Ðăng Nhập

View Full Version : Phút cầu nguyện 24.3



gioanha
26-03-2011, 06:12 PM
PHÚT CẦU NGUYỆN

Trên một trang Blog một bệnh nhân đã chia sẻ như sau: Mấy hôm nay tôi xuống phòng khám nhân đạo của một Linh mục ở Kiên Giang để chữa bệnh, vì tôi nghe nói phòng khám này chữa những chứng bệnh về xương khớp rất hay. Ngày đầu tiên tôi đi khám bệnh vì số bệnh nhân quá đông, nên sau khi khám và được Bác sĩ cho những biện pháp chữa trị thì hết giờ làm việc, tôi buộc lòng phải nghỉ lại đó chờ đến hai giờ chiều các thầy thuốc mới bắt đầu làm việc lại.

Trong lúc chờ đợi tôi đi vòng quanh xem có chỗ nào bán cơm và có chỗ nào để ngả lưng chút ít không, xuống khu vực căn tin tôi phát hiện ra không bán cơm mà chỉ có bếp cơm từ thiện, tất cả các bệnh nhân cũng như người nuôi bệnh, không phân biệt giầu nghèo đều được phát cơm miễn phí, và tất cả các anh chị em những người làm bếp và chia phần cơm cũng đều phục vụ một cách không công, tôi ngưỡng mộ và cảm kích trước những tấm lòng quảng đại của những người giàu, giàu tiền bạc, giàu tấm lòng, giàu ân nghĩa ở đây, họ đã sẵn sàng chia sẻ của cải, thời gian, sức lực, để phục vụ những người kém may mắn hơn mình, bước vào phòng các bệnh nhân đang nằm nghỉ tôi lại được biết: Tất cả các bệnh nhân đang nằm chữa bệnh ở đây đều được ở miễn phí, tuyệt vời quá, một lối thoát cho những người bệnh nhân quá nghèo. Trong lúc đang quan sát căn phòng bất chợt tôi nhìn thấy một khẩu hiệu rất to và rõ ràng được treo giữa phòng: NGƯỜI NGHÈO LÀ ÂN NHÂN CỦA NGƯỜI GIẦU LÒNG NHÂN ĐẠO

Qúy vị và các bạn thân mến

Có lẽ từ trước đến nay, những người được gọi là ân nhân chỉ là những người giầu, những người cho đi, những người ban phát, những người chia sẻ, nhưng hôm nay dòng chữ ấy đã khơi dậy trong chúng ta một niềm vui lớn lao, đúng vậy! Nếu không có những người nghèo kia thì những người giầu lòng quảng đại lấy ai mà sẻ chia sẻ lòng từ bi hỷ xả của mình, không có những người đau yếu kia thì Bác sỹ, Lương y lấy ai để chữa trị, mới hay tất cả chúng ta hiện hữu một cách hỗ tương trong cuộc đời này. ĐHY. Nguyễn văn Thuận đã rất sâu sắc nói rằng: “Chúng ta phải cám ơn lẫn nhau, người nhận vì được yêu thương giúp đỡ, người cho vì được dịp lớn lên trong tình yêu”

Những ai mang thân phận nghèo rất dễ tủi thân và mặc cảm trước những giới hạn của mình, nhưng người nghèo ơi hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa, rõ ràng rằng chúng ta không ai muốn nghèo, không ai muốn đau đớn vì bệnh tật, nhưng bệnh tật là căn bản tất yếu của thân phận con người: “Sinh - Bệnh - Lão - Tử” đã làm người tất không ai không bệnh, không trước thì sau chúng ta đều có bệnh, chúng ta muốn tránh bệnh tật nhưng bệnh tật lại không tránh chúng ta thế mới khổ chứ. Chắc chắn chúng ta không muốn ốm đau, không muốn tàn phế, không muốn tốn tiền tốn của vào viện chữa trị, cũng không muốn làm phiền đến sự chăm sóc và sẻ chia của người khác, nhưng thân phận con người giới hạn là thế, dù muốn hay không, buồn bã hay mặc cảm thì bệnh tật vẫn không buông tha ta

Người ta thường nói: Khi có ai đó mắc những căn bệnh quái ác mà không lý giải được lý do, thì đó là: “Trời kêu ai lấy dạ” vậy chỉ còn cách là thưa tiếng dạ một cách hân hoan, sẵn sàng đón nhận nó cũng như đón nhận tình yêu thương, giúp đỡ, sẻ chia của người khác, đừng mặc cảm tự ty vì sự hiện hữu quý báu của mình, có những người nghèo thì người giầu mới có cơ hội để lớn lên trong tình yêu thương và chia sẻ

Lạy Chúa! Xin giúp chúng con là những người giầu khi cho đi chúng con luôn cảm nhận được niềm vui của sự chia sẻ, và xin Chúa cũng giúp con là những người nghèo khi lãnh nhận chúng con không cảm thấy nỗi nhục của người lãnh nhận, mà xin Ngài giúp chúng con luôn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi được yêu thương giúp đỡ Amen



nguồn: Đài PT Chân Lý Á Châu