợ của ông hiện nay đang có mặt tại Mỹ, Canada, Argentina. “Những pho tượng của tôi cũng có mặt ở Liechtenstein, Úc và Đức, và mới đây tôi cũng thấy tại một thành phố Nhật Bản”, ông nói.

“Không lâu sau khi Đức Gioan Phaolô II qua đời năm 2005, đã bắt đầu có những đơn đặt hang”. Zbyszek Karnas, cộng sự viên 27 tuổi của ông, cũng là nhà tạc tượng, cho biết.

“Cứ mỗi tuần chúng tôi lại khánh thành một pho tương của vị Giáo hoàng. Thật không thể tin nổi”, anh vừa nói vừa lấy một tấm bạt bằng chất dẻo để phủ một pho tượng Giáo hoàng mới được tạc để tránh cho đất sét bị khô, nếu không pho tượng sẽ có những đường nứt.

Cũng có khoảng 20 pho tượng ĐGH bằng thạch cao có phủ một lớp gỉ đồng được trưng bày tại toà lâu đài Nowy Wisnicz gần Cracovie. Những pho tượng này mô tả ĐGH đang ngồi, quỳ gối, đứng, hay đang làm việc tại bàn giấy, đọc kinh Truyền Tin bên cạnh cửa sổ tại điện Vatican, hay đang chúc lành cho các em thiếu nhi.

Mặc dù Đức Gioan Phaolô II cấm không được lấy xương từ thi hài của người, nhưng cũng có một ít thánh tích từ thi hài của người.

Xưởng tạc tượng của Dzwigaj cũng đã tạc một bức tượng ĐGH với một ít tóc của người. Đây là thánh tích thuộc loại 1.

Những thánh tích thuộc loại 2, nghĩa là những đồ vật mà ĐGH đã sử dụng, thì có nhiều hơn, như một miếng vải y phục của người chẳng hạn.

ĐHY Stanislaw Dziwisz, Tổng GM Cracovie và là cựu thư ký của Đức Gioan Phaolô II, còn giữ được một thánh tích quý nhất của Đức Gioan Phaolô II, đó là một ‘ampoule’ máu.

Mới đây, Đức TGM Stanislaw Dziwisz đã nhỏ một giọt máu của ĐGH cho tay đua Robert Kubica (Lotus Renault), bị thương nặng trong một tai nạn ở Ý.


G.B. Lưu Văn Lộc