PDA

View Full Version : CHỈ MONG SAO ...



TamHonNho
25-03-2011, 08:56 PM
Chỉ mong sao ...



Chỉ mong sao quá khứ lặng lẽ trôi
Để chấm dứt những ngày xưa u ám
Thuở ấy linh hồn trong tôi là màu xám
Thuở xa xôi tôi chối bỏ Tình Trời
Chỉ mong sao đừng ai nhớ chuyện tôi
Chuyện một thời lầm lỡ phút buông lơi
Quay mặt phũ phàng khước từ bao ân phúc
Để lòng đau ôm tiếc nuối ngậm ngùi

Chỉ mong sao đừng ai ngó nhìn tôi
Bằng ánh mắt lạnh lùng bao khinh bỉ
"TỘI" đâm linh hồn một vết đau âm ỉ
Thật đáng thay ! Tôi khổ sở lắm rồi !
Chỉ mong sao đừng ai mỉa cười tôi
Lời chất chứa đầy rủa nguyền cay đắng
Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày khổ thống
Tôi biết mình chẳng đáng phận tôi đòi

Chỉ mong sao Người còn đứng đợi tôi
Để tôi về gục đầu xưng thú tội
"Rằng con chẳng đáng gọi là con Cha nữa,
Nhưng vẫn muốn gọi ngàn tiếng : Cha ơi !"
Chỉ mong sao đời êm ả trôi xuôi
Để mỗi ngày thêm một niềm vui mới
Quỳ gối nguyện thầm xin Người thương chỉ lối
Con Đường Xanh đi về phía mặt trời

Chỉ mong sao ngày còn lại trong đời
Là ân ban tình Người thương cứu vớt
Giữ đẹp nghĩa tình đến ngày mai tôi chết
Đến gặp Người tấu Vĩnh Khúc hoan ca.



:53:Thiều Châu:53: